Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp
Chiều tối qua, cả hai cầu thủ đã được đưa về Trại giam T16 - Bộ Công an. Tiền đạo Phạm Văn Quyến và tiền vệ Lê Quốc Vượng bị bắt vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo xác định sơ bộ, số tiền mà nhóm cầu thủ nhận được do bán độ trong SEA Games 23 khoảng 1,3 tỉ đồng.
Chiều 20/12, sự thật cuối cùng đã hé lộ: Văn Trương nhận tội và Văn Quyến cũng buộc phải thừa nhận tội chủ mưu bán độ sau khi nhận được mẩu giấy của Văn Trương: "Quyến à, tao đã nói hết rồi. Có gì mày khai hết đi!".
Theo những gì Văn Trương đã khai với cơ quan điều tra, Văn Quyến là người chủ động gọi điện, phối hợp với đầu mối cá độ của mình ở Nghệ An để xử lý mọi việc liên quan đến vụ cá độ ở SEA Games 23. Còn theo lời khai của Hải Lâm, cũng chính Văn Quyến đã đề nghị anh "làm độ". Trong tình hình như thế, Văn Quyến tự thấy mình không còn lối thoát nào khác ngoài việc ngồi vào bàn viết bản tường trình về những việc mình đã làm, từ chuyện nhận tiền đến chuyện rủ rê đồng đội trong U23 "làm độ". Có điều, Văn Quyến, cũng như Văn Trương, chỉ thừa nhận mình mới bắt đầu "bán mình cho quỷ" ở SEA Games 23 này mà thôi.
Theo xác định sơ bộ, số tiền mà nhóm cầu thủ nhận được do bán độ trong SEA Games 23 khoảng 1,3 tỉ đồng. Số tiền này do hai người lạ (một đàn ông, một đàn bà, chứ không phải là hai người đàn bà như báo chí trước đã viết) ném vào xe taxi chở Văn Quyến khi cầu thủ này đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội. Cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân của hai người lạ mặt đó.
Dự đoán danh sách những cầu thủ liên quan tới vụ bán độ ở SEA Games 23 có thể còn kéo dài.
Vào lúc 20h30' ngày 19/12, Quốc Anh, một cầu thủ được đánh giá là chơi nổi bật của đội U-23 Việt Nam tại SEA Games 23, đã từ Đà Nẵng ra Hà Nội để làm việc với cơ quan điều tra. Đây là lần thứ 2 cầu thủ này được cơ quan chức năng "triệu tập". Nhưng có một điều khá bất ngờ là sự xuất hiện một nguồn tin báo chí cho rằng, Quốc Anh cũng dính líu tới "nghi án" bán độ, chứ không đơn thuần là "nhân chứng". Và đây chính là nguyên nhân khiến cầu thủ này lần thứ hai phải ra Hà Nội làm việc với cơ quan điều tra.
9h45’ ngày 20/12, Quốc Anh bước vào trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH số 14 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. Thế nhưng, chỉ 15 phút sau, cầu thủ này được một điều tra viên chở ra khỏi trụ sở bằng xe máy. Điểm đến của cuộc "di lý" này là trụ sở Trực ban hình sự của Cục CSĐT tội phạm về TTXH ở phố Hồ Giám.
Trước đó, vào đầu giờ làm việc buổi sáng, một cầu thủ khác là Quốc Vượng cũng có mặt tại trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH ở Hồ Giám. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp cầu thủ này phải tới cơ quan điều tra để lấy lời khai. Theo ghi nhận của phóng viên thì thái độ của Quốc Vượng khá bình thản. Thậm chí, trước khi vào trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH làm việc, Vượng còn thực hiện đầy đủ các "thủ tục": ăn sáng, uống nước.
Cuộc làm việc của cơ quan điều tra với Quốc Anh và Quốc Vượng tại Hồ Giám diễn ra thông tầm. Qua giờ trưa, người ta vẫn chưa thấy hai cầu thủ này rời khỏi trụ sở Cục CSĐT tội phạm về TTXH. Thay vào đó, các điều tra viên gọi người đem cơm hộp vào cho các cầu thủ ăn ngay tại trụ sở. Cho tới tận 15h30’, Quốc Vượng mới rời trụ sở Cục CSĐT về TTXH trên một chiếc xe ôtô có điều tra viên đi kèm. 30 phút sau, đến lượt Quốc Anh bước ra cổng và lững thững đi bộ tìm xe ôm. Rất nhiều khả năng, kết quả của cuộc làm việc với 2 cầu thủ này sẽ mở ra một bước tiến mới cho việc điều tra "nghi án".
Trong khi đó, một nguồn tin cho biết, các cầu thủ Tấn Tài, Tài Em, Hoàng Thương, Hải Lâm đã kết thúc việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra và trở về tập luyện ở CLB của mình. Đặc biệt, Hải Lâm chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng cầu thủ này đã khai nhận với cơ quan điều tra là bị một số đồng đội rủ rê bán độ trước trận gặp U-23 Myanmar.
Trong một diễn tiến khác, cuộc họp bất thường của Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xung quanh những diễn tiến mới của vụ việc nghi ngờ bán độ đã không diễn ra như dự kiến vào chiều 20/12. Nguyên nhân là do Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đi công tác nước ngoài chưa về kịp
