“Xin còn gọi tên nhau”
Được xem là dòng nhạc khai mở của tân nhạc Việt Nam, nhạc tiền chiến xuất hiện từ những năm cuối thập niên 1930, rồi mở rộng, tiếp nối bằng một số sáng tác trong kháng chiến chống Pháp và cả sau 1954 tại miền Nam.
Dòng nhạc này cũng đã lưu danh rất nhiều tên tuổi nhạc sĩ như Đặng Thế Phong, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Văn Tý, Trần Hoàn, Lê Thương, Phạm Đình Chương...
Cho đến nay âm hưởng của dòng nhạc tiền chiến vẫn tồn tại, bền bỉ, lặng lẽ và ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sáng tạo của nhiều thế hệ nhạc sĩ kế tiếp, bởi một phong cách rất đặc trưng (Giai điệu trữ tình, lãng mạn; ca từ giàu chất văn học, chủ yếu hướng về đề tài tình yêu), dễ cảm, dễ thấm sâu vào lòng người.
Với album "Xin còn gọi tên nhau", công chúng yêu nhạc lại có dịp thưởng thức vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình này, qua phần thể hiện của hai ca sĩ Đức Long - Minh Huyền, với những nhạc phẩm: "Như đã dấu yêu" (Đức Huy), "Chuyện tình không suy tư" (Tâm Anh), "Chiều tím" (Đan Thọ, Đinh Hùng), "Cô đơn" (Nguyễn ánh 9), "Trăng mờ bên suối" (Lê Mộng Nguyên), "Mắt lệ cho người" (Từ Công Phụng), "Ảo ảnh" (Y Vân), "Cỏ úa" (Lam Phương), "Nửa hồn thương đau" (Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền), "Cho người tình lỡ" (Hoàng Nguyên), "Lời cuối cho em" (Nguyên Vũ), "Xin còn gọi tên nhau" (Trường Sa).
Có thể coi đây là thành công tiếp nối của hai ca sĩ Đức Long - Minh Huyền. Cảm xúc, sự trải nghiệm kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc hoàn hảo đã mang lại cho giọng ca của họ sự quyến rũ khác lạ. Có cảm tưởng, dòng nhạc đượm màu hoài niệm này mới chính là phong cách và sở trường của họ.
Góp phần quan trọng vào thành công của chương trình là sự tham gia của các tác giả phối khí tên tuổi Hoàng Lương, Mạnh Cường, Minh Hùng, Phan Kiên và Dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam…
