Mổ não thức tỉnh thành công cho bệnh nhân parkinson

Thứ Sáu, 19/07/2024, 16:30

Trong suốt quá trình đặt điện cực não sâu, bệnh nhân mắc bệnh parkinson không cần gây mê, hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cuộc phẫu thuât, chấm dứt tình trạng run rẩy suốt 7 năm qua.

Đó là trường hợp của bà N.T.H.Y (60 tuổi, ở Quảng Ninh) được chẩn đoán parkinson từ 7 năm trước. Triệu chứng khởi đầu là tay chân cử động chậm, sau đó có các triệu chứng đóng băng (hiện tượng cứng đơ không cử động được theo ý muốn), xuất hiện những triệu chứng loạn động ở tay và dáng đi, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống, hơn hết là tâm lý chán nản, tự ti, tách biệt với mọi người xung quanh.

Thăm khám tại Bệnh viện Việt Đức, bà Y được kết luận mắc bệnh parkinson vô căn, có chỉ định đặt điện cực kích thích não sâu hai bên.

Mổ não thức tỉnh cho bệnh nhân parkinson -0
Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức mổ não thức tỉnh cho bệnh nhân.

TS.BS Trần Đình Văn – Khoa Phẫu thuật Thần kinh I, Bệnh viện Việt Đức cho biết, đây là phẫu thuật thức tỉnh, trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo để có thể kiểm tra các triệu chứng vận động và hiệu quả của điều trị trong mổ.

Sự tỉnh táo cao nhất của bệnh nhân sẽ góp phần vào thành công cuộc mổ. Đặc biệt, ca phẫu thuật này còn ứng dụng hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ trong việc xác định chính xác toạ độ đạt điện cực. 

kich_thich_nao-1721371845029.jpg -0
Sau phẫu thuật, hiện tượng run tay chân của bà Y đã chấm dứt.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 10h đã thành công. Sau phẫu thuật, bà Y đã có những thay đổi tích cực trong việc kiểm soát các triệu chứng như: Run tay chân, cải thiện tốc độ, độ chính xác các chuyển động của cơ thể, tinh thần lạc quan hơn.

Theo khuyến cáo của BS Văn, người bệnh parkinson cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để theo dõi, đánh giá tình trạng sau mổ, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, cần tăng cường chế độ dinh dưỡng, thực hiện các biện pháp tập luyện thể dục thể thao, vật lý trị liệu, tâm lý trị liệu để cải thiện sự linh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống.

Trần Hằng
.
.
.