Vanessa Mae: Ngôi sao băng của làng violon thế giới
Với cung đàn violon réo rắt, cùng bộ trang phục gợi cảm, và một phong cách biểu diễn bốc lửa, Vanessa Mae đã làm rung chuyển cả dàn nhạc. Cô như một ánh sao băng làm thay đổi cái nhìn về phong cách biểu diễn của một nghệ sĩ violon.
Ngay khi còn bé, Vanessa Mae đã yêu thích cây đàn violon. Mẹ của Vanessa Mae là luật sư, nhưng bà lại có biệt tài về âm nhạc, và sở trường của bà là piano. Bà từng hợp tác với các nhạc sĩ để cùng soạn thảo và xuất bản một quyển sách hướng dẫn kỹ thuật hòa âm giữa violon và piano.
Dưới ảnh hưởng cùng với sự hướng dẫn của mẹ, mới 3 tuổi Vanessa Mae đã biết chơi piano; 5 tuổi đã biết chơi violon. Năm 10 tuổi, Mae đã có cuộc trình tấu đầu tiên trên sân khấu nước Anh với dàn nhạc giao hưởng Philharmonia London. Năm 11 tuổi, cô đã cho ra album nhạc và được phong là “Thần đồng violon”. Ở tuổi thiếu niên, Vanessa Mae được tặng danh hiệu “Người đẹp violon”.
Mặc dù đã có căn bản vững chắc về khả năng trình tấu những bản nhạc violon cổ điển, nhưng năm Vanessa Mae 14 tuổi, hãng đĩa hát sau khi thăm dò thị trường đã quyết định trang điểm cho cô trở thành nghệ sĩ biểu diễn đặc biệt trình tấu violon giữa biển, với trang phục mini jupe, áo bó sát, thậm chí là áo tắm có áo khoác ngoài mỏng.
Sự kiện này lập tức nhận được nhiều lời bình luận từ các nhà phê bình âm nhạc cổ điển. Có người cảm thấy phương thức biểu diễn mới lạ của Vanessa Mae đã tạo một sức sống mới cho nền âm nhạc cổ điển, có người lại cho rằng sự khơi tân lập dị đó của cô làm hoen ố nền âm nhạc truyền thống. Tuy nhiên Mae cho rằng, sự chuyển đổi hình thức này thực sự là một cuộc cách mạng cho phong cách biểu diễn violon.
16 tuổi, Vanessa Mae đã đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Với phong cách biểu diễn độc đáo, Mae đã làm cho người hâm mộ cảm nhận được sự kết hợp tuyệt vời về âm nhạc cổ điển và hiện đại, và sức sống mãnh liệt của nó toát ra từ con người cô, một nghệ sĩ violon đầu tiên trên thế giới làm đảo lộn lối trình diễn cổ điển vốn ngự trị suốt bao thập niên qua.
Trải qua 17 năm gắn bó với cây đàn violon, Vanessa Mae đã phát hành các đĩa: The Violon player (1995), The Classical album (1996),
Khi nói đến thân thế của Vanessa Mae, người hâm mộ không khỏi thắc mắc liệu cô có bao nhiêu phần trăm dòng máu người phương Đông. Mae cho biết, mẹ cô là người Singapore gốc Hoa, cha cô là người Thái Lan, nhưng cha mẹ ly dị khi cô mới lên 4, cô đã theo mẹ đến định cư tại Anh. Sau đó, mẹ đi thêm bước nữa với một luật sư người Anh, nên tên đầy đủ của cô là Vanessa Mae Vanakorn Nicholson. Vì tên quá dài nên chỉ gọi tắt là Vanessa Mae.
Ngoài phong cách của cô trở thành đề tài tranh luận, những năm gần đây, khi cô đến biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới, lại nổi lên một vấn đề khác khiến người hâm mộ quan tâm, đó là chuyện tình cảm của “Người đẹp violon”. Một tạp chí lá cải phao tin rằng, Hoàng tử William của Anh đã từng treo ảnh của Mae trong phòng riêng và coi cô như thần tượng, khiến giới truyền thông đã nhân cơ hội này một mặt se duyên giữa cô và Hoàng tử, một mặt muốn khơi nguồn tìm hiểu về thế giới tình cảm của nữ nghệ sĩ violon tài ba này.
Tuy nhiên, Vanessa Mae đã không hề tạo cơ hội cho họ, cô tuyên bố là mình đã có bạn trai người Pháp, và đề nghị mọi người không nên gán ghép loạn xạ. Và người ta cuối cùng cũng biết rằng, quan hệ tình cảm giữa Mae và bạn trai người Pháp khá ổn định, bằng chứng là trong chuyến lưu diễn châu Á năm 2005, bạn trai cô cũng đi cùng.
Mặc dù vẻ ngoài nhiệt tình sôi nổi, nhưng đối với chuyện tình cảm, Vanessa Mae lại khá kín đáo, thậm chí không muốn bạn trai ngồi xem cô biểu diễn. Thích kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại trong biểu diễn, Vanessa Mae có thể mặc những bộ trang phục lấp lánh gợi cảm để biểu diễn, nhưng về chuyện tình cảm, cô lại là một người theo đường lối bảo thủ
