Hành trình 80 năm với lá phiếu cử tri của cụ ông 103 tuổi
Chủ Nhật, 15/03/2026, 15:30
Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Đăng Lèn, phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng), hình ảnh một cụ ông tóc bạc trắng, bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn đầy sự háo hức đã khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi 103, cụ Ngô Viết Ngưu vẫn trực tiếp thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân.
Cụ Ngưu năm nay đã bước sang tuổi xưa nay hiếm với 78 năm tuổi Đảng. Đây cũng là lần thứ 16 cụ tham gia bầu cử kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946. Đối với cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn là một phần ký ức của cả chặng đường lịch sử đất nước.
Cụ Ngô Viết Ngưu đi bỏ phiếu tại tổ dân phố Đăng Lèn, phường Lang Biang - Đà Lạt.
Giữa không khí tưng bừng của ngày hội non sông, hình ảnh người cử tri 103 tuổi chậm rãi bước vào phòng bỏ phiếu khiến nhiều người xúc động. Lá phiếu của cụ không chỉ có sự lựa chọn cho tương lai đất nước mà còn chứa đựng cả niềm tin, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng dành cho Tổ quốc.
Năm 1946, khi mới 23 tuổi, cụ Ngưu sống tại tỉnh Thừa Thiên (nay là TP Huế), lần đầu tiên cụ cầm trên tay lá phiếu để tham gia Tổng tuyển cử. Đó là khoảnh khắc đặc biệt mà suốt cuộc đời cụ không thể nào quên. Sau lần bầu cử đầu tiên ấy, cụ Ngưu tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc và trở thành thương binh hạng 4/4. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hơn ai hết, cụ hiểu rõ giá trị của hòa bình, của dân chủ và của quyền bầu cử đối với mỗi công dân Việt Nam.
Đây là lần thứ thứ 16 cụ Ngưu đi bầu cử kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946.
Giờ đây, dù tuổi cao sức yếu, tai nghe không còn rõ, lời nói chậm rãi nhưng cảm xúc thiêng liêng mỗi mùa bầu cử vẫn nguyên vẹn trong cụ. Sáng ngày bầu cử, cụ nhờ cháu chở đến điểm bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Cụ Ngưu chia sẻ: “Dù sức khỏe không cho phép tham gia các buổi tiếp xúc cử tri đông người, tôi vẫn tìm hiểu kỹ các ứng cử viên qua báo chí, điện thoại và hệ thống loa phát thanh của phường. Trải qua gần 80 năm từ lần đi bầu cử đầu tiên, tôi chứng kiến đất nước thay đổi rất nhiều. Bước vào kỷ nguyên mới, tôi mong các đại biểu được bầu sẽ đem hết sức mình phục vụ nhân dân, làm việc theo sự tin tưởng và nguyện vọng của toàn dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển!..”
Cụ Ngô Viết Ngưu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Câu chuyện đi bầu cử của cụ Ngô Viết Ngưu là hành trình kéo dài gần tám thập kỷ gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Từ lá phiếu của Tổng tuyển cử năm 1946 đến lá phiếu hôm nay, cuộc đời cụ Ngô Viết Ngưu như một chứng nhân sống cho quá trình xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Gặp những cử tri “đặc biệt” trong ngày hội bầu cử
Tại khu vực bỏ phiếu thuộc tổ dân phố 11, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, một cử tri “đặc biệt” được sự hỗ trợ của con cháu, chính quyền địa phương xuất hiện khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Đấy (105 tuổi, trú tại tổ dân phố 11, phường Ea Kao).
Sự xuất hiện của cử tri 105 tuổi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Đấy tại điểm bỏ phiếu khiến nhiều người xúc động.
Bà Bùi Thị Đằng (Tổ trưởng tổ dân phố 11) cho biết, mẹ Đấy tuổi đã cao, đi lại có phần khó khăn nên chính quyền địa phương đã lên phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cho Mẹ bỏ phiếu bầu cử. Tuy nhiên, Mẹ nhất quyết muốn được đi đến khu vực bầu cử và tự tay mình bỏ lá phiếu vào hòm bầu cử.
Và để thực hiện ý nguyện của Mẹ, con cháu cùng chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa Mẹ đến nơi để Mẹ tự tay bỏ lá phiếu bầu cử của mình. Hình ảnh Mẹ Đấy được người thân dìu đến khu vực bỏ phiếu đã thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri có mặt tại đây. Người thân của Mẹ cho biết, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng Mẹ vẫn bày tỏ mong muốn được tận tay bỏ lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.
Mẹ Đấy trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu.
Chia sẻ với phóng viên, Mẹ Đấy cho biết, Mẹ có 2 người con là Liệt sĩ. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946, Mẹ vừa tròn 24 tuổi, lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. “Từ đó đến nay, Mẹ đã nhiều lần tham gia bầu cử. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, Mẹ đều gửi gắm niềm tin lựa chọn đại biểu có tâm, có đức và tài cống hiến cho đất nước, vì lợi ích nhân dân nên Mẹ muốn tự tay mình bỏ nguyện vọng vào hòm phiếu”, Mẹ Đấy cười nói.
Trong khi đó, tại khu vực bầu cử số 25 trên địa bàn buôn Tuôr và thôn 11, xã Hoà Phú), sự xuất hiện của cử tri Y Sim Byă (SN 1982, trú tại buôn Tuôr, xã Hoà Phú) cũng khiến nhiều người chú ý. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, anh Y Sim Byă chỉ cao vỏn vẹn 1,2m.
Sự xuất hiện của cử tri Y Sim Byă khiến nhiều người phải tò mò.
Anh Y Sim Byă chia sẻ, khi mới sinh ra, thể chất anh phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến năm 15 tuổi, chiều cao, khuôn mặt, vóc dáng của anh không phát triển thêm nữa mà tựa như một đứa trẻ “không chịu lớn”. Từ đó đến nay, anh được mọi người trong buôn trìu mến gọi cái tên khá thân thương “người tý hon”. “Hôm nay, cầm lá phiếu trên tay đến khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử mình rất tự tin và mong muốn bầu ra được những đại biểu có đức, có tài, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con buôn làng mình”, anh Y Sim Byă chia sẻ.
Cử tri Y Sim Byă bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.
Trong ngày bầu cử 15/3, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, không khí diễn ra trang nghiêm, trật tự và đúng quy định. Các khâu chuẩn bị đều được thực hiện chu đáo. Các tổ bầu cử đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ cử tri ngay từ cổng điểm bỏ phiếu. Những cử tri cao tuổi được ưu tiên, có ghế nghỉ và được cán bộ tận tình hướng dẫn các bước bỏ phiếu.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk hỗ trợ cử tri già yếu, đi lại khó khăn đến bỏ phiếu.
Đối với người khuyết tật hoặc cử tri gặp khó khăn trong việc di chuyển, tổ bầu cử chuẩn bị lối đi thuận tiện và hỗ trợ trực tiếp để họ có thể thực hiện quyền bầu cử một cách dễ dàng. Với những trường hợp cử tri già yếu, ốm đau không thể đến điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà và nơi điều trị. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của chính quyền địa phương, bảo đảm mọi cử tri đều có cơ hội tham gia ngày hội dân chủ.