Phim Việt trở lại rạp chiếu: Đa dạng “thực đơn”

Thứ Sáu, 25/02/2022, 06:44

Sau khi hệ thống rạp chiếu phim tại các thành phố lớn hoạt động trở lại, các tác phẩm điện ảnh Việt cũng bắt đầu rục rịch trở lại “đường đua”. Khán giả đến rạp dịp này có khá nhiều lựa chọn với phim nhiều thể loại, từ phim kinh dị đến hành động và lãng mạn.

Tuy nhiên, nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn, vì ngoài ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thì việc phát hành cùng thời điểm với hàng loạt phim “bom tấn” của nước ngoài được dự đoán sẽ gây bất lợi về doanh thu phòng vé cho phim Việt.

Theo thông tin từ nhà phát hành CGV, phim Việt đầu tiên “chào sân” vào tháng 3 là “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn trẻ Khoa Nguyễn. Ra rạp vào 4/3, phim xoay quanh câu chuyện của An Nhiên (Oanh Kiều), một nữ nhà văn trẻ mắc phải chứng rối loạn lo âu. Cô tin rằng mình đang bị ám ảnh bởi nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên“Lời thì thầm”.

phim viet.jpg -0
“Em và Trịnh” – phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Là một bác sĩ tâm lý, Tường Minh (Quang Sự) cố gắng giúp đỡ An Nhiên thoát khỏi sự tra tấn tinh thần, đồng thời lật mở những bí ẩn về sự ám ảnh của cô. Trước khi ra rạp chính thức, “Người lắng nghe: Lời thì thầm” đã nhận những phản hồi tích cực và liên tục dành giải khi tham gia các liên hoan phim quốc tế.

Ra mắt vào giữa tháng 3 có phim kinh dị “Bóng đè” - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đã tạo nên thành công đặc biệt cho phim “Hai Phượng” vào năm 2019. Chuyện phim xoay quanh ba cha con Thành (Quang Tuấn), Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) chuyển về sống tại căn nhà cổ ở quê sau một biến cố lớn. Tuy nhiên, họ lại liên tục gặp phải những hiện tượng kỳ quái trong ngôi nhà.

Về bộ phim này, đạo diễn Lê Văn Kiệt từng chia sẻ, anh có được nguồn cảm hứng thực hiện bộ phim từ chính những trải nghiệm bị bóng đè khi còn nhỏ của bản thân. Đây cũng là lần đầu tiên hiện tượng bóng đè được khai thác trong một tác phẩm kinh dị Việt Nam.

Cũng thuộc thể loại phim kinh dị nhưng nghiêng nhiều theo hướng giật gân, phim “Vô diện sát nhân” được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn mới triển vọng Đinh Công Hiếu. Phim có sự góp mặt của ngọc nữ màn ảnh rộng Phương Anh Đào trong vai nữ chính Phương Anh, một bác sĩ trẻ và tài năng…

Khán giả yêu thích dòng phim hành động có “578: Phát đạn của kẻ điên” – một dự án mới, tạo nhiều chú ý đặc biệt của đạo diễn Lương Đình Dũng, khi quy tụ ê kíp nổi tiếng bao gồm cố vấn kịch bản Mike Newell - được biết đến với vai trò đạo diễn của Harry Potter and the Goblet of Fire, đạo diễn võ thuật Oh Se Young của Avengers: Age of Ultron hay series Netflix mới All of Us Are Dead. Phim có sự tham gia diễn xuất của hoa hậu H’Hen Niê, Hoàng Phúc, Alexandre Nguyễn…

Trong khi đó, “Thanh Sói” với sự trở lại của đạo diễn Ngô Thanh Vân cũng được nhận định là một trong những phim Việt được chờ đợi nhất năm nay. “Thanh Sói” lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 90 của thế  kỷ trước, được sản xuất bởi Studio68, quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, rất được yêu thích như Đồng Ánh Quỳnh, Song Luân, ca sĩ Tóc Tiên.

Phim Việt lãng mạn duy nhất dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm nay là “Em Và Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Đây được coi là khúc tình ca ngọt ngào, thấm đượm về cuộc đời, cuộc tình của Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ đã trở thành một phần quan trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Nam diễn viên trẻ Avin Lu sẽ đảm nhận vai diễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong khi nàng thơ Dao Ánh sẽ do gương mặt mới Hoàng Hà đảm nhận. Các phim chiếu trước đó như “Chìa khoá trăm tỷ”, “Mưu kế thượng lưu”… cũng được chiếu lại ngoài rạp.

 Mặc dù dồn dập trở lại sau một thời gian dài rạp chiếu phim đóng cửa vì yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên, phim Việt cũng được dự báo sẽ chịu nhiều áp lực về mặt doanh thu khi nhiều dự án điện ảnh nước ngoài đình đám cũng ra rạp.

Tại Hà Nội, ngay từ các rạp chiếu phim được mở cửa đón khách trở lại, các nhà phát hành cho biết, nhiều bộ phim “bom tấn” đã lỡ hẹn trước đó với khán giả được chiếu trong dịp này như: Fast & Furious 9 (Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ), No Time To Die (Không phải lúc chết), Sing 2 (Đấu trường âm nhạc 2), PawPatrol: The Movie (PawPatrol: Đội đặc nhiệm siêu đẳng), Dune (Dune: Hành tinh cát), Encanto…

N.Hoa
.
.
.