Hãy giúp chị Đoàn Thị Phương Kiều có đủ tiền để được mổ tim

Thứ Năm, 16/09/2010, 08:21
Hơn một tháng nay, anh Trần Quốc Hoàng, 27 tuổi, hiện cư trú tại ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạch, Mộc Hóa, Long An chạy vạy khắp nơi để vay mượn, mong có thể xoay được ít tiền để chị Đoàn Thị Phương Kiều, vợ anh có thể có thêm hy vọng được mổ tim, nhưng dường như mọi cánh cửa đều đang đóng chặt với gia đình anh chị.

Cảm thương trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Hoàng, chị Kiều, nhiều người đã khuyên anh gửi đơn kêu cứu lên các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội để được giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có sự phản hồi tích cực nào.

Từ cuối năm 2007, sau khi sinh cháu, chị Đoàn Thị Phương Kiều được bác sỹ phát hiện bị tim bẩm sinh. Do con nhỏ, điều kiện gia đình quá khó khăn, không được điều trị kịp thời nên bệnh của chị Kiều ngày càng nặng. Cuối tháng 7/2010, do không thể trì hoãn được nữa nên anh Trần Quốc Hoàng đã phải chạy khắp nơi, vay được hai triệu đồng đưa chị Kiều vào Bệnh viện Nhân dân 115 để kiểm tra.

Theo kết luận của bệnh viện, chị Kiều bị hở van 2 lá (2,5/3 và 2,5/4), hở động mạch chủ, thất phải giản, thất trái to, bệnh đang trong thời kỳ nguy kịch, cần phải mổ gấp nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa. Song do chi phí quá cao (xấp xỉ 70 triệu), vượt quá nhiều lần khả năng của gia đình nên vợ chồng anh Hoàng đành phải phó mặc số phận, chỉ còn biết trông chờ vào sự xuất hiện của một phép mầu nào đó.

Anh Trần Quốc Hoàng kể: Bố anh là thương binh, nhà lại đông anh em nên gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả chỗ ở hiện tại của gia đình cũng đang phải nương nhờ vào đất bờ kênh của xã, vì chưa có đất để làm nhà, cũng không có ruộng, vườn để canh tác. Cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định nên đành chấp nhận đi làm thuê quanh năm, ai kêu việc gì thì làm việc nấy, chỉ mong có đủ rau cháo qua ngày.

Khó khăn càng chồng lên khó khăn khi bệnh tật của chị Kiều ngày mỗi nặng thêm. Nhìn bệnh tình của vợ ngày càng trầm trọng, sự sống chỉ còn được tính từng giờ, nguy cơ mất mẹ của cô con gái còn quá nhỏ đang hiện hữu từng ngày mà anh Hoàng "lực bất tòng tâm".

Ông Huỳnh Thanh Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng - chị Kiều hiện nay là vô cùng khốn khó. Hơn lúc nào hết, vợ chồng anh chị rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các tổ chức trong xã hội để chị Kiều có thể có đủ tiền mổ tim, cháu Cẩm Huỳnh không phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi đang còn quá nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về địa chỉ: Anh Trần Quốc Hoàng, ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; hoặc Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Huyền Thanh
.
.
.