Nước mắt Son Heung Min và kỳ tích của bóng đá Hàn Quốc

Chủ Nhật, 04/12/2022, 09:00

Trên sân Education City, Son Heung Min đã khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha để giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2022.

Cho đến phút 90, Hàn Quốc với chỉ 2 điểm là đội xếp bét bảng H và có lẽ ngoại trừ cổ động viên của đại diện châu Á, chẳng mấy ai tin họ còn khả năng đi tiếp tại World Cup 2022. Nhưng đến phút bù giờ đầu tiên, Son Heung Min bứt tốc, xử lý bình tĩnh trước vòng vây của 3 cầu thủ Bồ Đào Nha rồi thực hiện cú chọc khe “xâu kim” Diogo Dalot cho người đồng đội Hwang Hee Chan băng xuống dứt điểm.

6-2.jpg -0
Sức mạnh lớn nhất của Hàn Quốc đến từ ý chí chiến đấu cùng sự gắn kết.

Chỉ trong vòng 1 phút, Hàn Quốc từ thế bị loại đã vươn lên vị trí nhì bảng H và cùng chính Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8. Sau 12 năm, “Những chiến binh Taeguk” mới lại vượt qua vòng bảng World Cup. Có lẽ, không nhiều người tin Son Heung Min cùng đồng đội có thể làm được điều này ở bảng đấu có sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Uruguay cùng Ghana. Nhưng với người Hàn Quốc, niềm tin cùng ý chí chiến đấu là thứ lúc nào họ cũng có thừa.

Trên sân Education City, Son Heung Min đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngôi sao 30 tuổi, từng có nguy cơ không được dự World Cup vì chấn thương nặng ở vùng mặt nhưng vẫn làm mọi cách để ra sân. Với chiếc băng thủ quân trên tay, anh đá không thiếu phút nào ở giai đoạn vòng bảng và chính là người kiến tạo cho bàn thắng quyết định của Hwang Hee Chan.

“Thực ra, tôi được khuyến cáo là không bỏ mặt nạ ra dù đã 1 tháng kể từ lúc phẫu thuật. Thông thường, cần ít nhất 3 tháng để xương mặt của tôi liền lại hoàn toàn. Phần xương được nối lại bằng những sợi chỉ nên việc bỏ mặt nạ ra và chơi bóng thực sự rủi ro. Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Như đã nói, chỉ cần một khả năng nhỏ nhất, tất cả chúng tôi vẫn phải cố gắng”, Son Heung Min chia sẻ.

Bản thân Son Heung Min cũng thừa nhận việc bản thân chơi chưa tốt tại World Cup 2022. Sau 3 trận vòng bảng, ngôi sao số 1 của đội tuyển Hàn Quốc chưa ghi bàn nào và chấp nhận nhường sân khấu cho những đàn em như Cho Gue Sung, Lee Kang In, Hwang Hee Chan hay thậm chí cả Kim Min Jae ở tuyến dưới. Son Heung Min khóc vì sự nỗ lực của cá nhân anh cũng như cả tập thể Hàn Quốc đã được đền đáp xứng đáng. Dù trước mắt là thử thách cực đại mang tên Brazil và Hàn Quốc có thể sẽ sớm dừng chân từ vòng 1/8, nhưng chỉ việc vượt qua bảng đấu rất khó đã là một chiến tích đáng ghi nhận. Họ đã làm được điều mà những siêu cường quốc bóng đá châu Âu, bao gồm Đức cùng Bỉ không thể hoàn thành.

Không ai khác, Son Heung Min chính là hiện thân cho ý chí tuyệt vời của đội tuyển Hàn Quốc. Tiền đạo đang đá cho Tottenham bất chấp mọi rủi ro để có mặt tại Qatar và dù chưa thể hiện được nhiều về mặt chuyên môn do luôn bị đối thủ chăm sóc rất kỹ, anh vẫn là người khơi dậy quyết tâm chiến đấu, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội.

Hàn Quốc thực tế không được đánh giá cao, khi trong tay HLV Paulo Bento là lực lượng với quá nửa đang thi đấu tại giải quốc nội. Son Heung Min như thường lệ vẫn là ngôi sao duy nhất, còn lại Kim Min Jae mới thực sự nổi bật khoảng nửa mùa giải ở CLB, Hwang Hee Chan hay Lee Kang In thì chưa đến tầm để được gọi là “sao”.

Về mặt lối chơi, kỳ thực là Hàn Quốc cũng chẳng có gì nổi bật. Dưới thời HLV Bento, ngay cả khi chạm trán những đối thủ yếu hơn, Hàn Quốc vẫn bị chê là nhàm chán. So với những gì các đại diện châu Á khác gồm Nhật Bản, Australia hay cả Iran, Saudi Arabia đã thể hiện tại World Cup năm nay, đoàn quân của HLV Bento nhạt nhòa hơn hẳn. Tuy nhiên, điểm mạnh của Hàn Quốc vẫn luôn là sự gắn kết và tinh thần chiến đấu, đúng như biệt danh “chiến binh Taeguk”. Như 4 năm trước trên đất Nga, kể cả khi đã ở vào thế đã bị loại khỏi World Cup 2014, họ vẫn đá hết mình, chạy miệt mài đến tận những phút bù giờ cuối cùng để ghi 2 bàn thắng vào lưới Đức.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tất cả đều biết chúng tôi đã nỗ lực ra sao. Tập thể này xứng đáng có được sự ghi nhận và một vị trí cao hơn. Với tư cách đội trưởng, tôi tự hào về các đồng đội. Không nhiều người nghĩ chúng tôi có thể đánh bại Bồ Đào Nha nhưng những con người này không nghĩ vậy. Chẳng một ai trong chúng tôi từ bỏ niềm tin cho đến phút cuối cùng”, Son Heung Min chia sẻ đầy xúc động.

Trong lịch sử, thực tế là Hàn Quốc đã từng 2 lần vượt qua vòng bảng World Cup, thậm chí còn vào tới bán kết ở giải đấu diễn ra trên sân nhà. Dù vậy, đó cũng là quá khứ gây ra rất nhiều tranh cãi. Còn tại World Cup 2022, chẳng ai có thể nghi ngờ về chiến tích của Hàn Quốc. Đó là thành quả xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi cùng khát khao chiến thắng tới những giây cuối cùng. Trước mắt Hàn Quốc là đội tuyển số 1 trên bảng xếp hạng FIFA kiêm ứng viên vô địch lớn nhất Brazil, đối thủ từng hủy diệt họ ngay tại Seoul với tỉ số 5-1 trong trận giao hữu cách đây mới nửa năm. Nhưng có lẽ chẳng người Hàn Quốc nào quan tâm, bởi trong những trận đấu ở World Cup thì sức mạnh của tinh thần dân tộc cùng ý chí không từ bỏ luôn có thể đem lại khác biệt.

Hàn Quốc đi theo lộ trình của World Cup 2010

Sau 12 năm, Hàn Quốc mới lại vượt qua vòng bảng World Cup và những gì diễn ra tại Qatar cũng khá tương đồng với Nam Phi 2010. Ở World Cup 2010, Hàn Quốc cũng nằm ở bảng đấu có 1 đại diện châu Âu (Hy Lạp), 1 Nam Mỹ (Argentina) cùng 1 châu Phi (Nigeria). Thành tích của Hàn Quốc giống như năm nay, với 1 thắng (2-0 Hy Lạp), 1 hòa (2-2 Nigeria), 1 thua (1-4 Argentina).

Tại vòng 1/8, Hàn Quốc năm 2010 cũng chạm trán đại diện Nam Mỹ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Uruguay với Luis Suarez, Edinson Cavani ở đỉnh cao phong độ. Dù rất nỗ lực nhưng đáng tiếc, Hàn Quốc vẫn phải nhận thất bại sát nút 1-2 và sớm dừng bước. Người hâm mộ xứ kim chi vì thế chắc chắn rất mong muốn đội nhà sẽ tạo nên khác biệt ở World Cup 2022, dù cho Brazil năm nay có lẽ còn mạnh hơn gấp bội so với chướng ngại mang tên Uruguay cách đây 12 năm.

Đơn Ca
.
.
.