Cảm ơn Công an phường Phúc Lợi
Tôi tên là Lê Thị Mai, hiện đang cư trú xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tối 15/5, khi đi đến cầu Phù Đổng, tôi bị một đối tượng dùng dùi cui điện uy hiếp và cướp đi chiếc xe máy trị giá 21 triệu đồng.
Sau khi xảy ra sự việc trên, tôi đã đến trụ sở Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên) để trình báo.
Tại đây, sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi đã không quản đêm tối, mưa gió, tổ chức điều tra bắt giữ đối tượng gây án cùng chiếc xe tang vật chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Tôi thật sự khâm phục tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi.
Nhân dịp này, tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Long Biên và Công an phường Phúc Lợi - các đơn vị đã đào tạo ra những cán bộ, chiến sỹ tận tụy hết lòng vì nhân dân, sắc bén trong nghiệp vụ
Hà Nội, ngày 16/5/2009
Lê Thị Mai
