Vụ cô dâu Việt bị người chồng Hàn Quốc sát hại:

Chàng rể có tiền sử bệnh tâm thần

Thứ Ba, 13/07/2010, 15:29
Trao đổi qua điện thoại với PV CAND chiều 12/7, ông Thạch Sang - cha đẻ của nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc (20 tuổi, ngụ tại ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết, ngay sau khi ông cùng vợ - bà Trương Thị Út đón xe đến Bến xe miền Tây, một cơ quan nọ tại TP HCM đã cử người đến đón và đưa đến các cơ quan chức năng, trong đó có Lãnh sự quán Hàn Quốc để thực hiện các thủ tục cần thiết.

>>Nỗi đau trong gia đình cô gái làm dâu xứ Hàn vừa bị chồng sát hại

Công việc đã kết thúc trong ngày. Tuy nhiên do không có vé nên phải chờ sang ngày 13/7, hai vợ chồng ông Sang - bà Út có chuyến bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) sang Hàn Quốc.

Trao đổi với chúng tôi chiều 12/7, ông Trương Hồng Dự - người phát ngôn của UBND TP Cần Thơ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin ban đầu qua điện thoại, UBND một mặt chỉ đạo Sở, ngành chức năng rà soát, kiểm tra lại để có hướng giúp đỡ cụ thể đối với gia đình nạn nhân; một mặt chỉ đạo cho chính quyền địa phương tại huyện Cờ Đỏ đến hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Gần cuối giờ chiều 12/7, khi tôi đến liên hệ, hỏi thêm thông tin có liên quan cũng là lúc ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ vừa ký văn bản báo cáo chính thức vụ việc có liên quan đến UBND TP Cần Thơ.

Cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc và chú rể Jang Du-hyo trong ngày cưới.

Theo báo cáo này, vào khoảng 16h ngày thứ sáu, 9/7, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ nhận được cuộc điện thoại của đồng chí Hải - cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo đề nghị của cán bộ Đại sứ quán, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ đã làm tất cả những gì có thể, trong đó có việc phối hợp với chính quyền huyện và thị trấn Cờ Đỏ xác minh địa chỉ cụ thể, số điện thoại của gia đình nạn nhân.

Sau khi có được số điện thoại của ông Thạch Sang, cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã trao đổi trực tiếp về vụ việc, đồng thời hướng dẫn gia đình liên hệ với cơ quan cần thiết. Theo hướng dẫn này, sáng 10/7, gia đình nạn nhân cũng đã đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ để xin được cấp hộ chiếu.

Trước đó, thông qua sự hướng dẫn tận tình của ông Nguyễn Xuân Hải, ông Thạch Sang cũng đã có bản tường trình quá trình con gái mình - chị Ngọc, kết hôn với chồng mang quốc tịch Hàn Quốc, cũng như thời gian xuất cảnh sang làm dâu xứ Hàn, cho tới khi nhận được hung tin.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ ngay sau đó cũng đã trực tiếp liên hệ và đề nghị Sở Ngoại vụ TP HCM giúp đỡ ông Sang - bà Út trong thủ tục xin visa. "Mọi việc đã diễn ra thuận lợi cho tới chiều hôm nay" - ông Hải cho biết. 

Theo lời ông Hải, vào lúc 8h sáng 12/7, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ cũng đã nhận được Công điện số 3661 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chuyển. Theo Công điện, ngày 9/7, Đại sứ quán nhận được tin báo của Cảnh sát TP Busan (Hàn Quốc) cho biết: Vào lúc 19h25' ngày 8/7, chị Thạch Thị Hoàng Ngọc (sinh ngày 10/3/1990) tranh cãi dẫn đến xô xát với chồng là ông Jang Du-hyo tại nhà riêng (địa chỉ số 10-79, Sinpyong 1-dong, Saha-gu, TP Busan).

Trong lúc nóng giận, ông Du-hyo đã đấm vào mặt và dùng dao gọt hoa quả đâm vào bụng gây tử vong cho chị Ngọc. Cảnh sát TP Busan ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ ông Du-hyo để phục vụ điều tra. Ngay sau khi nhận được thông báo từ Cảnh sát Busan, Đại sứ quán đã liên hệ với Cảnh sát Hàn Quốc để tìm hiểu và ủy quyền cho Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam cử người dự buổi khám nghiệm tử thi (cùng ngày 9/7).

Sáng 10/7, khi cán bộ của Đại sứ quán trực tiếp liên hệ với gia đình nạn nhân thì ông Thạch Sang bày tỏ nguyện vọng được sang Hàn Quốc để giải quyết hậu sự cho con. Trong cùng diễn biến có liên quan mà PV Báo CAND ghi nhận được, đó là dù chỉ về quê một lần chia tay với cha mẹ vợ để đưa Ngọc về làm dâu xứ Hàn, ông Du-hyo đã có một vài biểu hiện… khờ khờ và trông không được bình thường như một số ông "rể" Hàn Quốc cũng đã từng về miền Tây lấy vợ.

Điều này cũng có cơ sở khi vụ án xảy ra, một số tờ báo tại Hàn Quốc như Yonhap, Korea Times đã dẫn lời của cảnh sát viên cho biết, sau khi đâm chết vợ, ông Du-hyo lập tức ra đầu thú và khai rằng: "Tôi đã giết người. Tôi bị bệnh tâm thần. Giọng nói của một con quỷ đã xúi giục tôi giết vợ".

Chính ông Du-hyo cũng đã thừa nhận với Cảnh sát ngay sau đó rằng ở xứ Hàn, ông ta là người thân duy nhất của chị Ngọc. Và chị Ngọc không hề biết rằng chồng mình có tiền sử bệnh tâm thần. Năm ngày trước khi sang Việt Nam để rước chị Ngọc sang vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Du-hyo đã nhập viện vì chứng rối loạn thần kinh.

Báo CAND sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến mới nhất của vụ việc để kịp thời thông tin đến bạn đọc

Binh Huyền
.
.
.