V.League 2005: Cả làng đều đua

Thứ Tư, 25/05/2005, 06:55

Sau 14 vòng đấu, cục diện trên bảng xếp hạng của V.League đã có sự phân hóa tương đối rõ ràng thành các nhóm đội với số lượng, tham vọng và mục đích hoàn toàn khác nhau...

Ngôi đầu: Đua song mã giữa GĐT.LA và Bình Dương

Với chiến thắng 2-1 trên sân Gò Đậu ở vòng 14, GĐT.LA đã lật đổ ngôi đầu bảng mà Bình Dương đã nắm giữ liên tục suốt 6 vòng đấu trước.

Hơn thế, cuộc đổi ngôi của thầy trò ông Calisto còn mang một ý nghĩa lớn hơn khi cứu cho ngôi vô địch của V.League 2005 thoát khỏi sự nhàm chán bởi cái cảnh Bình Dương một mình một ngựa về đích.

Hiện tại, với 7 điểm hơn so với đội xếp hạng 3 Đà Nẵng, cả GĐT.LA và Bình Dương đang bứt hẳn lên so với tốp đội liền kề. Cộng thêm việc so sánh tương quan về thực lực và tham vọng với các đội còn lại, xem ra ngôi vô địch của V.League sẽ chỉ nằm trong cuộc tranh chấp tay đôi giữa 2 đội bóng này. Trong chặng đường còn lại, Bình Dương và GĐT.LA đều bằng nhau về số trận sân nhà (4 trận). Tất nhiên, GĐT.LA có lợi thế hơn vì kết quả đối đầu trực tiếp, nhưng điều đó chưa hẳn đã quyết định tới việc họ sẽ trở thành đội đánh đích đầu tiên.

Ngoài chức vô địch, giữa hai đội bóng này còn tồn tại một cuộc đua nữa: Cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới" giữa chân sút Kesley của Bình Dương (17 bàn) và Rodrigues của GĐT.LA (10 bàn). Dẫu vậy, khoảng cách 7 bàn và hiệu suất "nhả đạn" 9 trận liên tiếp, "tay thợ săn" Kesley tỏ ra vượt trội hơn hẳn người đồng hương Rodrigues trên đường đua.

Chênh vênh HCĐ

Thua Đà Nẵng tan nát 0-3 ở vòng 14, ĐKVĐ HAGL gần như đã trở thành... cựu vô địch ở V.League 2005. Tệ hại hơn, kể từ vòng 9 khi hai đội bắt đầu so kè vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đây là lần thứ 2 HAGL bị đội bóng sông Hàn bấm còi vượt mặt. Tuy nhiên, cuộc đua tới chiếc HCĐ không hẳn chỉ giới hạn trong 2 "cua-rơ" HAGL và Đà Nẵng, bởi khoảng cách điểm số giữa họ với các đội xếp liền kề như Bình Định hay Hải Phòng chỉ là 3 điểm - số điểm vừa bằng một trận thắng. Thậm chí, trong trường hợp xấu, cả HAGL và Đà Nẵng đều có khả năng rớt xuống nhóm tranh... trụ hạng.

Trụ hạng: Đất chật, người đông

Không thắng nổi Thép Miền Nam-CSG trong "trận chung kết ngược" trên sân Cao Lãnh ở vòng 14, Đồng Tháp như "ngọn đèn trước gió". Rõ ràng, với vị trí chót bảng và vỏn vẹn 10 điểm trong tay, "đoàn quân" của HLV Trần Công Minh đã đặt một chân xuống giải hạng Nhất ở mùa sau.

Thế nhưng, dù thất thế nhất, nhưng chưa hẳn cánh cửa trụ hạng đã đóng trước mặt Đồng Tháp khi họ chỉ kém nhóm áp chót gồm Sông Đà-Nam Định, Thép Miền Nam-CSG và SLNA 5 điểm trong khi giải vẫn còn tới 8 vòng đấu nữa. Trong khi hy vọng vẫn neo lại với người Đồng Tháp Mười, thì cuộc chiến tránh đi chuyến tàu vét "play-off" lôi kéo tới 7 đội bóng tham gia từ vị trí thứ 11 của Sông Đà-Nam Định tới vị trí thứ 5 của Bình Định. Bởi lẽ, sự chênh lệch về điểm số giữa các đội trong nhóm này chỉ là 2 đến 3 điểm, chỉ cần 1 trận thắng là thứ hạng sẽ đảo lộn.

Sự "dính chùm" này đã tạo ra "hiệu ứng" chờ thời ở tất cả các đội trong nhóm. Không phải ngẫu nhiên mà kể từ lượt về được khởi tranh đến nay, qua các vòng đấu, số lượng trận hòa là khá nhiều: Vòng 12 có 5/6 trận kết thúc với tỷ số hòa; vòng 13 là 3/6 trận và vòng 14 là 4/6 trận. Hòa hoãn để chờ đợi, các đội ở nhóm áp chót đang "ghìm cương" dàn hàng ngang trong cuộc đua. Trong cục diện như thế, bất kỳ một đội bóng nào có dấu hiệu hụt hơi, lỏng tay trong các vòng đấu tới, chắc chắn sẽ bị các đội khác ép chiếc vé "play-off" vào tay.

V.League 2005 sẽ tạm nghỉ 3 tuần cho đội tuyển quốc gia tập trung. Đây quả là một khoảng thời gian quý báu để các đội xốc lại đội hình, tăng cường lực lượng. Một khoảng lặng cần thiết trước những trận đấu lớn

Bảo Hân
.
.
.