Bài học không của riêng ai
Những tưởng bài học nhãn tiền này sẽ làm cho các hộ dân thức tỉnh. Nhưng không, chỉ ít ngày sau khi UBND TP Đà Nẵng họp dân công bố Dự án vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602, người dân Hòa Sơn lại rầm rộ xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép…
Đi cùng dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này, ngày 17/2/2009, tại sân vận động xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Thành ủy - HĐND - UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp dân công bố Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602" và Quyết định số 1257/QĐ-UBND về việc "Thu hồi đất, giao đất cho Công ty Quản lý và Khai thác đất quản lý, sử dụng để thực hiện dự án vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602".
Các chủ trương, chính sách giải tỏa, đền bù, tái định cư cũng đã được trình bày công khai tại buổi tiếp dân và kèm theo đó là những nghiêm cấm tình trạng xây dựng trái phép trong vùng đã quy hoạch.
Đông đảo bà con trong vùng ảnh hưởng của dự án đường ĐT 602, trong đó phần lớn là bà con các thôn An Ngãi Tây 1, An Ngãi Tây 2, An Ngãi Đông, Tùng Sơn thuộc xã Hòa Sơn đã nhất trí với chủ trương thực hiện dự án đường ĐT 602 và nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn nhằm phát triển đô thị ngày càng khang trang, hiện đại…
Tuyến đường ĐT 602 được nâng cấp dài 14,3km, lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m. Dự án vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602 quy hoạch xây dựng 6 khu dân cư với tổng diện tích gần 127ha 4 thôn Tùng Sơn, An Ngãi Đông, An Ngãi Tây 1 và An Ngãi Tây 2. Tổng cộng có tất cả 793 hồ sơ trong diện di dời giải tỏa thuộc địa bàn hai xã Hòa Ninh và Hòa Sơn, trong đó có 522 hồ sơ đất ở, 256 hồ sơ đất nông nghiệp và 15 hồ sơ đất công trình công cộng...
Thế nhưng, chỉ ít ngày sau khi UBND TP Đà Nẵng họp dân công bố Dự án vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602, người dân Hòa Sơn lại rầm rộ xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép…
Đi vào sâu trong các kiệt hẻm, thật không khó nhận ra sự bất bình thường trong hàng loạt nhà cửa, tường rào, ao cá vừa mới được xây dựng. Tuy được sơn, quét, ngụy trang cho cũ kỹ nhưng cũng thật không khó nhận ra nền, tường xây dựng rất mới. Nhiều xóm mới mọc lên với nhà cửa, tường rào đẹp đẽ, ngăn nắp, khác hẳn với vẻ thôn quê nghèo trước kia…
Điều đặc biệt, là tình trạng xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép diễn ra ngay sát bên trụ sở UBND xã Hòa Sơn. Theo UBND xã, qua thống kê bước đầu, đã ghi nhận ở thôn An Ngãi Đông có 29 trường hợp xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép, An Ngãi Tây 19 trường hợp, Tùng Sơn 7 trường hợp…
Nếu hiện nay kiểm tra, thống kê thì chắc chắn số trường hợp xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép không dừng lại ở các con số như trên. Những trường hợp xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép rồi sẽ được xử lý.
Tuy nhiên, điều ai cũng thấy là việc xây dựng một ngôi nhà, tường rào… tất nhiên cần phải có quá trình tập kết vật liệu, thi công, trong khi đó mạng lưới chính quyền cơ sở khá chặt chẽ, nhưng tại sao nhà ở, các công trình xây dựng trái phép vẫn ào ạt mọc lên? Lẽ nào chính quyền địa phương không ai biết để ngăn chặn ngay từ đầu?
Về phía người dân, mặc dù đã có lệnh cấm, song vẫn bất chấp với ý nghĩ viển vông sẽ được Nhà nước "thông cảm" đền bù, với ý nghĩ thiển cận đó, họ tìm mọi cách "luồn lách" để xây được nhà, và kết cục, không ai khác, người dân là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất về hành động xây dựng trái phép của mình…
