Vở kịch "Xin lỗi, em chỉ là…": Đâu có gì mà ầm ĩ

Thứ Bảy, 10/04/2010, 10:05
Những ngày qua, dư luận xung quanh vở diễn bạc tỷ "Xin lỗi, em chỉ là…" do Công ty V.Art sản xuất khá nhiều chiều. Một số người đặt ra vấn đề rằng, có nhất thiết phải lấy một tác phẩm nước ngoài dựng tại Việt Nam và việc thông báo chi phí tới 5 tỷ phải chăng là chiêu PR…

Việc tạo được dư luận trong suốt thời gian qua cho thấy ê kíp thực hiện "Xin lỗi, em chỉ là…" đã có được những thành công nhất định. Trong hai đêm đầu công diễn (3 và 4/4) tại Nhà hát Hòa Bình, dù có sự cố, nhưng khán giả vẫn đến kín rạp. Dù nói gì đi nữa, thì đây cũng là một vở kịch được đầu tư công phu, dàn diễn viên diễn xuất tốt và có một nội dung cảm động.

Phần diễn của Lan Phương ở phần hai của vở diễn đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Khán giả đã đồng cảm được với bi kịch tận cùng của Hạ Âu trong vòng xoáy của dục vọng con người. Tuy nhiên, có nhiều lỗi kỹ thuật đã xảy ra khi tất cả ê kíp đều chưa quen xử lý không gian sân khấu lớn nên chưa đạt được hiệu quả tối đa.

Một cảnh trong vở diễn "Xin lỗi, em chỉ là…" tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).

Ông Văn Công Quang, đại diện nhà đầu tư cho biết, vở diễn vẫn tiếp tục được công diễn vào 3 đêm 9, 10, 11/4 và có thể sẽ đi lưu diễn xuyên Việt, trước khi dời về sân khấu 5B diễn hàng đêm. Dự án này còn được tiếp tục với các kênh khác, như làm phim truyền hình và phim truyện nhựa.

Diễn viên Cát Tường, người được coi là "bà bầu" diễn viên của vở diễn chia sẻ, tất cả các diễn viên đều liên lạc qua chị để tham gia vở nhưng việc tập luyện chưa được nhiều. Cho đến ngày công diễn (3/4), các diễn viên tập từ 11h đêm hôm trước đến 9h sáng hôm sau và buổi tối lên sàn diễn. Vì rất nhiều diễn viên phải chạy show đóng phim.

Nếu đã đầu tư sân khấu sẽ hiểu, chẳng hạn như, nhà hát đã có sẵn những thiết kế và người dựng vở được kế thừa, thay đổi và sửa chữa thì chi phí sẽ bớt đi. Nhưng nếu đầu tư mới, mà lại đầu tư theo ý mình, thì chi phí đội lên khủng khiếp.

Thông thường, một vở diễn tại sân khấu 5B do Cát Tường đầu tư sẽ khoảng 70-100 triệu. Nhưng khi tham gia vở diễn này chị mới biết, những chi phí liên tục bị đội lên do cả ê kíp đều muốn có hiệu quả cao nhất. Toàn bộ bối cảnh được dựng mới, chi phí diễn viên rất cao và tất cả mọi khâu đều được chi tiền một cách sòng phẳng để mong đạt được hiệu quả tối đa. Cát Tường nói, con số 5 tỷ không phải chỉ chi phí cho việc dựng sân khấu và diễn, nó còn bao gồm cả việc PR, quảng cáo, các kế hoạch khác…

NSƯT Việt Anh, người đóng vai Nhác Sỹ trong vở kịch, cũng chia sẻ, tôi tham gia vở diễn vì thấy các nghệ sỹ được tôn trọng. Vở diễn này có sức thu hút lớn, nhưng nó cũng mắc phải những khiếm khuyết mà bất cứ vở diễn nào cũng sẽ xảy ra. Khi nào V.Art ngừng công diễn, chúng tôi sẽ bàn với bên đó, đưa vở về diễn tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, chắc chắn sẽ hút khách. Tôi làm nghề nhiều năm, rất lâu rồi mới có một vở kịch khiến tôi quan tâm như vậy.

Nhà văn Trang Hạ chia sẻ: "Trong suốt những tuần lễ tôi lăn lộn tại Sài Gòn để cùng dựng nên hình hài vở kịch này, trong những đêm thức trắng tập kịch cho tới sáu giờ sáng tại nhà hát Hòa Bình, tôi đã học những bài học thực tế sân khấu đầu tiên từ chính những tâm huyết và say mê của cả một tập thể nghệ sĩ, hy vọng mang tới cho công chúng một thứ gì đó khác biệt, một thứ gần nhất với đời và gần nhất với khao khát về một sân khấu chuyên nghiệp...

Cái tôi viết ra mới chỉ là một kịch bản sân khấu, tuy lời thoại cảm động và ngôn từ sang trọng nhưng về mặt kỹ thuật kịch bản lại sơ sài nhiều khiếm khuyết. Cả một tập thể diễn viên và các đạo diễn mới dày công biến nó thành một vở kịch có chiều sâu và tận dụng được thế mạnh biểu đạt của sân khấu. Trong những tuần tập kịch, các anh Thanh Hoàng và Công Ninh đã vừa tập kịch vừa sửa rất kỹ kịch bản, tới mức khi vở kịch ra mắt khán giả, nó đã hoàn toàn là một công trình của một tập thể nghệ sĩ, chứ không còn chỉ của Trang Hạ và Hoàng Vũ nữa.

"Xin lỗi, em chỉ là…" dù mang vỏ là một tác phẩm chuyển thể từ văn học Trung Quốc nhưng là vở kịch Việt một trăm phần trăm, với tất cả quan điểm nghệ thuật, các xử lý tác phẩm, quan điểm dàn dựng và cách để đưa nó tới với khán giả thành phố, hoàn toàn mang giá trị của một tác phẩm sân khấu Việt Nam. 

Rõ ràng, "Xin lỗi, em chỉ là…" không quá xuất sắc như sự kỳ vọng của nhiều người, nhưng không thể nói đây là một vở diễn dở. Và quan trọng hơn, đây là một vở diễn được rất đông khán giả quan tâm, đó phải được coi như một thành công…

Thiên Ý
.
.
.