Bệnh viện 199 cứu sống một nam bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Thứ Năm, 22/08/2024, 13:04

 “Cảm ơn các Bác sĩ của Bệnh viện 199 Bộ Công an đã giành lại sự sống cho con trai tôi. Nó như được tái sinh lại lại lần nữa”.  Đó là lời cảm ơn của người nhà bệnh nhân vừa được cứu sống do bị ngưng tim, ngưng tuần hoàn đã tới đơn vị Cấp cứu - Bệnh viện 199 Bộ Công an để gặp mặt, tri ân các bác sĩ vào sáng ngày 22/8.

Trước đó, nam bệnh nhân L.H.N (SN 1992, trú tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Theo lời đồng nghiệp của bệnh nhân L.H.N, bệnh nhân đang ngồi làm việc đột ngột ngã ra sau, co giật, sùi bọt mép nên các đồng nghiệp đưa vào Đơn vị Cấp cứu Bệnh viện 199.

Bệnh viện 199 cứu sống một nam bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở    -0
Bệnh viện 199 cứu sống một nam bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở    -1
Bệnh nhân L.H.N cùng người thân đến cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện 199 đã cấp cứu kịp thời, cứu sống cho người bệnh ngưng tim.

Tại đây, các Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị ngưng tuần hoàn do nghi ngờ viêm cơ tim, tổn thương đa phủ tạng. Ghi nhận tại thời điểm cấp cứu, bệnh nhân hôn mê Glasgow: 5 điểm, tím tái, mạch bẹn không bắt được, huyết áp 00/00 mmhg. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt, ê-kip cấp cứu triển khai khẩn trương các bước cấp cứu ngưng tuần hoàn, như: Ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng Albu, đặt nội khí quản, shock điện, vận mạch…

Sau 30 phút cấp cứu khẩn trương, tích cực bệnh nhân có tim trở lại, huyết áp dao động 90-110/40/90 mmhg, mạch 65-120 lần/phút,… Sau đó, bệnh nhân được chuyển ngay đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị tích cực thở máy, dùng vận mạch, hạ thân nhiệt chỉ huy. Sau 3 tuần, được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hiện đã hồi phục hoàn toàn, được chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện - rung nhĩ, có chỉ định cấy máy shock tim tự động AED.

Được hồi sinh từ cõi tử, bệnh nhân cùng người thân đã đến cảm ơn, tri ân y Bác sĩ của Bệnh viện 199. Tại buổi gặp mặt, bác L.TR (bố đẻ bệnh nhân L.H.N) nghẹn ngào nói: “Một lần nữa tôi và gia đình ngàn lần cảm ơn đến các Bác sĩ của Bệnh viện 199 Bộ Công an đã giành lại sự sống cho con trai tôi. Nó như được tái sinh lại lại một lần nữa”.

Sông hàn
.
.
.