Mất nhà, mất xe vì không làm vợ... anh rể
Cho tới những ngày cuối tháng 3/2008 này, chị Phạm Thị Vũ Hoàng, HKTT: 51, Nguyễn Trãi, thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã trải qua 5 tháng ở nhờ hết nhà người bạn này, đến nhà người bạn nọ.
Bức xúc trước chuyện của chị, một ngày cuối tháng 3/2008, hai người bạn tốt bụng cùng chị vượt chặng đường hàng trăm km từ Đồng Tháp sang Cần Thơ, tìm đến Văn phòng thường trú Báo CAND.
Trình bày nỗi niềm với phóng viên, người phụ nữ 45 tuổi này không cầm được nước mắt: "Bỗng dưng tôi bị rơi vào cảnh… 5 không: không được ở trong nhà của mình; không nơi mua bán; không có phương tiện đi lại; không giấy tờ tùy thân; không tiền bạc để sinh sống. Nguyên nhân là do chính người thân của chị, những kẻ coi thường pháp luật…".
Chị Phạm Thị Vũ Hoàng kể, quê gốc chị ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cách nay 10 năm, chị đến thị trấn Hồng Ngự (Đồng Tháp) lập nghiệp bằng nghề gia truyền: bán thuốc đông dược. Từ đồng tiền dành dụm, chị mua được căn nhà nhỏ. Đấy cũng là địa chỉ của tiệm đông dược Tế Lương Đường khá quen thuộc đối với người dân thị trấn Hồng Ngự. Cuộc sống của nữ lương y một thân một mình này đang bình thường bỗng dưng bị xáo trộn một cách nghiêm trọng.
Chị kể: "Hôm đó, vào lúc 13h ngày 18/10/2007, tôi đang đi xe gắn máy từ huyện Tân Hồng về Hồng Ngự thì bị 2 em trai là Phạm Quang Tuấn (ngụ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) và Phạm Quang Kỳ (ngụ Mỏ Cày, Bến Tre) chặn đường đánh tôi.
Sau đó, cả hai khống chế lấy xe gắn máy BKS 66H8 - 9392 của tôi chạy về nhà, lấy thêm của tôi 1 ĐTDĐ, 2.500 USD và số tiền 1 triệu đồng. Trước đó, Kỳ và Tuấn đã chiếm đoạt xe ôtô BKS 66S - 4301 do tôi đứng tên và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe này; chiếm đoạt giấy CMND, hộ khẩu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở (số 490401123 do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11/10/2000), giấy tờ hành nghề đông dược…
Đến ngày 1/11/2007, Tuấn đến Phòng CSGT Công an Đồng Tháp làm hồ sơ chuyển nhượng chiếc ôtô kể trên nhưng Phòng CSGT không giải quyết do tôi có đơn xin ngăn chặn. Không thực hiện được ý định, Tuấn đưa xe về Mỏ Cày, Bến Tre cất giữ tại nhà riêng và sau đó mang đi gửi. Việc hoàn tất thủ tục sang nhượng nhà do tôi đứng tên, Tuấn và Kỳ cũng không thực hiện được do tôi đã có đơn gửi đến UBND thị trấn trình bày sự việc mình bị cướp đoạt tài sản".
Theo lời kể của chị Hoàng, sau hàng loạt sự việc xảy ra với mình, chị có đến Công an huyện Hồng Ngự trình báo. Công an huyện Hồng Ngự sau đó cũng đã cử cán bộ điều tra, thu thập lời khai của các bên; đồng thời thu giữ một số tài sản của chị đã bị 2 người em trai chiếm giữ trái phép.
Vào ngày 18/12/2007, theo lời mời của Công an huyện, chị có đến nhưng kết thúc buổi làm việc hôm ấy, mẹ và 2 em trai của chị cứ luôn miệng chửi chị trước mặt các anh Công an. Cho đến nay đã 5 tháng trôi qua, một số tài sản (trong đó có xe ôtô, xe gắn máy, tiền,…), giấy tờ và đặc biệt là căn nhà của chị vẫn bị Tuấn và Kỳ chiếm giữ trái phép.
Không phải chỉ có vậy, Tuấn và Kỳ còn đứng ra bán thuốc đông dược dù trước đó, chị đã có đơn đề nghị và được ngành đồng ý cho tiệm thuốc đông dược Tế Lương Đường tạm ngưng hoạt động có lý do.
Khi tôi muốn hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến ngọn ngành sự việc, chị Hoàng không giấu giếm: "Tôi đã ly hôn 12 năm rồi. Đầu năm 2007, tôi có người bạn trai định kết hôn với tôi. Tuy nhiên, gia đình tôi phản đối và bảo tôi lấy người anh rể. Tôi không thể nào đồng ý. Vậy là hàng loạt chuyện đã xảy ra…".
Chị Hoàng cho biết, suốt nhiều tháng qua chị hết sức khổ tâm. Chị nhận thức được rằng, chuyện ban đầu đúng là chuyện nội bộ, chuyện mâu thuẫn của gia đình. Tuy nhiên, cho đến mức độ này, sau nhiều lần gặp nhau tại… cơ quan Công an, chuyện đã không được giải quyết mà càng ngày càng phức tạp thêm.
Chiều 28/3, từ nhà một người bạn tốt bụng ở ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), qua máy điện thoại, chị Hoàng cho biết đã có nhiều đơn gửi, đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương sớm can thiệp, giải quyết vụ việc của chị.
Chiều 28/3, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Võ Văn Ngân - Phó Công an huyện Hồng Ngự cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, vụ việc đã được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh kết hợp cùng Công an huyện Hồng Ngự xử lý.
"Nếu ở góc độ gia đình, hai bên không đi đến giải quyết êm đẹp được với với nhau, buộc lòng chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật, nhằm trả lại quyền lợi chính đáng của chị Hoàng" - Thượng tá Võ Văn Ngân nói
