Những bất thường ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Kiều, Cần Thơ
Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) hiện là nơi có lượng học viên ghi danh theo học khá đông với gần 30 lớp, khoảng trên 1.300 học viên (HV). Đó là chưa kể những lớp ôn thi diện thí sinh tự do trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp và rất nhiều lớp Anh văn, tin học.
Sau chuyện một giáo viên (GV) bán điểm cho một HV lớp 11 bị Công an bắt quả tang, còn có hàng loạt chuyện bất thường. PV Báo CAND đã tìm hiểu và phát hiện, điều mà nhiều GV, HV và phụ huynh bức xúc là có thật…
Phí, lệ phí chất chồng nhưng thiếu minh bạch(?!)
Tôi vào vai một người đi tìm hiểu để ghi danh cho đứa em gái thi rớt muốn được học lại, thi lại. Người bán hồ sơ trố mắt nhìn tôi rồi đưa tôi một phong bì lớn có nội dung in sẵn tên của Trung tâm, bên trong bao gồm một trang nội dung giấy A4 quy định học tập, một mẫu đơn xin học bổ túc văn hóa và một bì thư có dán sẵn tem.
Giá của hồ sơ này là 5.000 đồng. "Nếu em anh từng là HV của trường thì chỉ cần mua tờ đơn nhập học giá 2.000 đồng" - nhân viên bán hồ sơ cho biết. Tôi hỏi thêm về các khoản thu khác do em gái tôi định vào học lớp 12, một cán bộ khác kể ra một loạt phí, có loại nằm trong quy định nhưng có loại do trung tâm tự đề ra.
Cụ thể, trong khoản tiền bắt buộc phải đóng là 475.000 đồng bao gồm 405.000 đồng học phí theo quy định, 30.000 đồng bảo hiểm tai nạn, 5.000 đồng thẻ học viên, 5.000 phí tuyển sinh và 30.000 đồng tiền giấy thi(?). Khi đã học xong, HV phải mua hồ sơ tốt nghiệp giá 5.000 đồng.
Tôi bước ra cổng hỏi chuyện một HV có nhà ở tận Thốt Nốt, xuống đây thuê nhà trọ trong một con hẻm nhỏ trên đường Mậu Thân với giá 500.000 đồng/tháng, để theo học.
Em này kể chuyện của mình mà nước mắt lưng tròng: "Nhà em nghèo. Ba mẹ phải đi làm thuê để có tiền lo cho em đi học. Ngoài các khoản phí, dù chưa biết có ráng theo học nổi tới hết lớp 12 không nhưng đã bị Trung tâm buộc phải nộp lệ phí thi tốt nghiệp tới 40 nghìn đồng trong khi đó theo quy định của Sở chỉ có phân nửa. Bạn em hồi dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2006 - 2007 (một GV xác nhận đợt này có 338 HV dự thi - PV), dù Sở chỉ đạo không thu lệ phí nhưng Trung tâm vẫn buộc học viên phải đóng 45 nghìn đồng gồm 5.000 đồng cho hồ sơ thi và 40.000 đồng tiền lệ phí. Đã thu như vậy mà Trung tâm chẳng hề ra biên lai cho tụi em. Cán bộ nói có ký tên vào danh sách là được rồi".
Một HV khác mà tôi gặp cũng thật sự bức xúc nhưng chẳng biết phải làm sao. Em kể, dù chưa có bảng tổng kết kết quả học tập cuối năm của lớp 12 nhưng Trung tâm vẫn buộc các em phải nộp lệ phí thi tốt nghiệp trước đó cả nửa tháng.
Cho đến khi có danh sách, toàn trường có hơn 100 trường hợp bị cấm thi. Em cũng nằm trong nhóm này nhưng bây giờ chẳng lẽ đón xe từ Vĩnh Thạnh để kiếm thầy Đào (tức giáo viên Trương Minh Đào - PV) của Trung tâm đòi lại 40 nghìn đồng.
Chúng tôi còn phát hiện có HV khi liên hệ "xin lại" tiền học phí buộc phải nộp trước (đang học lớp 11 nhưng Trung tâm thu luôn học phí của lớp 12 - PV), chỉ được Giám đốc Trung tâm chỉ đạo trả lại 80%, thậm chí 50% số tiền đã nộp.
Điều khiến cho người ta hoài nghi là việc ghi các phiếu thu có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, chúng tôi có trong tay rất nhiều biên lai thu tiền phí, lệ phí mà Trung tâm mua (từ Chi cục Thuế quận) và sử dụng.
Ngoài khoản tiền thể hiện chính thức, góc trái phía dưới của biên lai, cán bộ thu tiền của Trung tâm còn ghi thêm rất nhiều khoản thu khác. Tất nhiên, bút tích ghi thêm này chỉ thể hiện trên liên 2 (giao cho người nộp) và liên 3 (Trung tâm lưu giữ), còn trên liên 1 nộp cho ngành Thuế thì chẳng hề có.
Chất lượng đào tạo: "Vào học đi thì biết!"
Trước khi vào Trung tâm hỏi để đăng ký "ghi danh cho đứa em", tôi cũng hơi ngờ ngợ vì niên học 2007 - 2008 đã vào vụ hơn 2 tháng rồi nhưng thật bất ngờ, một HV cho tôi biết, trường vẫn còn nhận hồ sơ. “Lúc này vô học có kịp người ta không?”- tôi hỏi. Một GV thúc giục tôi: "Thì cứ vô học đi rồi biết!".
Tôi lân la tìm hiểu đội ngũ GV của Trung tâm. Thật không thể tin vào mắt mình khi có một chứng từ thể hiện ông Hiệu trưởng siêng năng đến mức có tháng trực 22 buổi tối (tương đương 88 tiết - PV) quản lý lớp học (tại 2 điểm học - PV) nhận số tiền trách nhiệm 880 nghìn đồng. Vậy mà vẫn chưa phải người đứng đầu sổ so với 3 người còn lại.
Ông Châu Hùng Dũng là Thủ quỹ của Trung tâm trực đến 24 buổi, nhận 960 nghìn đồng. Không biết nhóm người "nhiệt tình" này có nhớ quy định của Bộ Tài chính quy định mỗi năm mỗi cá nhân ở trường học làm thêm ngoài giờ không quá 200 tiết không?
Tại Trung tâm, có những GV chủ nhiệm cùng lúc đến gần cả chục lớp. Tại điểm Trường Đoàn Thị Điểm, năm học 2006 - 2007 vừa rồi, GV Lê Phú Đức đã 65 tuổi nhưng chủ nhiệm đến 8 lớp; GV Nguyễn Minh Triết và Phạm Ngọc Bảo Khuyên mỗi người 6 lớp, ông Dũng thủ quỹ cũng chủ nhiệm 6 lớp…
Tôi có trong tay bảng thống kê điểm trung bình môn lớp 11A năm học 2006 - 2007 được Hiệu trưởng ký xác nhận vào ngày 12/10 vừa qua. Lớp có 43 HV sau đó có 2 em nghỉ học. Cuối năm học có 17 em xếp loại trung bình, 16 yếu và 8 kém.
Hẳn độc giả còn nhớ vụ GV dạy môn toán Phạm Quang Hưng đã "ra giá" với một HV lớp 11 B6 muốn được nâng điểm 4 lần giá là 800 nghìn đồng. Hành vi của thầy giáo này đã bị Công an Cần Thơ bắt quả tang vào ngày 6/9 khi vừa thực hiện hành vi bán điểm tại một quán cafe.
Đã xảy ra tình trạng lãnh đạo buộc GV phải cho điểm HV. Chính Giám đốc chỉ đạo không cho HV có học bạ ngoài địa phương đến dự thi tốt nghiệp (nếu muốn thi thì phải chính thức học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ, có điểm mới trong học bạ) nhưng chúng tôi phát hiện có những trường hợp ở Tiền Giang, An Giang sang thi.
Điều đáng chú ý là cả 2 học bạ này đều do một người quen với một cán bộ Trung tâm đi nộp…
