Cảnh giác với lừa đảo qua khuyến mại dịp Tết

Thứ Ba, 22/12/2009, 16:12
Khoảng 8h sáng 20/12, chị Nguyễn Thị Kim - sinh viên Trường Đại học Lao động - Thương binh và Xã hội cùng hai người bạn đang ở phòng trọ 43/121 Trung Kính - Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì có hai phụ nữ trạc 25 - 30 tuổi bước vào. Họ xưng là nhân viên tiếp thị của siêu thị Metro đi phát quà khuyến mại với giấy giới thiệu kèm theo.

Một trong hai phụ nữ có tên trong giấy giới thiệu là Nguyễn Kim Giang đã đưa cho chị Kim tuýp sữa rửa mặt Ponds nói: Đây là khách hàng thứ 200 mới được nhận quà khuyến mại với cơ cấu giải thưởng rất lớn. Sau khi bóc tuýp Ponds ra, bên trong ghi trúng giải thưởng là một tivi trị giá 6,6 triệu đồng cộng với một điện thoại Nokia trị giá 9 triệu, tổng giá trị phần thưởng là 15,6 triệu đồng. Nhưng ngay sau đó, nhân viên tiếp thị tên Giang nói với chị Kim rằng chị có muốn trích khoản tiền này làm từ thiện không? Nếu chị Kim làm từ thiện thì sẽ được nhân đôi số tiền và khoản tiền bù thêm đó sẽ do siêu thị bỏ ra để lấy tiếng, chứ khách hàng không phải bỏ ra.

Hai nhân viên tiếp thị vận động chị Kim làm từ thiện tuỳ theo giá trị quà hiện có. Qua một hồi trao đổi, nghĩ rằng làm từ thiện thì tốt nên chị Kim cùng hai người bạn đồng ý gom được 2,9 triệu đồng; một thẻ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Lĩnh có 800.000 đồng và ba chiếc điện thoại.

Để tạo niềm tin, người phụ nữ nói là nhân viên tiếp thị để lại giấy giới thiệu, giấy biên nhận, số điện thoại… rồi nhanh tay gom toàn bộ số tiền, thẻ tài khoản và ba chiếc điện thoại trên cho vào túi với lý do phải ra siêu thị gần nhất để thẩm định giá trị thực của ba điện thoại vừa nhận.

Chờ mãi không thấy nhân viên tiếp thị trên quay lại, chị Kim điện thoại không được. Biết bị lừa, chị Kim đã khẩn trương báo với cơ quan Công an sở tại làm rõ. Đây là bài học cảnh giác cho mọi người trước những chiêu khuyến mại, vay mượn với khoản lợi lộc bất ngờ dịp lễ, Tết

PV
.
.
.