“Cò” viện phí tại Bệnh viện Nhi Trung ương?
Thay vì phải đưa cho vị bác sỹ chuyên trách ở Bệnh viện Nhi Trung ương 6,5 triệu đồng, mẹ cháu chỉ phải nộp viện phí cho con 1,5 triệu đồng + với 1,3 triệu đồng đã nộp ngay từ khi mới nhập viện và "cám ơn" người lái xe taxi 500.000 đồng.
Bệnh nhân mà chúng tôi nói tới trong bài viết này là một cháu bé 9 tuổi, quê ở Bắc Ninh (vì lý do tế nhị nên chúng tôi không nói tên và địa chỉ cụ thể). Thấy con ốm dài ngày, mẹ cháu đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Kiểm tra thấy cháu bị bệnh phổi nặng, Bệnh viện đã làm thủ tục nhập viện cho cháu để điều trị. Sau hơn một tháng, thấy bệnh tình của cháu thuyên giảm, mẹ cháu đã nhờ một bác sỹ chuyên trách hỏi hộ số tiền và nhờ thanh toán giúp. Vị bác sỹ ấy cho hay, số tiền điều trị cho cháu trong thời gian nằm viện hết 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, tin lời bác sỹ, mẹ cháu đã về quê cố gắng vay mượn cho đủ số tiền ấy để nộp…
Theo mách bảo của người cùng quê, ngày 18/4, dù đã có đủ số tiền 6,5 triệu đồng nhưng mẹ cháu không vào Bệnh viện ngay mà lân la tới gặp cánh lái xe taxi nhờ tìm giúp mối trong Bệnh viện để được giảm viện phí. Một lái xe taxi bảo mẹ cháu đưa những giấy tờ liên quan đến việc khám và điều trị bệnh của cháu, sau đó điện thoại ngay cho một bác sỹ nam trong Bệnh viện Nhi Trung ương trao đổi… Gần một tiếng đồng hồ sau, thay vì phải đưa cho vị bác sỹ chuyên trách kia 6,5 triệu đồng, mẹ cháu chỉ phải nộp viện phí cho con 1,5 triệu đồng + với 1,3 triệu đồng đã nộp ngay từ khi mới nhập viện. Trong vụ "giúp đỡ" này, mẹ cháu phải "cám ơn" người lái xe taxi 500.000 đồng. Số tiền này theo anh ta nói, anh ta không được hưởng hết…
Để làm rõ thông tin trên, chúng tôi đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Biết tôi muốn giảm viện phí, một lái xe taxi đỗ xe trong sân của Khu Khám bệnh bảo "đơn giản" và đưa tôi vào thẳng sân trong của Bệnh viện gặp một lái xe taxi khác tên H., tuổi trạc 40 và giới thiệu: "Đây là người sẽ giúp ông làm giảm tiền thanh toán viện phí". Dường như đã quá quen với việc này, anh H. hỏi tôi: "Con bị bệnh gì? Đang điều trị ở khoa nào? Số tiền thanh toán là bao nhiêu?"…
Như để khoe, anh H. kể với tôi rằng, đã giúp đỡ nhiều người những việc như thế này. Gần đây nhất đã giúp mẹ con cháu bé ở Bắc Ninh trong việc thanh toán viện phí ngày 18/4. Lời của anh H. hoàn toàn trùng khớp với những gì mẹ cháu bé kể. Khi nghe tôi nói số tiền phải thanh toán là 5 triệu, anh H. bảo "Tôi sẽ giúp giảm được 50%, nhưng ông phải chi cho tôi một triệu". Tôi bảo không đủ tiền. Anh H. cười: "Tôi ứng trước cho rồi về nhà ông trả sau". Tôi gật đầu. Anh H. giục tôi mang ngay giấy tờ của bệnh nhân đến.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, anh H. là lái xe có thâm niên ở Bệnh viện Nhi Trung ương, và có khả năng làm việc này. Vị bác sỹ nam là "bạn" của anh H cũng trạc tuổi 40. Không hiểu có phải do quan hệ thân thiết với Bệnh viện hay không, mà xe của H luôn được đỗ ở khu vực đẹp trong khuôn viên Bệnh viện? Xe H. lái 4 chỗ, BKS 29S-124… hiệu Lanos, bên ngoài xe có dòng chữ "Công ty cổ phần taxi T.C.".
Theo lời của những lái xe taxi khác ở đây, nhờ có mối quan hệ với bác sỹ ở Bệnh viện Nhi Trung ương nên anh H. đã từng giúp nhiều người nhà bệnh nhân trong việc thanh toán viện phí thấp hơn nhiều so với số tiền mà bác sỹ chuyên trách nói với họ. Anh H cũng quảng cáo với tôi như vậy, và hứa sẽ giúp đỡ tận tình… Vậy số tiền thanh toán viện phí qua "cò" môi giới là đúng hay sai? Nếu đúng, số tiền kia đã bị bỏ ngoài sổ sách? Nếu sai, có những bác sỹ đã cố tình lừa gạt gia đình bệnh nhân để vụ lợi cá nhân?
Với những gì mắt thấy tai nghe, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lộc tỏ ra bất ngờ trước những gì phóng viên Báo CAND cung cấp. Ông Lộc cẩn thận ghi chép tất cả những thông tin phản ánh tiêu cực trong việc thu viện phí của những bác sỹ liên quan. Sau đó, ông chỉ đạo ông Tô Mạnh Tuân - cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra lại hồ sơ bệnh án, và việc thanh toán viện phí trong sáng 18.4 nhằm làm rõ sự thật.
Ngoài việc cảm ơn thông tin do phóng viên cung cấp, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Lộc không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về vấn đề này. Ông chỉ hứa sẽ hồi âm sự việc cho Báo CAND trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sự việc này và thông tin tới bạn đọc những tình tiết mới
