Vui buồn đời sống âm nhạc 2004

Thứ Ba, 15/02/2005, 08:05

Năm 2004 đã đi qua, giống như nhiều lĩnh vực khác, âm nhạc cũng mang một gương mặt của những thành công và thất bại, những buồn vui và suy ngẫm. Bên cạnh những điểm sáng như Sao Mai điểm hẹn và sự “lột xác” của một vài ca sĩ, đời sống âm nhạc liên tục nóng vì những scandal đạo nhạc và chuyện hậu trường của các ca sĩ.

Sự kiện được nhắc nhiều trong năm 2004 là cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, hội tụ những giọng ca trẻ trong cả nước. Lần đầu tiên VTV tổ chức một chương trình quy mô và chuyên nghiệp, phát sóng trực tiếp hằng tuần và được khán giả háo hức chờ đợi bởi tính gắn kết giữa ca sĩ, nhạc sĩ và khán giả. Chúng ta đã có được những tên tuổi mới gia nhập một cách xứng đáng vào đời sống biểu diễn, như Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, Ngọc Khuê, Mỹ Dung, Phương Anh... Họ chính là đội ngũ các ca sĩ trẻ kế cận các tên tuổi đàn anh đàn chị như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà...

Ca sĩ trẻ Tùng Dương là một phát hiện của Sao Mai - Điểm hẹn. Ngay sau đó anh đã phát hành Album Chạy trốn, trình bày hết sức thành công các ca khúc của nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn. Album đã được phát hành với một số lượng lớn. Tiếp tục tham gia chương trình Nhật thực 2 của Ngọc Đại và nhiều chương trình lớn khác do VTV tổ chức, Tùng Dương trở thành ca sĩ được yêu mến nhất trong năm. Anh đã được bình chọn giải thưởng Ca sĩ của năm, do báo Thể thao - Văn hóa tổ chức.

Sau Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ cũng là một ca sĩ trẻ tốn nhiều giấy mực của báo chí. Với lối trình diễn biến ảo, phong phú, với ngoại hình đẹp, với kỹ thuật hát điêu luyện được đào tạo bài bản, Kasim Hoàng Vũ nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Tiếp theo, phải kể đến các tên tuổi trong năm qua đã dần khẳng định được vị trí của mình trong làng âm nhạc vốn nhiều cạnh tranh gay gắt, như Khánh Linh, Hồ Quỳnh Hương.

Khánh Linh, em gái ruột của nhạc sĩ Ngọc Châu đã chinh phục khán giả bằng album Họa mi hót trong mưa, trình bày các ca khúc của anh trai mình và nhạc sĩ Dương Thụ. Vốn là một ca sĩ hát nhạc cổ điển, Khánh Linh đã mang tất cả sự đằm thắm, tinh tế của mình vào việc trình bày các ca khúc nổi tiếng, vốn cũng rất trữ tình, duyên dáng của nhạc sĩ Dương Thụ, nhờ vậy, đã chiếm được cảm tình của đông đảo người nghe.

Hồ Quỳnh Hương, cô gái đến từ đất mỏ, trong năm qua đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp của mình: giải đặc biệt Liên hoan Nghệ thuật mùa xuân tại Bình Nhưỡng, giải Ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh do Đài Tiếng nói nhân dân Tp. HCM tổ chức. Những ngày cuối cùng của năm Hồ Quỳnh Hương đã phát hành Album Ngày dịu dàng, một album được giới chuyên môn đánh giá tốt về chất lượng. Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ trẻ hiếm hoi không chạy theo lối biểu diễn thị trường, luôn có ý thức tạo dựng một phong cách riêng.

Sự thức dậy của nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam, sau mấy năm im ắng, với sự kết hợp ăn ý của “người tình âm nhạc trẻ tuổi” Lê Minh Sơn cũng là một sự kiện nổi bật trong năm qua. Đầu năm con Gà ngồi nhìn lại, Thanh Lam có thể tự hào vì chị đã có một năm hết sức thành công với việc phát hành 2 album: Ru mãi ngàn nămNắng lên, thể hiện các nhạc phẩm của nhạc sĩ tên tuổi Trịnh Công Sơn và gương mặt hàng đầu trong lực lượng sáng tác trẻ Lê Minh Sơn. Mặc dù, có nhiều dư luận xì xào xung quanh sự gắn bó giữa đôi uyên ương trai tài gái sắc này, nhưng phải thừa nhận, họ đã làm cho đời sống âm nhạc trong năm ấm áp hơn lên, sôi động hơn lên rất nhiều.

Đạo nhạc: SOS!

Đầu năm 2004 công chúng xôn xao vì vụ bài hát Tình thôi xót xa của nhạc sĩ Bảo Chấn bị phát hiện là đã đạo nhạc gần như hoàn toàn ca khúc Fronti của một nhạc sĩ người Nhật. Sự việc căng thẳng đến mức Hội Nhạc sĩ Việt Nam phải thành lập một Hội đồng để giải quyết “vụ án” đạo nhạc này. Tiếp theo câu chuyện Tình thôi xót xa, hàng loạt ca khúc của nhiều nhạc sĩ trẻ được lôi ra ánh sáng vì ít nhiều đều có giai điệu giống một ca khúc nước ngoài nào đó.

Chính công chúng là những người có công lớn trong việc phát hiện ra “khối ung nhọt” trong đời sống âm nhạc bao nhiêu năm qua. Trong nhiều ca khúc bị phát hiện là đạo nhạc, tiếc thay, có những ca khúc đã từng được công chúng mến mộ trong một thời gian dài. Niềm tin của công chúng đối với một bộ phận những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn đã bị tổn thương, đổ vỡ. Lòng tin, một giá trị rất cần có, để mỗi nhạc sĩ, bằng tác phẩm của mình, xây dựng một đời sống riêng, một hình ảnh riêng trong lòng người hâm mộ dường như đang bị biến dạng đi. Cảm giác bị lừa dối đã khiến cho nhiều người không còn hào hứng quan tâm đến đời sống âm nhạc.

Theo thông tin mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đang nắm trong tay danh sách khoảng 100 ca khúc Việt Nam có dấu hiệu đạo nhạc từ các ca khúc nước ngoài. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng chưa biết phải xử lý các trường hợp này theo như thế nào. Ngày 26/10/2004, Công ước Berne đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, và câu chuyện bản quyền liên quan đến các ca  khúc này sẽ được đưa ra ánh sáng, có lẽ chỉ cần đợi thời gian. Chỉ cần có sự thắc mắc từ phía các tác giả nước ngoài có tác phẩm bị một số nhạc sĩ của ta đạo nhạc thôi, có lẽ công chúng sẽ thêm một lần chứng kiến những câu chuyện quanh co dở khóc dở cười.

Thiết nghĩ, một khi người sáng tạo đã  mưu cầu quyền lợi và danh tiếng bằng những thứ không được viết ra từ chính tài năng, lòng say mê và đạo đức nghệ thuật thì cũng đừng bao giờ mong đợi sự tôn trọng và tình cảm yêu mến của người hâm mộ. Khán giả luôn luôn công bằng. Chỉ có những giá trị thật mới có cơ may được sống một đời sống lâu dài với công chúng, còn lại những giá trị ảo, những hư danh mà một bộ phận nhạc sĩ đạo nhạc đang theo đuổi, sớm muộn cũng sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Hơn bao giờ hết, những người làm âm nhạc, những người tạo ra tác phẩm cho công chúng cần phải đấu tranh đoạn tuyệt với nạn đạo nhạc, để nhanh chóng trả lại cho đời sống âm nhạc trong nước một không khí lành mạnh và khôi phục lại lòng tin từ phía khán giả.

Scandal đánh bóng tên tuổi?

Sao Mai - Điểm hẹn thành công với sự rạng danh tên tuổi của một số ca sĩ trẻ mà chúng ta rất lấy làm tự hào, cùng với nó, lại là câu chuyện buồn liên quan đến một ca sĩ trẻ tham gia cuộc thi khiến nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thể quên. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã bị người tình của mình phát tán những bức ảnh khỏa thân trên mạng Internet. Cuộc đánh ghen, cãi cọ, nói xấu nhau của hai nhân vật rầm rộ phơi bày trên mặt báo. Mỗi người chắc hẳn sẽ có một cách bình luận của riêng mình về câu chuyện không lấy gì làm hay ho này.

Cô ca sĩ trẻ mới được khán giả truyền hình quen mặt đã phải trả giá cho chính lối sống của mình. Nhưng câu chuyện ê chề ấy lại dường như giúp ích cho cô nhiều trong công việc đi biểu diễn. Cùng với việc không ngại ngần trả lời phỏng vấn báo chí về câu chuyện tình ái (mà chắc hẳn là rất đau lòng) của mình, các sô diễn tại các tụ điểm, phòng trà của Sài Gòn trở nên  đông khách hơn mỗi khi tên cô được trưng ra trên băngrôn. Khán giả ngồi dưới vừa xem cô biểu diễn trên sân khấu vừa truyền cho nhau những bức ảnh khỏa thân của cô qua điện thoại di động. Không ít người cho rằng, cô ca sĩ sớm “trải đời” này đã lợi dụng chính câu chuyện bê bối của mình để thu hút khán giả.

Đời sống ca nhạc năm qua cũng đã chứng kiến không ít những cuộc cãi vã của nhiều thầy trò âm  nhạc. Những cuộc cãi vã ấy, phần nhiều không liên quan đến nghệ thuật, mà chủ yếu liên quan đến tiền bạc, nhân cách. Câu chuyện một ca sĩ trẻ tên tuổi còn rất khiêm tốn ở Tp. HCM phụ bạc người tình tận nước Mỹ xa xôi ngày đêm vất vả kiếm tiền cho anh ta trang trải phí “danh vọng” của mình trên đất Việt khiến cho công chúng lo lắng về sự băng hoại đạo đức của nhiều ca sĩ trẻ hiện nay. Để được biết đến, họ sẵn sàng bỏ lại nhiều thứ trên đường chạy, ngay cả những gì thiêng liêng, quý giá nhất trong cuộc đời, như tình yêu, tình mẫu tử, tình thầy trò...

Dẫu sao, trong khi nâng cốc chúc mừng những ngày xuân đầu tiên của năm mới 2005, nhìn lại những câu chuyện buồn để vượt qua, những thành công để dẫn lối, chúng ta có quyền tin vào những gì tốt đẹp mà âm nhạc mang tới cho cuộc đời

Hoa Quỳnh
.
.
.