Cổ động viên Nhật Bản "ngất ngây" sau thắng lợi lịch sử trước Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 02/12/2022, 09:22

Tiếng reo hò không ngớt vang lên trên các con phố Nhật Bản, sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển quốc gia trước Tây Ban Nha. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trước khi bình minh ló rạng, khi các cổ động viên Nhật Bản một lần nữa được sống trong chiến thắng kỳ diệu tại giải bóng tầm cỡ nhất hành tinh.

Nhật Bản, đội bóng từng có chiến thắng ngoạn mục trước Đức trong trận mở màn World Cup 2022 tại Qatar, đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha trong trận đấu rạng sáng 2/12 để đứng đầu bảng E, lọt vào vòng 16 đội.

"Doha thêm một lần 'rực cháy'!", những tiêu đề nóng hổi tràn ngập các trang báo Nhật Bản, gợi nhớ ký ức về chiến thắng của các cầu thủ nước này trước tuyển Đức mà truyền thông xứ sở Phù Tang vẫn gọi là "phép màu Doha".

Phản ứng của cổ động viên Nhật Bản sau
Cổ động viên Nhật Bản ăn mừng chiến thắng của tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters
Phản ứng của cổ động viên Nhật Bản sau
Các cổ động viên hô vang khẩu hiệu chúc mừng. Ảnh: Reuters

Sau khi trận bóng với Tây Ban Nha kết thúc, những người hâm mộ đã đổ về ngã tư Shibuya mang tính biểu tượng của Tokyo trước khi mặt trời mọc, Reuters tường thuật, đồng loạt hô vang khẩu hiệu "Nippon"  đầy cảm xúc. 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nhật Bản sẽ giành được vị trí đầu bảng. Cảm ơn Nhật Bản! Tôi yêu các bạn!", Yusei Sato, 19 tuổi, mặc áo đội tuyển quốc gia, cho biết. 

Takuya Kudo, 23 tuổi, đã rơi nước mắt ngay khi chứng kiến ​​Nhật Bản giành chiến thắng. "Tôi rất hạnh phúc," anh nói. "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Nhật Bản sẽ làm tốt tới mức này. Tôi thực sự rất vui mừng", anh xúc động chia sẻ. 

Taị một quán bar ở Tokyo, các cổ động viên Nhật Bản đã cởi áo ăn mừng ngay sau khi đội tuyển của họ giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2022, một hành động hiếm hoi của các cổ động viên Nhật Bản, vốn được biết đến với việc ít khi bộc lộ cảm xúc cuồng nhiệt của mình.

Phản ứng của cổ động viên Nhật Bản sau
Các cổ động viên trực tiếp theo dõi đã cùng nhau trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Ảnh: Reuters
Phản ứng của cổ động viên Nhật Bản sau
Bầu không khí náo nhiệt với tiếng reo hò rộn vang trên đường phố Nhật Bản sau khi tuyển quốc gia hạ gục Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại sân Khalifa International, các cổ động viên Nhật Bản đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ lo lắng khi đội nhà bị thủng lưới sớm rồi đến vỡ òa với màn lội ngược dòng ngay đầu hiệp hai. Những giọt nước mắt đã rơi trên đất Doha, khi các cổ động viên tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển quốc gia.

Truyền thông Nhật Bản cũng bùng nổ với niềm vui chiến thắng, với những tin bài mang tiêu đề đầy kiêu hãnh như "Hoan hô Samurai Xanh!" và "Đi lên từ phía sau để giành chiến thắng!". Một số người hâm mộ cũng đăng các bức vẽ theo phong cách manga của các cầu thủ ăn mừng chiến thắng trong màu áo Samurai xanh quen thuộc. 

Theo Reuters, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Thủ tướng Fumio Kishida đã nói với các phóng viên rằng chiến thắng này là "lịch sử" và cho biết đã gọi điện cho huấn luyện viên Nhật Bản Hajime Moriyasu và Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima để chúc mừng.

“Tôi nói với họ rằng họ đã mang đến cho người dân Nhật Bản sự can đảm và nghị lực", Thủ tướng Kishida viết trên Twitter. "Chúng tôi đang mong chờ vòng 16 đội cuối cùng. Cố lên, Nhật Bản!", ông bày tỏ.

Trước đó, nhiều người hâm mộ đã đặt dấu hỏi về bàn thắng gây tranh cãi của tuyển Nhật Bản. Phút 51, thời điểm tỉ số là 1-1,  Ao Tanaka đã ghi bàn trong một tình huống được cho là bóng đã đi hết biên. Tuy nhiên, trọng tài công nhận bàn thắng này, dẫn đến quyết định thay đổi cả cục diện bảng E, buộc Đức phải về nước.

Với chiến thắng trước Tây Ban Nha, Nhật Bản không chỉ vào vòng 1/8 mà còn đứng đầu bảng, và sẽ gặp Croatia ở vòng 1/8 trên sân Al Janoub, thành phố Al Wakrah ngày 5/2. Còn Tây Ban Nha nhì bảng, đấu Morocco trên sân Education City, thành phố Al Rayyan.

An Nhiên
.
.
.