VĐV vật Mẫn Bá Xuân: Quyết tâm cho kì SEA Games cuối cùng
Mẫn Bá Xuân được coi là "huyền thoại" trong làng vật Việt Nam khi 10 năm liền vô địch quốc gia, 4 HCV SEA Games, được chọn là người đọc tuyên thệ tại Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tại Nhà hát lớn ngày 30/11 vừa qua.
Năm nay, tham dự SEA Games 25 tại Lào, VĐV Mẫn Bá Xuân đặt mục tiêu lấy chiếc HCV thứ 5 trước khi giã từ sàn thi đấu. "Đây sẽ là kì SEA Games cuối cùng của tôi. Đã tới lúc tôi cần thời gian tập trung cho gia đình, cũng như nhường lại cơ hội cho những gương mặt trẻ" -VĐV Mẫn Bá Xuân chia sẻ.
Dự SEA Games lần này, VĐV Mẫn Bá Xuân đăng kí nội dung thi đấu hạng cân 74kg. Anh cho biết: "Tôi sẽ quyết tâm thi đấu hết mình cho trận "chót" này. Tuy nhiên mục tiêu vô địch sẽ phải rất gian nan mới đạt được. Các đối thủ cạnh tranh HCV lần này đều còn rất trẻ, thể lực sung mãn, trong khi tôi cũng đã nhiều tuổi, không thể đảm bảo phong độ vẫn còn như xưa".
Ở tuổi 32, chứng kiến anh luyện tập, mới thấy "huyền thoại" đô vật này vẫn còn rất sung sức chẳng kém gì cái lần đầu tiên bước lên bục cao nhất giành chiếc HCV ở SEA Games năm 1997, khi anh mới vừa tròn 20 tuổi
