Thai phụ bị phòng khám giữ lại để “vẽ bệnh, moi tiền”

Chủ Nhật, 02/07/2023, 13:59

Ngày 2/7, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa giải cứu thành công một thai phụ đang bị một phòng khám tại quận 1 giữ lại để vẽ bệnh, moi tiền.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân tại một số phòng khám trên địa bàn thành phố đã gây nhiều bức xúc cho người dân, cũng như thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế của các cá nhân, tổ chức, đặc biệt xử lý triệt để tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân tại các phòng khám, tháng 12/2022, Sở Y tế đã ban hành Quy trình phản ứng nhanh trong tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực y tế.

Quy trình phản ứng nhanh “giải cứu” một thai phụ đang bị phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền” -0
Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng, nơi vẽ bệnh moi tiền và giữ thai phụ.

Theo đó, người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, có thể phản ánh ngay đến Sở Y tế qua các kênh thông tin như ứng dụng “y tế trực tuyến”, đường dây nóng của Sở Y tế (0967.77.10.10) và đường dây nóng chuyên tiếp nhận thông tin “vẽ bệnh, moi tiền” do Thanh tra Sở Y tế trực tiếp tiếp nhận và xử lý (0989.40.11.55).

Sau hơn 6 tháng triển khai và thực hiện Quy trình phản ứng nhanh trong tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực y tế đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế của Sở Y tế thành phố.

Qua các kênh thông tin từ người dân, Thanh tra Sở Y tế đã kịp thời phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt, phản ứng nhanh và “giải cứu” kịp thời các bệnh nhân là nạn nhân “vẽ bệnh, moi tiền” tại một số phòng khám trên địa bàn thành phố.

Một thai phụ bị phòng khám “vẽ bệnh, moi tiền” gần đây nhất là vào ngày 28/6. Nhận được thông tin từ người dân về trường hợp đang bị Phòng khám đa khoa (PKĐK) Đinh Tiên Hoàng (địa chỉ 34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) lưu giữ để “vẽ bệnh, moi tiền”, ngay lập tức, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hoạt động tại PKĐK Đinh Tiên Hoàng và “giải cứu” bệnh nhân tên N.T.K.

Bệnh nhân N.T.K cho biết qua thông tin quảng cáo trên mạng, bệnh nhân đến PKĐK Đinh Tiên Hoàng để khám và tư vấn dịch vụ chấm dứt thai kỳ với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Nhưng lúc bệnh nhân đang ở trong phòng mổ để thực hiện thủ thuật, bác sĩ tại đây cho biết nếu bệnh nhân muốn không đau và an toàn thì phải chọn gói dịch vụ với giá hơn 60 triệu đồng.

Vì quá lo sợ vì đang nằm trên bàn thủ thuật nên bệnh nhân đã đồng ý, nhưng do không có tiền chi trả bệnh nhân phải nợ lại phòng khám và gọi người nhà đến để thanh toán hết số tiền trên thì mới được ra về.

Thanh tra Sở Y tế ghi nhận PKĐK Đinh Tiên Hoàng có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân và có nhiều vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục tổng hợp hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với phòng khám và các cá nhân có liên quan.

Liên quan tới PKĐK Đinh Tiên Hoàng, ngày 29/6, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với phòng khám này và một nhân viên của phòng khám.

Thanh tra Sở Y tế xác định phòng khám đã lập sổ KCB nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, không đeo biển tên. Do đó, Thanh tra Sở Y tế đã quyết định phạt phòng khám 4,7 triệu đồng.

Đồng thời, điều dưỡng Đoàn Thị Kim Tiền của phòng khám cũng bị phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh 2 tháng. Người này đã chỉ định sử dụng các dịch vụ KCB vì vụ lợi.

Đáng nói, ngoài hai quyết định xử phạt mới nhất kể trên, trước đây nhiều bác sĩ, điều dưỡng của Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng cũng đã nhiều lần bị xử phạt về các hành vi như: Lập sổ KCB nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ KCB; Không đeo biển tên...

Phú Lữ
.
.
.