Đừng làm xấu hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế

Thứ Năm, 01/12/2011, 11:49
Sáng 30/11, tôi tình cờ mục kích màn đeo bám và chặt chém 2 nữ du khách người Pháp của một người đàn ông ở khu phố Tây, trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đang lúc 2 vị nữ khách này sải bước, anh nọ từ bên này đường lao ra chắn đầu mời khách mua mắt kính. Dù 2 vị nữ khách liên tục lắc đầu, xua tay từ chối nhưng người bán rong vẫn cứ dứ kính trước mặt khách.

Chừng như không muốn bị làm phiền, 1 trong 2 cô gái quyết định thoát khỏi gã nọ bằng việc hỏi giá chiếc kính. Chỉ đợi có thế, gã ra giá 30 USD cho chiếc kính dỏm giá chỉ vài chục ngàn đồng.

“Màn” đeo bám và chặt chém khách của người bán hàng rong vào sáng 30/11.

Không chỉ là chuyện bị đeo bám gây phiền hà, sẽ ra sao nếu sau đó cô gái mua chiếc mắt kính phát hiện chiếc kính dỏm mà mình mua với giá xịn chỉ cần va chạm nhỏ đã trầy xước?!

Hẳn rằng từ đây, hình ảnh người Việt Nam thân thiện, mến khách sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi ám ảnh, ngao ngán trong lòng cô gái ấy! Và khi rời Việt Nam với ấn tượng xấu như thế, có lẽ không những không hẹn ngày trở lại, biết đâu 2 nữ khách ngoại quốc kia sẽ khuyên bạn bè, người thân đừng chọn Việt Nam làm điểm đến. Hiện tượng nhức nhối này liên tục được phản ánh nhưng vẫn không được chấn chỉnh

T.D.
.
.
.