Anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
Sau chặng đường hơn chục cây số từ trung tâm phố biển Tuy Hòa ngược lên vùng triền đồi ở thôn Phú Mỹ, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, phóng viên Báo CAND đã tìm gặp anh em Nguyễn Tuấn Khang, Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2007) - cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ trong CAND.
Đã hẹn trước qua điện thoại nên không chỉ anh em Khang – Kiệt, mà cha mẹ và ông bà ngoại của hai nam thanh niên đều gác lại công việc nhà nông để tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà nhỏ tọa lạc bên con đường bê tông len lỏi giữa xóm quê mướt mát màu xanh chuối, mía, sắn, ngô.
Trò chuyện với ông Ngô Công Danh - ngoại của anh em Khang – Kiệt, được biết họ tộc gia đình mấy đời sinh trưởng ở vùng đất này với nghề nông từ thời cuộc sống còn nhiều khó khăn chật vật, giao thông cách trở, tháng 11/1979, ông Danh nhập ngũ vào bộ đội.
"Sau 3 năm 11 tháng trực tiếp làm nhiệm vụ vận tải – hậu cần ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Khánh, đến tháng 9/1983, tôi nhận quyết định xuất ngũ khi đang mang cấp bậc trung sĩ, trở về quê nhà tiếp tục mưu sinh với nghề nông bên thửa ruộng lúa, rẫy mía, vườn chuối cho đến nay. Bây giờ, đến lượt hai đứa cháu ngoại song sinh tình nguyện nhập ngũ tôi vui lắm. Môi trường Quân đội và Công an đều là nơi rèn luyện thể chất, đạo đức, kỷ luật và bản lĩnh để thanh niên trưởng thành hơn, nên khi nghe Khang và Kiệt đăng ký, cả gia đình đều thuận tình ủng hộ” - ông Ngô Công Danh bôc bạch.
Chị Ngô Thị Trang (SN 1987) - mẹ ruột của Khang và Kiệt, chia sẻ: “Vợ chồng tôi chỉ có hai cháu song sinh đều tình nguyện nhập ngũ trong lực lượng CAND, nên cả nhà thật sự vui và rất tự hào khi các con đều nhận thức trách nhiệm tuổi trẻ của mình đối với quê hương đất nước”.
Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc hai anh em song sinh tình nguyện nhập ngũ trong lực lượng CAND, Khang và Kiệt đều cười hiền lành rồi chân tình cho biết, cha mẹ đều là nông dân nhưng chỉ có ba sào mía trồng trên đất thuê của người dân trong xóm và chăn nuôi hai con bò, nếu hai anh em tiếp tục hành trình học tập bậc đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, thì cha mẹ thêm vất vả, khó khăn. Hơn thế nữa, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CAND đến từng địa bàn vùng sâu, vùng xa hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, định danh điện tử, làm căn cước; Cảnh sát chữa cháy nỗ lực dập tắt hỏa hoạn và Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, truy bắt tội phạm đầy gian truân thử thách… mà Khang và Kiệt đã trực tiếp chứng kiến hoặc nghe nhìn trên kênh truyền hình ANTV, đã thắp sáng ước mơ trở thành chiến sĩ CAND trong tâm trì anh em song sinh này.
“Không có đủ điều kiện để thi vào các trường đại học, Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, nên hai anh em cháu tình nguyện nhập ngũ nghĩa vụ trong CAND. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, chúng cháu sẽ nỗ lực ôn tập kiến thức văn hóa, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để dự thi vào các trường CAND, tiếp tục thắp sáng ước mơ được phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân” – Nguyễn Tuấn Khang bày tỏ.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam cho biết, trong số 82 thanh niên ở địa phương này nhập ngũ năm nay, có 70 thanh niên nhập ngũ trong QĐND và 12 thanh niên nhập ngũ trong CAND. Trường hợp hai anh em song sinh Khang – Kiệt tình nguyện nhập ngũ là rất hy hữu và cũng là điển hình rất đáng trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần, nhận thức trách nhiệm thiêng liêng, niềm tự hào và vinh dự của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tạm biệt anh em song sinh Khang – Kiệt và người thân gia đình trong nắng xuân lấp loáng ươm sắc vàng trên những triền đồi, chúng tôi cảm nhận trên gương mặt hiền lành, rạng rỡ niềm vui của hai nam thanh niên ấy là ánh mắt lấp lánh niềm tin và sự tự hào khi được nhập ngũ trong lực lượng CAND.

Lan tỏa tinh thần tự nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân
Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân