Nạn xin "đểu" tiền trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hơn 16h ngày 4/4, anh Hoàng Hoa T., trú ở đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đang đi trên đường Pháp Vân-Cầu Giẽ, vì có việc anh đã dừng xe vào lề đường (cách Pháp Vân khoảng 8km) để gọi điện về cơ quan.
Đang gọi, anh T. giật mình khi thấy 3 thanh niên đi trên chiếc xe máy Sirius màu đỏ chặn ngay đầu xe bảo: "Cho xin mấy đồng". Nghe giọng điệu của họ không lấy gì làm hung hãn, anh T. cương quyết: "Tôi không có tiền".
Hai thanh niên rút ngay 2 con dao nhọn, hất hàm bảo: "Có thích lây SIDA không? Cho xin 50 nghìn". Đến nước này thì anh T. không thể không rút ví đưa tiền cho 3 thanh niên này được.
Rất may, anh không mang nhiều tiền trong người (có 300 nghìn đồng), anh T. đưa cho họ 100 nghìn, tức thì thanh niên ngồi giữa giục "đưa tờ nữa". Bọn chúng "tử tế" lấy của anh 200 nghìn đồng, để lại cho anh 100 nghìn đi đường.
Anh T. nổ máy xe đi thật nhanh khỏi đoạn đường này, nhưng 3 thanh niên vẫn cho xe chạy theo anh một đoạn dài để xem anh có đi báo Công an hay không.
Pháp Vân - Cầu Giẽ là đoạn đường đã khá nổi tiếng với nạn "đinh tặc" và nạn vờ đánh rơi tiền để người đi đường nổi lòng tham và sập bẫy. Theo anh T. thì bộ dạng của 3 đối tượng "xin" tiền anh trông rất giống người nghiện ma túy.
Thiết nghĩ, để tránh tình trạng đe dọa HIV để xin tiền trên đoạn đường này, Công an địa phương nên tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn thủ đoạn trên, để người dân yên tâm tham gia giao thông
