Người có HIV cần được tôn trọng và giúp đỡ

Thứ Hai, 14/08/2006, 13:30

Trong xã hội của chúng ta ngày nay không có sự kỳ thị, phân biệt người có HIV. Cả xã hội đều quan tâm, chia sẻ với người có HIV.

Gần đây, Tòa soạn Báo CAND nhận được thư của anh Đ.Đ.T., đại diện những độc giả có HIV. Trong thư, anh T. bày tỏ ý kiến về bài viết "Con bị HIV đâm chết bố" đăng trên Báo.

Anh viết rằng: Trước hết, anh và các bạn hết sức bất bình trước hành vi côn đồ, vô nhân tính của Nguyễn Văn Thuân vì Thuân đã phạm tội giết người, đặc biệt người đó lại có công sinh thành, nuôi dưỡng mình. Việc này trái với truyền thống đạo lý của người Việt Nam. Là người có HIV, lại có hành động phi nhân tính nên Thuân đã làm ảnh hưởng xấu đến những người mắc căn bệnh nan y. Thuân chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh". Còn chính anh T. và các bạn mình vẫn đang hàng ngày, hàng giờ giúp đỡ cộng đồng phòng và chống HIV/AIDS. Các anh kỳ vọng pháp luật sẽ trừng trị Nguyễn Văn Thuân thích đáng với tội danh mà y phạm phải với mức hình phạt cao nhất.

Tuy nhiên, anh cho rằng về khía cạnh pháp luật, có HIV không phải là tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ tội. Nó không phải là căn cứ cấu thành tội phạm. Chính vì vậy, để tránh độc giả nhầm tưởng người có HIV là phạm tội, chúng ta cần phân biệt rõ tình trạng có HIV và hành vi phạm tội. Anh T. còn nêu ý kiến tránh việc đưa công khai tên tuổi, hình ảnh của người có HIV. Anh T. sợ rằng, qua việc làm này sẽ tăng sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội đối với người có HIV.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh T. Qua đây, chúng tôi mới biết anh đang tham gia trong dự án của nước ngoài về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Là người trong cuộc, anh hiểu về những người đồng cảnh ngộ. Như chúng ta đã biết, HIV có thể lây truyền qua nhiều con đường, có thể bạn bị nhiễm do rủi ro. Chính vì thế, những người có HIV đều hoạt động trong phạm vi rất rộng, chứ không đơn thuần là người nghiện. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của anh T. và khẳng định trường hợp bài báo đăng công khai tên, tuổi Nguyễn Văn Thuân là do y phạm tội. Trước khi thực hiện hành vi thú tính, Thuân mắc nghiện, có HIV qua tiêm chích. Y đã đem việc mình có HIV để hăm dọa mọi người xung quanh, người thân trong gia đình. Mà đỉnh điểm của hành vi này là anh ta đã gây ra cái chết cho bố mình. Việc đăng công khai tên tuổi, bệnh trạng của Thuân để cho bạn đọc thấy rõ nguyên nhân của vụ án mạng cũng như sự trượt dốc của y.

Đầu tháng 8, Toà soạn lại nhận được thư của bạn Đ.D.H, trú tại Vĩnh Phúc. Bạn H có người thân có HIV và hiện đang cải tạo. Bạn đặt câu hỏi, những người mất quyền công dân có HIV có được đưa đến nơi cải tạo riêng không? Có được chăm sóc sức khỏe, được bố trí công việc phù hợp không? Chúng tôi biết rằng không có việc những người có HIV bị đưa đến nơi cải tạo riêng. Việc chăm sóc sức khoẻ thì không chỉ riêng người có HIV mà những phạm nhân khác khi cải tạo bị ốm cũng được y tế của trại giam quan tâm. Báo CAND từng có nhiều bài viết về những chiến sỹ mặc áo blouse trong các trại giam. Họ chính là những người luôn có mặt 24/24h trong trại để làm công tác chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân. Còn vấn đề bạn nêu ra làm thế nào để phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS thì chúng tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng nói khá nhiều về việc này.

 Trong xã hội của chúng ta ngày nay không có sự kỳ thị, phân biệt người có HIV. Cả xã hội đều quan tâm, chia sẻ với người có HIV. Và chính những người có HIV đã có những đóng góp đáng kể trong xã hội như họa sỹ Nguyễn Trọng Kiên, Anh hùng châu Á Nguyễn Thị Huệ… Mối tình đã kết trái của họa sỹ Nguyễn Trọng Kiên, người đã hơn 10 năm mang trong mình căn bệnh nan y với cô gái hoàn toàn khỏe mạnh Kim Ngân cho thấy, giữa người có HIV và cộng đồng không hề có sự ngăn cách nếu như họ đến với nhau bằng tấm lòng chân tình

Cao Hồng
.
.
.