Xin lỗi phải thật lòng
Theo lời Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên: " Đây là vụ vi phạm kéo dài nhiều năm. Công ty Vedan đã rất ngoan cố, mưu mẹo, có hành vi lừa đảo mà bằng nghiệp vụ bình thường thì không thể bắt được".
Bộ trưởng còn cho biết thêm: "Từ năm 2005 tôi đã vào thị sát sông Thị Vải nhiều lần, đã xác định dứt khoát môi trường nhiều khúc sông Thị Vải ô nhiễm là do Vedan gây ra nhưng nghiệp vụ không đủ để xác minh…".
Còn Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an, người trực tiếp cầm quân vào Nam để khám phá vụ án này cho hay, lần đầu đi khảo sát Vedan với tư cách tham quan năm 2007, ông cảm thấy hoa mắt trước hệ thống xả nước thải chằng chịt đường ống, van xả, công tắc ở đây.
Hiện nay thì chưa đếm hết, nhưng có khoảng 50 bể dung tích 15000-30000m3. Hệ thống này được mô tả như một "trận đồ bát quái" của người Trung Quốc cổ đại từng thiết kế trong chiến tranh thời Tam quốc…
Qua điều tra được biết, Vedan đã bố trí 8 nhân viên điều hành hệ thống xả thải nói trên. Đặc biệt có 2 người Đài Loan là Lâm Mậu Phủ và Vương Kim Điền thật sự nắm được toàn bộ "công tắc ma" của "trận đồ bát quái" này xả nước thải "bức tử" sông Thị Vải…
Nói thế để bạn đọc biết rằng, ngay từ khi thiết kế, Vedan đã chủ động trong thủ đoạn xả nước thải xuống dòng sông. Và họ cũng chủ động trong việc che giấu hành vi này khi chỉ cho phép 2 người Đài Loan được nắm bí mật hệ thống.
Họ không sử dụng người Việt
Dường như đến trẻ con cũng hiểu những mánh lới của các ông chủ tư bản như Vedan, họ tìm mọi cách, kể cả những thủ đoạn để kinh doanh thu lời nhanh nhất. Họ "ăn" giá vào môi trường. Còn hậu quả xấu ư? Mặc kệ nước sở tại, miễn là che giấu được thủ đoạn xấu…
Họ đã "qua mặt" các các cơ quan quản lý của ta do trình độ yếu kém, hoặc do sự thiếu quyết liệt kiểm tra. Câu thành ngữ "Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi" thật đau đớn là đã quá đúng khi vận vào trường hợp của Vedan.
Theo Cục Hàng hải Việt
Xin lỗi trong tiếng Việt được hiểu là hành vi ứng xử của người có lỗi tỏ ra ăn năn, hối cải khi từng đã có những lời nói, hành động gây nên những sai sót, thiệt hại trong quan hệ đối với người khác hay môi trường, xã hội.
Thông thường, người ta thường chỉ cảm thông hoặc tha thứ đối với những trường hợp lỗi do vô ý gây nên. Sự vô ý đó có thể xuất phát từ nhiều lý do, ví như thiếu hiểu biết, vô tình hay không lường trước được hậu quả xấu… Người ta cũng có thể cảm thông phần nào khi mà người có lỗi đã thật lòng hối cải, xin khắc phục hậu quả, nhất là trong những quan hệ về kinh tế, tiền bạc…
Thế nhưng, thật khó có thể bỏ qua, cảm thông với những hành vi lỗi do cố ý, do những thủ đoạn gây hậu quả lớn cho một bộ phận hay cả cộng đồng. Đặc biệt sẽ khó có thể tha thứ trước những hành vi "ăn người", những thủ đoạn, mưu đồ có hệ thống của các công ty kinh doanh từng cố ý gom tiền bạc bằng mọi giá, gây thiệt hại lớn cho người dân Việt Nam như Vedan bây giờ, như các công ty hoá chất của Mỹ trong thời kỳ gây ra chiến tranh ở Việt Nam.
Lời xin lỗi cũng có ba bảy… đường. Làm ăn giàu có, cố ý đẩy hậu quả xấu cho người khác, ắt phải bồi thường. Điều đó vừa đúng đạo lý, vừa đúng với pháp lý quốc tế. Điều đó cũng sẽ giúp người ta phân biệt rõ đâu là lời xin lỗi thật lòng
