Bị làm phiền ở núi Bà Đen, Tây Ninh
Tiềm năng về du lịch ở tỉnh Tây Ninh được đánh giá là tương đối đa dạng, phong phú, với những điểm du lịch nổi tiếng, trong đó núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, chỉ cách thị xã Tây Ninh 11km. Hàng năm, có cả triệu du khách đến với núi Bà Đen vãn cảnh chùa, nhất là vào dịp lễ Vía Bà (Rằm tháng Giêng). Du khách không còn mệt mỏi khi phải leo hơn 1 tiếng đồng hồ lên Chùa Bà mà có hệ thống cáp treo và máng trượt.
Những tiềm năng du lịch của tỉnh Tây Ninh là không thể phủ nhận, tiếc rằng, những tiềm năng đó chưa được phát huy, có thể do nhiều yếu tố, nhưng những gì chúng tôi chứng kiến vào trưa 19/7 thật đáng thất vọng.
Để bước chân vào khu du lịch núi Bà Đen, người lớn phải móc túi ra 6.000đ, còn trẻ em là 3.000đ để mua vé. Chuyện mua vé vào khu du lịch không phải là chuyện lạ, song du khách không biết chiêm ngưỡng cái gì với vài ba cái ao có lác đác sen, trong đó còn lại chủ yếu là nhà hàng.
Hình như chủ nhân của khu du lịch núi Bà Đen chỉ chăm chăm vào mỗi việc hành khách mua vé cáp treo hoặc máng trượt mà thôi, không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác, đó là chuyện vệ sinh. Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao chuyện đó không đưa luôn vào trong giá vé vào cổng để cho du khách có thể thoải mái hơn. Đằng này cứ mỗi lần vào ra nhà vệ sinh là phải móc ra 1.000đ.
Chúng tôi tận mắt chứng kiến một du khách người nước ngoài sau khi đi vệ sinh xong không thể bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh vì không đưa cho người trông coi nhà vệ sinh 1.000đ. Cứ thế, ông khách này bước ra còn người đàn ông "giữ" nhà vệ sinh đẩy ngược lại và ngôn ngữ bất đồng nên dùng dằng một lúc sau, ông ta mới có thể đi được khi phải lấy tiền ra trả. Bước đi nhưng ông ta văng ra "một tràng tiếng Tây" không ai biết ông ta nói gì nhưng vẻ mặt rất tức giận ấy, ai cũng hiểu ông Tây kia đang nghĩ gì, nói gì khi ông bị giữ lại ở nhà vệ sinh khu du lịch Núi Bà?!
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Các nhà vệ sinh trong khu du lịch Núi Bà cho tư nhân đấu thầu và họ tìm mọi cách "tận thu" cho bằng hết mới thôi. Một người bạn tôi nói: "Làm ăn như thế thì ngành Du lịch Tây Ninh chỉ có thiệt mà thôi". Số tiền lẻ cỏn con, nhưng đó không thể coi là chuyện nhỏ khi hành xử đối với du khách, nhất là du khách nước ngoài như vậy
