Chờ gần 20 năm để mua lại trụ sở Đảng ủy xã
Người mua là bà Lê Thị Hai (52 tuổi , ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Đại diện bên bán là ông Trần Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình. Trong tờ chuyển nhượng được lập vào ngày 21/9/1991 có chữ ký của 2 bên bán và mua có ghi: "Do 2 xã Bình Thành và Tân Bình được sáp nhập thành xã Tân Bình nên căn nhà từng làm trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Bình Thành tại ấp Tân Hiệp, cặp QL61 không có mục đích sử dụng. Trong khi đó, ngân sách xã đang gặp khó khăn, tập thể cấp ủy - UBND xã Tân Bình thống nhất bán trụ sở kể trên để có thêm một phần kinh phí vào ngân sách". Tờ chuyển nhượng cũng nêu rõ, căn nhà có diện tích ngang 7m, dài 12m; giá chuyển nhượng là 17 chỉ vàng 24K.
Tuy nhiên, đến tháng 11/1999, UBND huyện Phụng Hiệp ra quyết định thu hồi căn nhà kể trên để giao lại cho ông Trần Văn Mười (ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa). Nguyên nhân là do đất và nhà này là thuộc quyền sử dụng của ông Mười. Năm 1979, UBND xã Tân Bình có khó khăn về chỗ làm việc nên ông Mười đồng ý cho xã mượn; ông Mười được đền bù bằng 12 bao xi măng.
Đến năm 1991, UBND xã có chỗ khác nên đã bán tài sản này cho bà Hai và ông Mười đã có đơn khiếu nại. Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang), ngày 8/6/2001, Chánh Thanh tra tỉnh đã có quyết định công nhận quyết định của UBND huyện Phụng Hiệp, trả lại nhà, đất cho ông Mười.
Về phần bà Hai, vào ngày 13/8/2003, Chủ tịch UBND huyện Trần Liên Khoa có báo cáo UBND tỉnh, cho biết huyện sẽ bố trí cho gia đình bà một nền nhà rộng 100m2 tại dự án 5,2ha tại thị trấn Phụng Hiệp (nay là phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy) không thu tiền sử dụng đất. Đến ngày 22/10/2003, UBND huyện tiếp tục có báo cáo với UBND tỉnh cho biết, gia đình bà Hai thống nhất với hướng giải quyết của huyện.
Ngày 7/11/2003, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện tiếp tục thực hiện quyết định của Chánh thanh tra tỉnh và các báo cáo của huyện. Tuy nhiên, vụ việc bị chìm vào quên lãng do có sự thay đổi về địa giới hành chính: Tỉnh Cần Thơ được chia thành tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.
Đến ngày 6/8/2009, sau khi bà Hai tiếp tục có đơn yêu cầu thì lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản đề nghị UBND huyện báo cáo lý do không thực hiện giao nền thổ cư cho bà Hai.
Tại buổi làm việc với PV Báo CAND, ông Huỳnh Văn On - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết huyện cũng vừa có báo cáo cho UBND tỉnh, có chỉ ra 3 lý do khiến cho việc thực hiện giao nền cho bà Hai gặp khó khăn.
Thứ nhất, theo hồ sơ lưu trữ của huyện thì không có văn bản nào thể hiện cuộc họp lãnh đạo huyện thống nhất giải quyết cho bà Hai 1 nền trong khu 5,2ha mà chỉ có các báo cáo của Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ là ông Trần Liên Khoa (hiện là Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang) nêu ý này.
Thứ hai, tại thời điểm tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện kết luận của Chánh thanh tra tỉnh và báo cáo của huyện (tháng 11/2003 thì dự án quy hoạch khu dân cư 5,2ha chỉ mới giao cho nhà đầu tư (chưa khởi công dự án). Đến tháng 9/2005, huyện Phụng Hiệp được tách ra thành huyện Phụng Hiệp mới và thị xã Ngã Bảy.
Phần dự án lại nằm trên địa phận của thị xã Ngã Bảy nên thẩm quyền giao nền thuộc địa phương này. Và nguyên nhân cuối cùng là do suốt thời gian dài, bà Hai không có yêu cầu hoặc khiếu nại gì về việc huyện Phụng Hiệp (cũ) phải cấp cho bà cái nền nhà như đã hứa trước đây. Mãi tới vừa qua, bà mới có đơn…
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cho biết đã chỉ đạo huyện Phụng Hiệp kết hợp với thị xã Ngã Bảy bàn phương án giải quyết giao nền cho bà Hai. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Phụng Hiệp, khu 5,2ha hiện đã không còn nền; trong khi đó, quỹ đất của huyện cũng không còn. Nếu gia đình bà Hai chấp nhận, huyện sẽ giao cho bà nền tại khu dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương hoặc khu Tân Bình.
Dù được chúng tôi động viên nhưng người nhà bà Hai lộ vẻ bi quan: "Gần 20 năm rồi, chúng tôi đã chờ. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục chờ để cấp có thẩm quyền tiếp tục bàn bạc, thống nhất. Chúng tôi nghe nhiều về cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn yêu cầu, thắc mắc của người dân nhưng thực tế trong vụ việc này, người dân như chúng tôi có được giảm phiền hà gì đâu"
