V.League 2007: Có còn “đại gia”?

Thứ Ba, 27/02/2007, 14:09

Nếu chỉ nhìn vào sân chơi Cup quốc gia thì các "đại gia" của bóng đá Việt đang xuống giá. Thế nhưng, nhận định đó chưa chắc đã đúng khi trái bóng lăn trên "mặt trận" chính của mùa bóng: V.League 2007…

Gỗ rớt đài, "Chelsea Việt Nam" và nhà giàu sông Hàn cũng rớt. Mới chỉ qua 2 vòng đấu loại của Cup quốc gia, nhóm "tứ đại gia" của bóng đá Việt là HAGL, Bình Dương, Đà Nẵng và Đồng Tâm-Long An, đã "sạch bóng" tới 3, chỉ còn mỗi Gạch trụ lại với Cup.

Với  HAGL, Bình Dương và Đà Nẵng, giờ thì mùa bóng chỉ còn duy nhất "mặt trận" V.League để họ cứu vãn thanh danh "đại gia". "Tái ông thất mã". Không biết chừng, việc sớm bước ra bên lề Cup quốc gia - giải đấu vốn luôn bị coi là phụ, sẽ lại giúp cho 3 đội bóng này có thể dốc toàn tâm, toàn lực cho tham vọng "bá vương" của mình nơi "chiến trường" chính V.League.

Chuẩn bị cho mùa bóng 2007, "cựu hoàng" HAGL tỏ ra khá ầm ĩ với những chuyến tập huấn tại Anh quốc. Trên thị trường chuyển nhượng, Gỗ cũng chứng tỏ đẳng cấp "đại gia chơi hàng hiệu" của mình khi đưa về phố núi "nhạc trưởng" người Thái, Thonglao. Chưa kể, thế chỗ Kiatisak trên băng ghế huấn luyện cũng là một cái tên "nặng ký": Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Chatchai.

Những cú đầu tư mạnh tay của đội bóng phố núi sẽ giúp họ trở lại ngôi vô địch sau hai mùa bị mất vào tay GĐT.LA? Điều này còn phải đợi thực tế trả lời, nhưng rõ ràng "thương hiệu" HAGL đã được đánh bóng từ khi bóng chưa lăn. Còn ở hiện tại, có không ít nhà chuyên môn quan ngại cho hàng công của Gỗ sau khi các chân sút Kesley, Kiatisak... ra đi. Lối chơi lấy công bù thủ của đội bóng phố núi liệu có được duy trì khi mà trên mặt trận tấn công của họ chỉ là những cái tên như Minh Nghĩa và Đình Việt?

Trong số hàng ngũ "đại gia", Bình Dương là đội được đánh giá cao nhất về lực lượng với một rừng sao cả nội lẫn ngoại binh. Bước vào V.League 2007, "Chelsea Việt Nam" còn có sự góp mặt của hàng loạt cái tên sáng giá như Kesley, Diego, Minh Đức, Trung Tuấn… "Mạnh gạo, bạo tiền" chiêu binh, "tướng" Hải và các học trò không còn lựa chọn nào khác ngoài mục tiêu vô địch ở V.League 2007. Dẫu vậy, "nhà giàu" cũng khổ. Chính bởi cái sự "đông" tinh binh mà HLV trưởng Lê Thuỵ Hải mất khá nhiều quân cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị mùa bóng. Điều này chắc chắn sẽ tác động ít nhiều tới tính ổn định trong lối chơi, cũng như là nhân sự của đội bóng.

Cũng mang tiếng là "nhà giàu", nhưng năm nay Đà Nẵng lại khá im tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Những gương mặt đến với đội bóng sông Hàn chỉ ở mức tầm tầm như Minh Hải, Lương Phúc, Đăng Thi… Chuyến "xuất ngoại" sang Brazil săn "hàng ngoại" của BHL Đà Nẵng cũng không đạt kết quả như mong muốn. Điều đó khiến đội bóng sông Hàn phải tạm bằng lòng với những "hàng cũ" của mình như Luiz, Almeida... Đã mấy mùa vỡ mộng với ngôi vô địch, Đà Nẵng bước vào V.League với áp lực khá lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Thế nhưng, với lực lượng hiện tại, quả là rất khó cho tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng.

"Đại gia" còn lại của bóng đá Việt chính là ĐKVĐ GĐLA. Thế nhưng, đây cũng là đội bóng có quá trình chuẩn bị "trầm lắng" nhất. Thậm chí, nhiều người cho rằng, trước vạch xuất phát, sự chuẩn bị của Gạch lép vế hẳn so với cả Bình Dương và HAGL, những kẻ ôm tham vọng soái ngôi.

Điều gì mới ở những nhà vô địch? Câu trả lời chỉ là việc đổi danh từ GĐT.LA thành Đồng Tâm-LA, và việc đặt ông Calisto vào "chính danh" HLV trưởng. Còn về lực lượng, những người mới đến Long An tạo ra sự hoài nghi hơn là tin tưởng với những cái tên cũ mèm như Quang Trãi hay non nớt như Văn Khải, Quốc Quân, Quốc Toàn, Nhật Tiến…

Vẫn ôm trong mình tham vọng lập hat-trick vô địch, nhưng xem ra ông Calisto sẽ có một mùa bóng khó khăn khi phải "thắt lưng buộc bụng" về lực lượng, cho dù Gạch đâu có thiếu tiền. Chưa kể mùa này, Đồng Tâm-LA còn phải trải quân trên nhiều "mặt trận" như Cup quốc gia, AFC Champion League, chứ không chỉ có riêng V.League? "Đa mang" như vậy, không biết có phải là một gánh nặng cho những nhà vô địch hay không?

"Tứ đại gia" bước vào V.League 2007 với những thuận lợi và khó khăn khác nhau. Thế nhưng, họ đều chia sẻ chung một giấc mộng lên ngôi vua, cho dù con đường phía trước có rất nhiều gian khó và thách thức đang chờ đợi họ. Âu thế cũng phải bởi "Đã mang tiếng trong trời đất/Phải có danh gì với núi sông"!

Bảo Hân
.
.
.