Cả nhà... kê khai mộ giả
Cầm danh sách của hàng trăm người đứng đơn xin di dời mồ mả ở hai phường An Lợi Đông và An Khánh, quận 2, TP HCM, chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước một hiện tượng rất lạ là 70% người đứng đơn là phụ nữ, nhiều người còn rất trẻ nhưng cũng đứng ra lo liệu và thực hiện bốc mồ mả cho thân nhân.
Từ cổ chí kim, phong tục của người Việt là những chuyện đại sự như làm nhà, bốc mồ mả phải do đàn ông đứng ra lo từ A tới Z, nghĩa là từ việc xem tuổi, xem ngày tháng, việc cúng tế đến việc tắm rửa cho "các cụ". Những gia đình không có đàn ông, thì phải nhờ đến một người đàn ông là bà con để đứng ra thực hiện thay đàn bà.
Lật lại hồ sơ xin bốc mộ của bà Đặng Thị Thu Trang lưu giữ tại hai phường An Khánh và An Lợi Đông, chúng tôi còn giật mình hơn, vì gia đình này khai báo để di dời mộ cho người đã "khuất" nhiều gấp 3 lần những người hiện đang sống. Bố bà Trang, ông Đặng Phước Lành (58 tuổi), ngụ tại 27/5A, tổ 11, KP1, phường An Khánh cũng làm thủ tục di dời 4 ngôi mộ. Bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Lành (mẹ bà Trang) cũng đứng tên bốc 4 ngôi mộ. Nhưng khi chúng tôi lục tàng thư thì cả 8 cái tên trong hồ sơ xin bốc mộ của vợ chồng ông Lành, bà Thu, thì chẳng có cái tên nào trùng với hồ sơ có trong tàng thư hộ khẩu của Công an. Ngoài ra, bà Đặng Thị Thu Thùy, em ruột bà Trang cũng đứng đơn xin bốc tới 6 ngôi mộ. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hoa là em ruột bà Thu cũng xin di dời tới 9 ngôi mộ. Như vậy, cả gia đình bà Trang ai cũng có đơn xin bốc mộ và số mộ đã hoàn tất thủ tục di dời và nhận tiền lên tới 29 ngôi mộ.
Theo điều tra riêng của chúng tôi thì toàn bộ những người chết trong gia đình này đều được chôn trên phần đất thổ mộ của gia tộc tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Còn hầu hết 29 ngôi mộ này đều là mộ "lụi". Thế mà bà Trang và người nhà cũng đã được các cơ quan chức năng duyệt và cho nhận tới 87 triệu đồng từ những ngôi mộ "lụi" này một cách dễ dàng?!
Ba chị em ruột trong một gia đình khác là Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Đào, Nguyễn Thị Bích Duyên, cùng trú tại số nhà 28/4 tổ 13, KP2, phường An Khánh, quận 2 đã đứng đơn xin bốc tới 17 ngôi mộ tại phường An Lợi Đông. Có thể do việc "làm mộ giả ăn tiền thật" này quá dễ dàng nên ba người này cũng lại có đơn xin di dời mồ mả tại phường An Khánh, quận 2?
Chúng tôi cũng thu thập được danh sách của hàng chục phụ nữ, mỗi người xin bốc từ 5 - 7 ngôi mộ và đã nhận hàng chục triệu đồng đền bù như những trường hợp trên.
Để làm rõ hơn những đường dây bốc mả "lụi", chúng tôi đã gặp ông Trần Thanh Tương, phường An Khánh, quận 2, và được biết: Ở phường An Khánh chỉ có khu gò Lá 1, 2 và khu Gia binh, là nơi chôn cất người chết. Theo ông Tương thì ở khu gò Lá 1 và 2 chỉ có khoảng 200 ngôi mộ. Vậy mà riêng tại phường An Khánh đã có tới 562 người đứng đơn đăng ký xin di dời mồ mả cho thân nhân (?!).
Ông Trần Thanh Tương đang phản ánh việc di dời mộ giả với PV Báo CAND.
Ông Trần Thanh Tương còn cho chúng tôi biết, từ cuối năm 2004, ở địa phương đã xôn xao về chuyện mả "lụi", chính ông là người đã từng chất vấn và cảnh báo với cán bộ địa phương trong cuộc họp giữa các ban, ngành của phường An Khánh. Nhưng có lẽ chuyện của ông phản ánh "không ảnh hưởng đến phường" nên chẳng cán bộ nào quan tâm. Cũng từ sự "vô cảm" ấy mà vụ việc chìm xuồng đến bây giờ.

Tổng cộng số người chết được chôn cất ở khu vực An Khánh, An Lợi Đông, mỗi nơi chỉ vài trăm ngôi mộ. Vậy mà số người đứng đơn xin bốc di dời mộ ở hai phường này đã lên đến 1.336 người, còn số mộ thì chúng tôi chưa thể thống kê hết. Qua điều tra riêng của chúng tôi, chính "Nghĩa mập" đã thừa nhận là anh ta từng đứng ra lo giấy phép và thực hiện di dời tới 1.200 ngôi mộ. Ngoài "Nghĩa mập" thì còn có tới 4 cơ sở mai táng tham gia việc di dời mồ mả ở ba phường này. Chắc chắn số lượng đã được "duyệt" để "di dời" là không dưới vài ngàn ngôi mộ…
Theo chúng tôi được biết, quy trình lập hồ sơ, thẩm định và thực hiện việc di dời mồ mả mới nghe thì rất chặt chẽ. Nghĩa là phải khai báo trước, sau đó chủ hộ cùng Ban quản lý đô thị phường đi đến tận mộ xác minh và xác nhận là có mộ thật hay không. Bước tiếp theo là người thân phải cắm bảng tên của người chết lên trên phần mộ và chụp hình để bổ túc vào hồ sơ. Sau đó phải qua phần xin giấy phép kiểm dịch của Trung tâm Y tế cấp quận. Khi hồ sơ hoàn tất, các đơn vị chức năng xác định chính xác mới ra quyết định cho di dời cũng như bồi thường theo quy định. Đến đây thân nhân vẫn chưa thể tùy tiện để di dời mà ngày di dời, phải có tổ kiểm dịch mang vôi bột đến, sau khi hốt cốt xong, tổ kiểm dịch có nhiệm vụ xác nhận và tiến hành tẩy trùng xong mới san lấp đất, trả lại mặt bằng cho Ban quản lý dự án.
Quy trình di dời khó khăn như vậy mà cả ngàn ngôi mộ giả vẫn được thực hiện trót lọt. Một điều chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng, phải có sự tiếp tay của một số cán bộ địa phương có trách nhiệm và họ đã liên kết với nhau thành những liên minh ma quỷ để lập mộ giả, rút tiền thật của Nhà nước. Kỳ sau, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về những liên minh ma quỷ này
