Báo CAND đã minh oan cho bố tôi

Thứ Ba, 02/10/2007, 10:18
Nhân dịp lễ truy điệu liệt sỹ cho bố tôi, gia đình tôi xin được chân thành cảm ơn quý Báo và qua quý Báo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Hà Tây và Thanh tra Chính phủ đã có những cán bộ tâm huyết đã giải oan cho bố tôi để gia đình tôi có được vinh dự hôm nay.

Tôi là Đinh Anh Tuấn, cán bộ hưu trí, hiện ở 48 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), có bố là Đinh Xuân Lợi (tức Lời), nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Bình Đà (Bình Minh), huyện Thanh Oai (Hà Tây), hy sinh ngày 21/2/1948, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được công nhận liệt sỹ.

Thời gian qua, Báo CAND đã quan tâm, xác minh và nhiều lần đăng tải thông tin tư liệu về bố tôi, về những bức xúc của dư luận, giúp cho việc minh oan của bố tôi được tiến triển, trả lại sự công bằng cho gia đình tôi.

Bố tôi vừa được Nhà nước công nhận là liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Nhân dịp lễ truy điệu liệt sỹ cho bố tôi được tổ chức trọng thể tại UBND phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm vào ngày 16/9/2007, gia đình tôi xin được chân thành cảm ơn quý Báo và qua quý Báo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Hà Tây và Thanh tra Chính phủ đã có những cán bộ tâm huyết, hết lòng thương dân, đã giải oan cho bố tôi để gia đình tôi có được vinh dự hôm nay.

Chúc quý Báo ngày càng làm tốt sứ mệnh của mình, mang lại nhiều lợi ích và công bằng cho xã hội.

Thay mặt gia đình
Đinh Anh Tuấn

.
.
.