“Vũ điệu tiên Sa” quyến rũ lòng người

Thứ Bảy, 29/03/2008, 11:47

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra trong hai đêm 27 và 28/3 bên bờ sông Hàn, TP Đà Nẵng. Dưới ánh sáng rực rỡ của muôn sắc màu pháo hoa được bắn lên nền trời đêm, dòng sông Hàn thơ mộng càng thêm lung linh, huyền ảo; thành phố biển đẹp như một bức tranh, ở đó núi - sông - biển - trời - gió - cát quyến rũ lòng người trong tình yêu thương và khát vọng vươn tới…
>> Chùm ảnh "Vũ điệu Tiên Sa"

Tối 28/3, diễn ra cuộc thi tài giữa hai đội CanadaMalaysia. Cũng  như lúc diễn ra cuộc thi giữa đội chủ nhà Việt Nam với đội Hồng Kông - Trung Quốc trong đêm trước, buổi chiều và sẫm tối, cả Đà Nẵng rộn ràng như chiều 30 Tết.

Trong đêm trước, đội chủ nhà Việt Nam là những màn trình diễn pháo hoa mang hình ảnh của bao nàng tiên tha thướt từ trời cao lướt nhẹ xuống mặt sông, la đà trên sóng nước, bên bãi cát trắng mịn màng. Hay như những chùm pháo hoa màu trắng và đỏ của đội Hồng Kông - Trung Quốc tạo nên những ngôi sao năm cánh, cùng với pháo hình crossette màu xanh lục, vàng và tím, hình thành một quang cảnh người dân trên khắp hành tinh đang nắm tay nhau trong tình yêu thương, đoàn kết…

Trẩy hội bắn pháo hoa.

Thì đêm 28/3, đúng vào lúc 20h30', màn trình diễn pháo hoa của đội Canada mở đầu với phần "Chúa tể vũ hội" của Ronan Hardman. Trong tiếng chuông rung, tiếng gió và tiếng sáo dìu dặt (âm nhạc của Xen-tơ), những chùm pháo hoa được bắn lên ở độ cao chừng 250m, trên nền trời sáng bừng lên bao sắc màu, hiển hiện hình ảnh các vũ công đang dệt những hoa văn đặc sắc của nhiều nền văn hoá khác nhau, từ cổ chí kim, từ đông sang tây.

Sự thể hiện sống động ấy làm cho người xem cảm nhận đang sống trong một thế giới của nhiều tầng văn hóa khác nhau, nơi được gắn kết, giao thoa bằng sự hiểu biết và tình yêu thương vô bờ. Tiếp theo là phần "Mắt cọp", những chùm pháo hoa tạo nên hình cây cọ, hình sao Thổ… vẽ nên một thế giới rộng lớn, đủ sắc màu và hình dáng, con người sống, gắn bó với vạn vật thiên nhiên. Đặc biệt hơn nữa là phần biểu diễn "Trái tim em mãi thổn thức". Đây là chủ đề của phim Titanic - Celine Dion.

Còn màn trình diễn pháo hoa của đội Malaysia vẽ lên nền trời đêm là một thành phố Đà Nẵng khá hoàn thiện. Người xem như nín lặng khi thưởng lãm màn biểu diễn vũ điệu "Tiên Sa đây rồi!".

Trên nền nhạc êm dịu, Đà Nẵng - miền đất của sự đồng thuận hiện ra đẹp như một bức tranh với những hình tượng núi - sông - biển - trời - gió và cát và con người Đà Nẵng hiền hòa, thân thiện và sẵn sàng vươn ra thế giới; một Đà Nẵng năng động với tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố tràn đầy sức sống…

Có thể nói, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế bên bờ sông Hàn thơ mộng, đã đem đến cho người xem một bữa "đại tiệc" tinh thần. Và có lẽ ấn tượng hơn cả là lòng người và cảnh vật ở thành phố biển này.

Gặp chúng tôi, ông Joe Ghazzal, Tổng đạo diễn của cuộc thi bắn pháo hoa, tâm sự: "Pháo hoa không chỉ thắp sáng bầu trời mà còn sưởi ấm trái tim của mỗi người. Pháo hoa không chỉ tạo nên không khí hào hứng của một sự kiện mà còn có khả năng kết nối mọi người từ mọi vùng, thậm chí từ các nền văn hóa khác nhau. Đà Nẵng là nơi đầu tiên tại Việt Nam tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế nên đây sẽ là một dịp tốt để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và đất nước Việt Nam các bạn nói chung đến gần gũi, thân thiện hơn nữa với cộng đồng quốc tế".

Chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ Công an, CSGT mồ hôi ướt đầm lưng áo bộn rộn với công việc đảm bảo giao thông trật tự. Và, chúng tôi hiểu rằng, chính các anh đã góp phần rất lớn mang lại cho hội thi pháo hoa sự thành công tốt đẹp…

Long Vân - Thanh Bình
.
.
.