Cảnh sát đường thủy vượt 12km đường sông cứu người thoát "cửa tử"

Thứ Sáu, 17/04/2026, 12:25

Đang tuần tra trên sông, Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Cà Mau đã kịp thời dùng ca-nô chuyên dụng đưa một người dân bị đột quỵ đi cấp cứu. Sau 12km chạy đua với thời gian, bệnh nhân đã được cứu sống và dần hồi phục.

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các CBCS, một bệnh nhân bị đột quỵ trên địa bàn xã Vĩnh Lộc đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Cà Mau vượt 12km đường sông cứu người thoát
CBCS Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới đưa ông T. đi bệnh viện kịp thời.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 16/4, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Ba Đình - Chắc Băng (đoạn qua ấp Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc). Lúc này, các chiến sĩ nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về trường hợp ông Nguyễn Văn Tánh (SN 1978) bị đột quỵ tại nhà, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Trung tá Lê Thanh Tùng, thành viên Tổ công tác, cho biết ngay khi có mặt, nhận thấy ông T. đang co giật mạnh, có dấu hiệu đe dọa tính mạng, Tổ công tác đã quyết định sử dụng ca-nô chuyên dụng để đưa ông Tánh đi cấp cứu.

Vượt khoảng 12km đường sông, các CBCS đã đưa được nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) chỉ trong thời gian ngắn để tranh thủ "giờ vàng".

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Cà Mau vượt 12km đường sông cứu người thoát
Cảnh sát giao thông khẩn cấp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Tánh đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để điều trị chuyên sâu. Ngay trong trưa cùng ngày, đại diện Tổ công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Bà Trần Thị Ánh (em dâu ông Tánh) chia sẻ: "Lúc đó gia đình bối rối không biết xoay xở ra sao. Nếu không có các anh Công an hỗ trợ kịp thời bằng ca-nô, có lẽ anh tôi đã gặp chuyện chẳng lành. Gia đình biết ơn các anh rất nhiều".

Văn Đức - Nguyên Khang
.
.
.