Mất bạc triệu để đi làm đẹp thành... xấu

Thứ Tư, 10/11/2004, 09:41
Dù có gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn, dáng người thon thả, nhưng chị Hồ Thị Diệu H. vẫn chưa hài lòng về mình. Có lẽ, vì chồng là người Hàn Quốc, lại kinh doanh và hay phải tiếp khách, nên chị muốn mình phải thật đẹp trong mắt  mọi người. Chị tìm ngay đến Trung tâm thẩm mỹ Tân Mỹ Thanh, lúc đó có trụ sở ở 143 Bà Triệu (Hà Nội).

Cô nhân viên của trung tâm hướng dẫn chị, nào là mắt đã có nếp nhăn cần phải xóa, da bắt đầu nám cần phải tẩy tàn nhang, phải nâng mũi để ông xã bất ngờ, tẩy lông mặt (tẩy một lần sạch vĩnh viễn). Mọi dịch vụ được trung tâm bảo hành 20 năm.

Khi tư vấn, trung tâm hứa, sau 1 tháng vẻ đẹp sẽ hoàn mỹ. Hơn 30 ngày đều đặn đi thẩm mỹ viện, chồng chị vẫn không hề nhận ra vợ đẹp hơn, thậm chí một số bạn bè còn chê chị xấu đi. Trong khi đó, theo thỏa thuận, chị phải nộp nốt 32 triệu đồng để truyền thêm lọ thuốc hồi xuân, giúp trẻ lại 10 tuổi. Tổng cộng chị phải chi 62 triệu đồng. Và kết quả là nước da mịn màng của chị trước kia đã biến mất, thay vào đó là gương mặt sần sùi, dầy sẹo.

Chị H. kể: "Từ ngày họ bơm thuốc vào đuôi mắt và trán, tôi thường thấy đau mũi, buốt đầu và chóng mặt". Chị H đã đến Tân Mỹ Thanh đòi lại tiền nhưng không được. Chị H. phát đơn kiện lên Sở Y tế Hà Nội và Thanh tra Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi làm đẹp ở đây, chị H. và Trung tâm thẩm mỹ Tân Mỹ Thanh không làm hợp đồng, không chụp ảnh trước lúc thẩm mỹ, mỗi lần thu tiền đều không có hóa đơn chứng từ, nên các cơ quan rất khó thẩm định. Theo kết quả của Thanh tra Bộ Y tế, trung tâm thẩm mỹ này thu tiền cao gấp nhiều lần so với các cơ sở thẩm mỹ khác (họ thu từ 10 đến 70 triệu đồng/người).

Xăm mắt, xăm môi một thời là "mốt" của nhiều chị em thì nay xem ra lỗi mốt trước hàng loạt các dịch vụ như nối mi, nối tóc, kéo dài chân, tắm trắng bằng liệu pháp thiên nhiên hay giảm béo bằng... vi tính. Chúng tôi tìm đến thẩm mỹ viện Hồng Kông, nằm ở Đường Thành, quận Hoàn Kiếm và được nhân viên ở đây giới thiệu phương pháp giảm béo hiện đại duy nhất ở Hà Nội: Giảm béo bằng vi tính.

Cô nhân viên niềm nở bảo rằng sẽ bôi thuốc ‘xịn’ lên bụng, lấy tay đánh cho tan mỡ, sau đó dùng máy vi tính đánh. “Đảm bảo sau 15 ngày vòng eo sẽ giảm từ 12 – 20 cm. Em tính giá khuyến mại cho chị là 8 triệu đồng. Nếu chị muốn nâng, nở ngực, thì thêm 5 triệu nữa là được thân hình hoàn hảo".

Đem chuyện "giảm béo bằng vi tính" hỏi một tiến sĩ y học hàng đầu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Đó là chuyện bịa, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Và làm sao máy vi tính lại có công dụng làm giảm béo được?"

Trần Hằng - Cao Hồng
.
.
.