1001 lý do để trở thành đệ tử... Lưu Linh

Thứ Ba, 27/05/2008, 09:28
Có 4 sào đất thổ cư, vợ chồng ông K. xây 18 phòng cấp bốn cho thuê. Cùng lúc, gia đình lại nhận 900 triệu tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Bỗng chốc lắm tiền, lại không còn phải làm ruộng, nên thích lúc nào là ông K. uống rượu lúc đó. Uống đến mức ông phải nhập viện với căn bệnh... sảng rượu.

>> Rượu vào... ra bệnh

"Ai muốn về nhà sớm thì vào gặp nhà báo", bác sỹ Bùi Quốc Lâm, Khoa Lạm dụng chất, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội phải dùng liệu pháp tâm lý "về nhà sớm" mới giúp chúng tôi có cuộc trò chuyện thoải mái với các bệnh nhân loạn thần do rượu.

Câu chuyện với những người nghiện rượu trong lúc họ tỉnh sau một thời gian được điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho thấy rượu hủy hoại không chỉ bản thân họ, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, xã hội.

Nghiện rượu vì bỗng nhiên trở thành người giàu

Khi đi qua dãy hành lang dài, sạch sẽ và không có mùi cồn, mùi thuốc khử trùng thường thấy ở hầu hết các bệnh viện, chúng tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt qua các khung cửa sổ. Những khuôn mặt có đôi mắt ngây dại, thẫn thờ bỗng sáng lên khi thấy người lạ đi qua.

Khi trao đổi với bác sỹ Lý Trần Tình, Giám đốc bệnh viện, chúng tôi mới biết mình vừa đi qua Khoa Cấp tính nam. Bệnh nhân của khoa chủ yếu mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Một căn bệnh rất nguy hiểm cho bản thân người bệnh và xã hội. Vậy nên khi sắp tiếp xúc với bệnh nhân ở Khoa Lạm dụng chất, chúng tôi khá hồi hộp. Và chúng tôi bị bất ngờ khi bác sỹ Bùi Quốc Lâm ra khoảng sân rộng, nơi có 55 bệnh nhân đang ngồi hóng mát đề nghị ai đó vào nói chuyện với nhà báo nhưng không ai hưởng ứng.

Nói chuyện với người say rượu đã khó, nói chuyện với người đã tỉnh rượu còn khó hơn nhiều, chúng tôi thầm nghĩ. Thấy vậy, bác sỹ Lâm phải dùng chiêu "cho về sớm" mới có 3 bệnh nhân xung phong nói chuyện với nhà báo.

Lớn tuổi nhất trong số 3 người, bệnh nhân Phạm V.K., 52 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, huyện Từ Liêm, Hà Nội không hỏi chúng tôi bao giờ được về mà ngồi khiêm nhường trong góc phòng.

Trông bề ngoài, ông K. già trước tuổi 52 với thân hình gầy, nước da mai mái. Thấy trên đầu lông mày phải của ông có mấy mũi khâu, chúng tôi hỏi có phải ông bị ngã. Ông lắc đầu bảo do đánh nhau. Vì đánh nhau nên ông mới bị Công an, vợ cho vào đây. Đánh người gây thương tích bị cho vào bệnh viện tâm thần kể cũng lạ.

"Cậu sinh viên thuê nhà tôi câu trộm điện, tức quá tôi dùng dây điện đánh nó. Nó quay sang thúc vào mặt tôi phải khâu mấy mũi đấy", ông K. nói. Rồi ông lại phân trần, nếu lúc ấy không có rượu chắc tôi không hành xử như vậy, rượu vào mất hết tỉnh táo.

"Nếu không ở mức độ nghiêm trọng, Công an xử lý hành chính xong cho về, sao họ đưa chú vào đây?", chúng tôi hỏi. "Công an xã biết tôi nghiện rượu, mấy lần bị ngã ngoài đường phải có người đưa về. Khi thấy tôi lại uống rượu say rồi đánh người, vợ tôi xin Công an đưa vào đây cai rượu luôn", ông K. rủ rỉ.

Theo ông K., ông bắt đầu nghiện rượu từ khi gia đình ông xây xong 18 căn phòng trọ cấp bốn cho thuê. Gia đình ông có 4 sào đất thổ cư, xây nhà trọ xong hàng tháng cứ thế thu hàng chục triệu. Trước kia, vợ chồng sáng tối bám ruộng đồng nên bỗng chốc chỉ ngồi nhà thu tiền nên ngợp.

Cùng lúc đó, gia đình ông lại nhận 900 triệu tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ việc thu hồi đất nông nghiệp. Nhiều tiền quá, ông xây liền hai ngôi nhà 3 tầng. Vợ chồng ông ở một căn, căn còn lại cho thuê. Đã có tiền, lại có thêm nữa trong khi ông chả có thú vui nào khác ngoài rượu.

Trước kia, sau khi đi làm đồng về, đến bữa cơm ông chỉ uống một, hai chén. Nay rảnh rỗi, lại sẵn tiền nên thích lúc nào, uống lúc ấy. Không thích uống ở nhà, ra quán. Nhiều bận uống say, ông ngã lăn luôn ra đường.

Hỏi về con, ông bảo buồn lắm. Đứa út năm nay mới học lớp 8 nhưng suốt ngày cắm xe. Cái xe đạp vợ ông mua cho nó chưa đến 1 triệu đồng mà tiền chuộc lên đến 4 triệu rồi. Tức con, ông nói thì nó bảo: "Bố suốt ngày say rượu". Mà ông suốt ngày say thật.

Rượu làm ông lú lẫn, mất uy với các con nên chẳng giáo dục được chúng nữa. Trò chuyện với bác sỹ điều trị, chúng tôi được biết thêm ông K. bị sảng rượu. Mấy hôm mới nhập viện, chân tay lúc nào cũng run bần bật. Ông bị ngã cũng do bị sảng rượu vì không chủ động được tứ chi. Có hàng ngàn lý do để người ta ngập trong rượu, trong trường hợp của ông K., nguyên nhân chính là do bỗng nhiên lắm tiền.  

Tác hại nhãn tiền

Theo bác sỹ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, tác hại của rượu nhìn thấy rõ ngay tức thì và cả lâu dài. Biểu hiện ngay tức thì như: Mất khả năng kiềm chế để giữ gìn ý thức; giảm thanh khả năng nhận thức giác quan…

Về lâu dài nó làm giảm khả năng thèm ăn; thiếu Vitamine do không hấp thụ được dẫn đến viêm đa thần kinh, uể oải, mệt mỏi… Rượu là nguyên nhân của các bệnh lý: Các bệnh về gan, mật, viêm loét dạ dày, tá tràng; tim mạch; rối loại nội tiết; loạn thần cấp; rối loạn tâm thần; tổn thương não…

Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây ra bạo hành gia đình và gây rối trật tự xã hội. Có thống kê cho rằng, 70% tai nạn giao thông liên quan đến rượu. Là nguyên nhân của nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Bác sỹ Bùi Quốc Lâm còn cho chúng tôi biết thêm, đứng về góc độ của bệnh loạn thần do rượu, nó còn gây ra các biểu hiện như: ảo thị xuất hiện; hoang tưởng bị hại, bị theo dõi; hoang tưởng ghen tuông. Đã có không ít những vụ án ghen tuông sau khi người chồng uống rượu gây ra cho người vợ của mình.

Nhiều người cho rằng uống rượu là một cái thú. Ở một số nơi, nó còn được nâng lên là một nét văn hoá. Nhưng lạm dụng rượu đến mức phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần thì thật đáng cảnh báo

Cao Hồng - Việt Hà
.
.
.