Câu chuyện cổ tích của bóng đá Maroc

Thứ Tư, 14/12/2022, 07:20

Vào lúc 2h ngày 15/12, Maroc sẽ đối đầu với Pháp trong trận bán kết 2 để xác định tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết World Cup 2022. Và tất cả đều chờ đợi thêm một câu chuyện cổ tích nữa của đội bóng châu Phi.

Maroc trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào bán kết một kỳ World Cup. Nhìn lại hành trình của thầy trò huấn luyện viên Walid Regragui hệt như một câu chuyện cổ tích trong bóng đá. Họ đến sân chơi World Cup với chỉ với 1% cơ hội vô địch. Thế nhưng, khi bước vào vòng bán kết, cơ hội của họ đã chia đều với 3 đội còn lại.

Đáng ngạc nhiên hơn là Maroc vẫn chưa để đội bóng nào ghi bàn vào lưới. Bàn thua duy nhất của họ đến thời điểm này đến từ pha phản lưới nhà trận gặp Canada. Ngay cả những đội bóng lớn như Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng không thể chọc thủng lưới Maroc.

the thao.jpg -0
Maroc tiếp tục mơ thêm một câu chuyện cổ tích. Ảnh: AFP

Việc bóng đá Maroc có được thành tích như vậy một phần đến từ chính sách tìm kiếm tài năng ở cộng đồng người di cư, để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Theo Reuters, có đến 14/26 cầu thủ đội tuyển Maroc được sinh ra ở nước ngoài. Môi trường bóng đá châu Âu chính là đòn bẩy giúp các cầu thủ Maroc được nâng tầm. Người Maroc là một trong những cộng đồng di cư lớn nhất ở châu Âu, ước tính đến 5 triệu người. Việc tìm kiếm các cầu thủ đủ các điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia từ Bỉ, Pháp, Đức, Itallia, Hà Lan và Tây Ban Nha được Maroc thực hiện rất bài bản. Nếu như tại World Cup 1998, tuyển Maroc mới có vài cầu thủ được sinh ra ở nước ngoài thì tỉ lệ đã tăng lên rõ rệt ở World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Maroc có các tuyển trạch viên cầu thủ rải rác khắp châu Âu. Những cầu thủ gốc Maroc là tầm ngắm và họ sẽ đưa ra lời đề nghị với những cầu thủ trẻ trước khi lựa chọn khoác áo đội tuyển quốc gia. Trường hợp tiền vệ Hakim Ziyech sinh ra ở Hà Lan, anh đã gặp gỡ cả huấn luyện viên tuyển Maroc và Hà Lan trước khi đưa ra lựa chọn khoác áo đội tuyển Maroc. Huấn luyện viên Noureddine Moukrim – người đang làm việc ở một đội trẻ ở Bỉ, đã tham gia tuyển trạch cầu thủ cho tuyển Maroc suốt 9 năm qua cho biết: “Các cầu thủ được tiếp cận từ rất sớm để thu hút họ về với đội tuyển Maroc. Chúng tôi không bao giờ ép buộc mọi thứ, đó là một cuộc thảo luận trung thực với cầu thủ và gia đình của họ”.

Maroc đang viết nên câu chuyện cổ tích ở World Cup 2022. Thế nhưng, để có được thành tích ấn tượng đó, rõ ràng không chỉ nằm ở việc may mắn. Đó là một kế hoạch đã được xây dựng trong một thời gian dài. Nhìn cách mà đội tuyển Maroc chơi bóng, không phải là một lối chơi thực dụng bị động. Cách mà Maroc phòng ngự mang đến cho khán giả cảm giác chắc chắn và họ hoàn toàn có thể tiếp tục những giấc mơ.

Sau khi giành vé vào bán kết, huấn luyện viên Walid Regragui đã nói rằng: “Điều quan trọng đối với các thế hệ tương lai là tuyển Maroc đã chứng minh rằng một đội bóng châu Phi có thể lọt vào bán kết World Cup. Hoặc thậm chí là trận chung kết, tại sao không? Trong một cuộc họp báo cách đây 3 hoặc 4 trận đấu, tôi đã được hỏi rằng, chúng tôi có thể vô địch World Cup không? Và tôi đã nói: 'Tại sao không?' Chúng ta có thể ước mơ. Tại sao chúng ta không nên ước mơ? Nếu bạn không ước mơ, bạn sẽ không đi đến đâu. Bạn không mất bất cứ thứ gì.

Các quốc gia châu Âu đã quen với việc vô địch World Cup, vì vậy, chúng tôi sẽ phải cố gắng tiến vào đó, và vượt lên chính mình”. Trong trận bán kết sắp tới, Maroc sẽ đối đầu với một đội bóng châu Âu là tuyển Pháp. Đương kim vô địch World Cup đã chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh, nhất là sau chiến thắng trước tuyển Anh ở tứ kết. Pháp sở hữu một đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng, đó là thử thách lớn với Maroc. Chắc chắn tuyển Pháp được đánh giá cao hơn, nhưng Maroc đang có sự lạc quan lớn trước trận đấu này.

Maroc chính là một trong những nguồn cảm hứng ở World Cup 2022. Hy vọng, sẽ lại có thêm một câu chuyện cổ tích được viết tại Qatar.

Tiền đạo giữ kỷ lục bật cao nhất ở World Cup

Tiền đạo Youssef En-Nesyri của tuyển Maroc đã đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Bồ Đào Nha 1-0 tại tứ kết World Cup 2022.

Theo Bein Sports, Youssef En-Nesyri còn tạo nên một kỷ lục khác. Theo thống kê, chân sút của tuyển Maroc đã bật cao 2,78m trước khi lập công. Anh phá vỡ kỷ lục trước đó được tạo ra bởi Ronaldo. Tại mùa giải 2019-2020 ở Serie A (Italia), Ronaldo đã bật cao 2,56m trước khi đánh đầu vào lưới Sampdoria. Khi đó, Ronaldo khoác áo Juventus. "Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc. Tôi rất vui vì chiến thắng, tôi cảm ơn các đồng đội và người hâm mộ. Sau thất bại ở năm 2018, tôi đã nói với các đồng đội rằng chúng tôi sẽ thắng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha", Youssef En-Nesyri cho biết sau trận tứ kết World Cup 2022. Tại World Cup 2018, Maroc cũng gặp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Khi đó, đội bóng Châu Phi thua Bồ Đào Nha 0-1 và hòa Tây Ban Nha 2-2 (En-Nesyri ghi 1 bàn). Nhưng năm nay, đại diện Châu Phi đã chơi cực hay khi loại cả 2 đại diện từ bán đảo Iberia ở vòng 1/8 và tứ kết.

Hưng Hà
.
.
.