Xuân Đinh Hợi: Khán giả sẽ được xem đĩa hài xịn, giá rẻ
Tết năm nay, Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long cho ra mắt 3 đĩa hài mới: “Tửu sắc”, “Cưới vợ trên xe”, “Hài Xuân 2007” với giá khá rẻ nhằm chống lại nạn đĩa lậu. Đĩa "Tửu sắc" chỉ có giá 18 ngàn đồng, lại được tặng kèm đĩa hài "Cưới vợ trên xe". Đĩa "Hài Xuân 2007" cũng sẽ được bán với giá rất ưu đãi.
Thị trường giải trí Tết được phát pháo bởi Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long khi đồng thời cho ra mắt 3 đĩa hài mới. Tiếp nối chuỗi chương trình hài dân gian qua các sản phẩm băng đĩa như "Râu quặp", "Thầy rởm", "Lên voi", "Hề chèo"… năm nay Công ty này tung ra đĩa ca nhạc - hài đặc biệt mang tên "Tửu sắc", đĩa hài "Cưới vợ trên xe" và "Hài Xuân 2007".
"Tửu sắc" gồm 5 ca khúc mang đậm phong vị dân gian: "Ngày Xuân vui cưới", "Em đi xem hội trăng rằm", "Tơ duyên", "Tơ hồng", "Về quê" nhưng được làm mới bởi hai giọng ca Quốc Anh và Thanh Thanh Hiền. Đây cũng là lần đầu tiên họ kết hợp với nhau, cùng hát song ca 3 ca khúc: "Em đi xem hội trăng rằm", "Tơ hồng" và "Về quê".
Phần hình ảnh của mỗi ca khúc được thực hiện như một video clip vui, tái hiện lại một cách sinh động không khí hội hè, thôn dã quen thuộc của làng quê Việt
"Cưới vợ trên xe" do Xuân Hinh và Hồng Vân đóng vai chính, đây là câu chuyện hài hước về một chuyến xe như một căn hộ chung cư với biết bao câu chuyện cười ra nước mắt…
"Hài Xuân 2007" sẽ là sự tụ họp của các danh hài hai miền Nam - Bắc. Tiểu phẩm "Ăn vạ" được nằm trong xu hướng khai thác các tích cổ trong kho tàng văn hóa dân gian của Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long, lần này là khai thác việc "ăn khoán" phạt vạ Thị Mầu không chồng mà chửa.
Nhưng không dừng ở việc dựng lại các tích cũ mà các tác giả đã đẩy câu chuyện sang thời hiện đại, khi Thị Mầu lái xe… Harley và các cụ trong làng đi "ăn khoán" tại khách sạn Daewoo…
"Một ngày ở trần gian" lại là một hướng quen thuộc từng thấy trên truyền hình: sứ giả nhà trời xuống vi hành hạ giới để về báo cáo với Ngọc Hoàng. Với quá nhiều điều nhiễu nhương bất cập của hạ giới trong năm 2006, sứ giả quyết định sẽ một lần báo cáo thật với Ngọc Hoàng…
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các hãng đĩa sẽ "chết cứng" với nạn đĩa lậu nhanh… như tên lửa hiện nay. Đạo diễn Phạm Đông Hồng, đại diện Công ty cổ phần Nghe nhìn Thăng Long chia sẻ về một hình thức mới nhằm hạn chế đĩa lậu.
- Đâu là cách làm của các anh khi mà đĩa hài "Thày rởm" phát hành dịp Tết 2006 bị đĩa lậu "thuổng" sau giờ phát hành có 35 phút?
- Chẳng có cách nào chặn được họ, cả thế giới đều bất lực mà. Họ cho vào máy tính copy rồi in sao ra thì không có phương tiện nào chống được hết. Năm nay, chúng tôi hạn chế đĩa lậu bằng việc, cho khách hàng mua đĩa xịn giá rẻ… như đĩa lậu.
Cụ thể là đĩa "Tửu sắc" với giá bán chỉ 18 ngàn đồng, được tặng kèm đĩa hài "Cưới vợ trên xe". Với số tiền không lớn mà được hẳn hai sản phẩm chính hãng, tôi nghĩ chẳng ai còn hứng thú với đĩa lậu. Đĩa "Hài Xuân 2007" cũng sẽ được bán với giá cực kỳ ưu đãi. Chỉ còn cách đó thôi. Tôi tin là sẽ thành công.
- Nhưng giá rẻ thì chất lượng có… rẻ? Người ta vẫn nói, đắt thì xắt ra miếng mà…
- Giá rẻ vì chúng tôi có các nhà tài trợ. Còn chất lượng thì phải đợi người xem. Nhưng đây là sản phẩm chúng tôi chăm sóc cả năm trời. Phải săn tìm kịch bản suốt năm, thấy cái ý tưởng nào có thể sản xuất được là "vỗ béo" từng ngày cho nó đầy đặn lên để sản xuất. Mà những kịch bản như thế cũng không có nhiều đâu.
- Năm nay có thể nói, các anh đã quy tụ các danh hài cả hai miền, phải chăng các anh có ý định "xâm nhập" thị trường phía
- Đúng. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Đĩa hài năm nay có cả Hoài Linh và Xuân Hinh, hai danh hài nổi tiếng của hai miền, đó là sự dung hòa cần thiết. Khán giả miền Bắc không thích hài trong
