Khánh Hòa: Nạn “lưu danh” xâm hại tháp cổ
Với 5 công trình đền tháp có kiến trúc quy mô, đường nét chạm khắc tinh xảo, cụm tháp cổ được người Chăm xây dựng thờ các vị thần linh, chủ yếu thờ thần Shiva và nữ thần Ponagar… đã và đang oằn mình trước vô số màn tấn công, xâm hại của những kẻ khoái lưu danh thiên cổ.
Hình ảnh Tháp Bà Ponagar trên đỉnh đồi Cù Lao bị vô số vết "sẹo" trên "cơ thể" làm nhiều du khách chạnh lòng. Bên hông ngọn tháp chính và 2 ngôi tháp nhỏ hơn, những dòng chữ lưu danh nguệch ngoạc nội dung "Hạnh-Vân đã từng đến đây", "kỷ niệm chiều mưa 2011", "cầu trời cho con được bình an"…
Các bia đá hàng trăm năm tuổi ghi lại lịch sử hình thành cụm tháp cổ ở bên cạnh ngôi tháp chính cũng chi chít sẹo dọc sẹo ngang, sẹo chồng chất sẹo do phường lưu danh "ký gửi". Thậm chí trên những cột đá, vòm thành dẫn vào cổ tháp người ta cũng không buông tha. Những dòng chữ ngoằng nguệch, tầm thường kiểu "anh yêu em", "anh nhớ em nhiều lắm"… lấn đè những ký tự cổ không thương tiếc.
Chẳng biết đến bao giờ, trào lưu lưu danh kia sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các di tích cổ?!
