Cần dẹp nạn mê tín dị đoan ở đền Độc Cước, đền Cô Tiên

Thứ Sáu, 21/07/2006, 08:24
Tại sân đền Cô Tiên, các thầy bói vây quanh khách để "tiếp thị", bên trong đền thì có hai thầy ngồi ngâm nga lá sớ mà họ vừa viết cho khách... Sự mê tín bao phủ cả ngôi đền, khiến cho cảnh quan, môi trường văn hóa của khu du lịch Sầm Sơn bị phá vỡ.

Đền Độc Cước, đền Cô Tiên nằm trên dãy núi Trường Lệ thờ thần Độc Cước là hai điểm du lịch nổi tiếng ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Nhưng gần đây hiện tượng mê tín dị đoan tràn lan tại hai ngôi đền này đã khiến khách du lịch không khỏi bực mình.

Vừa bước chân vào sân đền Cô Tiên, khách đã bị một nhóm thầy bói quây vào, ra sức tiếp thị. Không chỉ tiếp thị, họ còn chèo kéo, nài nỉ khách xem bói nhằm mục đích kiếm lợi. Khiến khách phải bỏ chạy lên sân đền chính. Nhưng ở đó cũng chẳng thoát, nhiều thầy bói cũng đang sẵn sàng đợi khách. Đến nước này thì khách du lịch có kiên nhẫn đến mấy cũng không chịu nổi.

Bên trong đền, hoạt động mê tín cũng sôi động không kém. Hai ông thầy ngồi trước bàn thờ thi nhau ngâm nga lá sớ mà họ vừa viết cho khách. Khách ngồi phía sau sì sụp khấn vái. Dưới chân đền còn có người cầm quẻ thẻ năn nỉ khách rút thẻ.

Còn tại ngôi đền Độc Cước cũng tồn tại dịch vụ giải quẻ thẻ. Tại đây có khoảng 20 ông thầy bói, có người còn tham gia quản lý, trông nom đền. Được biết, các thầy đều là cư dân của phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. Tuy vậy, những người chịu trách nhiệm quản lý ngôi đền đã không biết cách thu hút khách mà còn phá vỡ, làm hỏng cảnh quan, môi trường văn hóa. Một nét văn hoá du lịch Sầm Sơn đang bị xâm hại.

Ngành văn hóa tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng trên để lấy lại môi trường văn hóa du lịch trong sạch cho du khách

.
.
.