Công ty TNHH Thu hồi nợ Công Lý: Đòi nợ theo kiểu "xã hội đen"

Thứ Năm, 23/06/2011, 15:53
Cách đây hơn 2 tháng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM nhận được đơn của ông Phạm Thái Hồng (ngụ tại 21/4, Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) tố cáo Công ty TNHH Thu hồi nợ Công Lý (trụ sở đặt tại số 14, ngõ 68, phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung của vụ việc là văn phòng giao dịch tại TP HCM, ở địa chỉ số 29, Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận), câu kết với băng nhóm giang hồ bắt cóc, đánh đập, đe dọa giết người, tống tiền. Sau quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định nội dung vụ việc.

Vào khoảng 10h ngày 16/4, ông Hồng đi chuyến bay từ Huế vào TP HCM. Khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, có một người lạ mặt đến hỏi: "Anh có phải là anh Hồng đi chuyến bay từ Huế về Sài Gòn không?", ông Hồng trả lời: "Đúng rồi" thì người đó cảm ơn rồi bỏ đi.

Sau đó, ông Hồng đi taxi về nhà người quen tên là Vượng nằm trên đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Đến 11h30' cùng ngày có một nhóm 5 người gồm: Hiếu, Hải, Long, Khoa và một người lạ mặt đến yêu cầu ông Vượng mời ông Hồng ra khỏi nhà để làm việc. Khi ông Hồng ra khỏi nhà thì bọn chúng kè sát buộc ông Hồng lên một taxi chờ sẵn chở về văn phòng giao dịch nói trên.

Tại đây, chúng bắt ông Hồng lên lầu 2 rồi đóng cửa phòng lại. Ông Hồng quan sát thấy có tất cả 8 người đang có mặt ở đây. Hiếu hất hàm hỏi ông Hồng: "Tại sao ông không nghe điện thoại và giải quyết  trả nợ cho bà Gương?" (giữa ông Hồng và bà Gương có tranh chấp nợ nần và đang được tòa án thụ lý giải quyết). Ông Hồng đáp: "Chuyện đó chờ toà án giải quyết thì tôi sẽ thi hành!".

Ông Hồng điều trị tại bệnh viện và một trong những tin nhắn đe dọa ông Hồng.

Thế nhưng, Hiếu và đối tượng tên Long không đồng ý và cùng với 6 người kia lao vào đánh túi bụi vào người ông Hồng. Long là kẻ hăng máu nhất, y cầm dùi cui sắt đánh mạnh vào đầu ông Hồng 2 cái, máu chảy ướt đẫm cả áo ông Hồng.

Thấy vậy, bọn chúng bắt ông Hồng cởi bỏ áo dính máu ra, yêu cầu chùi máu cho thật sạch và dọn dẹp hiện trường rồi đưa cho ông Hồng một cái áo khác để thay. Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục dùng roi điện hành hung đe dọa buộc ông Hồng  ký giấy cam kết trả nợ cho bà Gương 900 triệu đồng, trả làm 3 lần trong vòng 5 tháng.

Kế tiếp, Long đọc cho ông Hồng viết khống một giấy vay tiền ghi tên chủ nợ là Lê Đăng Khoa với nội dung là vay tiền đánh bạc tại Vũng Tàu với số tiền là 500 triệu đồng và bắt phải trả vào lúc 14h ngày 21/4, tại Công ty Công Lý.

Trong lúc ông Hồng viết những giấy tờ theo yêu cầu trên thì chúng lục cặp xách của ông Hồng  lấy hộ chiếu, CMND cùng nhiều giấy tờ quan trọng của ông Hồng bỏ vào két sắt. Đâu đó xong xuôi, chúng dọa ông Hồng nếu báo Công an sẽ giết chết ông Hồng cùng vợ con rồi gọi xe taxi để chở ông Hồng về. Vì vết thương mất nhiều máu nên ông Hồng đã đi thẳng đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu điều trị vết thương.

Đồng thời điện thoại nhờ người quen đến trình báo với cơ quan Công an. Sau đó không lâu, Công an phường 2, Phú Nhuận đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Khi Công an vừa ra về thì Long gọi điện thoại cho vợ ông Hồng hăm dọa sẽ giết chết cả nhà nếu không chịu trả nợ và rút đơn tố giác. Từ đó, cả gia đình của ông Hồng đi nơi khác lánh nạn…

Sau khi tiếp nhận đơn của ông Hồng, các điều tra viên Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra xác minh thì các đối tượng tham gia đánh ông Hồng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, Hiếu vẫn liên tục nhắn tin đe dọa sẽ cho giang hồ bắn chết ông Hồng, vì vậy mà cơ quan Công an phải bố trí lực lượng bảo vệ ông Hồng trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, cơ quan Công an mời ông Nguyễn Ngọc Quyền là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Công Lý đến làm việc thì ông Quyền cho biết, trong ngày 16-4, ông bị bệnh nên không có đến văn phòng của công ty mà ở nhà tại phường 2, Tân Bình.

Gần 12h thì Nguyễn Trung Hiếu (37 tuổi; quê quán Đống Đa, Hà Hội; tạm trú tại Văn phòng giao dịch của công ty), là Phó Giám đốc Công ty Công Lý, có điện thoại cho ông thông báo là đã làm việc với ông Hồng về chuyện nợ nần với bà Gương. Đến khoảng 16h cùng ngày thì Hiếu báo với ông là đã buộc ông Hồng làm cam kết trả nợ cho bà Gương xong.

Còn trong khoảng thời gian đó, Hiếu đã làm gì với ông Hồng thì ông Quyền không hay biết. Tuy nhiên, ông Quyền cung cấp thông tin, ông đã phân công 4 nhân viên tham gia làm việc với ông Hồng gồm: Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Đức Hải, Nguyễn Văn Sang và Trương Chí Đạt, nhưng khi vụ việc xảy ra thì 4 người này đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan Công an đang truy tìm những kẻ tham gia bắt giữ, đánh đập, đe dọa giết người, và tống tiền ông Hồng để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật

M.T.Phong
.
.
.