Uyên Trang thay đổi để phù hợp với nhạc "hơi sang một chút"

Thứ Bảy, 13/09/2008, 15:42
Sau album vol3 "Đổi đời" với một Uyên Trang khá ướt át, uỷ mị, lần này sự trở lại tại album vol4 của cô ca sĩ xinh đẹp này thực sự nóng bỏng với hình ảnh khá sexy... Cô mong muốn hướng tới hình ảnh phù hợp với dòng nhạc... hơi sang một chút chứ không quá "thị trường" như những album trước đó.

Uyên Trang cũng đang có một loạt các dự án âm nhạc "kếch sù" đang lên kế hoạch thực hiện trong năm nay... “Trang dự định làm liveshow trong năm nay, liveshow sẽ tập hợp 13 nam ca sĩ”.

Có thể mọi người sẽ nghĩ ngay Trang học theo "Thập nhị mỹ nhân" của Đan Trường. Trang lý giải “Thật ra Trang không hề biết gì đến liveshow “Thập nhị mĩ nhân” của anh Trường cho tới khi Trang tiết lộ ý định làm liveshow của Trang với báo chí. Sau đó thì Trang lại bắt đầu bị đặt dấu hỏi là ăn theo gì đó. Đơn giản, dự án này đã được Trang ấp ủ từ rất lâu rồi nhưng vì 1 số yếu tố khách quan mà đến bây giờ Trang vẫn chưa thể thực hiện được. Chỉ là vô tình cùng thời điểm nên việc đưa ra so sánh là điều không tránh khỏi”.

Từ khi còn là một nữ sinh của trường THPT Ngô Quyền (TP Biên Hoà) Uyên Trang đã thể hiện năng khiếu âm nhạc bằng việc đoạt các giải của trường và thành phố như Giải Nhất tiếng hát học sinh Ngô Quyền (khi mới bắt đầu học lớp 10) Giải Nhất tiếng hát HSSV tỉnh Đồng Nai (năm 1999), Giải Nhì tiếng hát Truyền hình tỉnh Đồng Nai (năm 2000)...

Đến khi bước chân vào khoa thanh nhạc Nhạc viện TP HCM và trường ĐH Mở bán công TP HCM, Trang tiếp tục đoạt các giải thưởng như, Giải Nhất tiếng hát Sinh viên ĐH Mở TP HCM (năm 2002), giải Nhất tiếng hát sinh viên TPHCM (năm 2003), HCV hội thi HSSV toàn quốc (năm 2003). Đồng thời Trang luôn có mặt trong các phong trào văn nghệ của sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh.

Trong năm 2005, sau khi tốt nghiệp Khoa thanh nhạc Nhạc viện TP HCM và Trường ĐH Mở Bán công TP HCM, Trang đã ra mắt album đầu tay "Đau một lần rồi thôi". May mắn khi thực hiện album này là Trang đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của những nhạc sĩ, ca sĩ : Vĩnh Thuyên,Trần Tâm, Lâm Hùng... Đặc biệt, nhạc sĩ Quốc Trụ, người thầy đã dìu dắt Trang trong những năm học tại Nhạc viện TP HCM là người đã nhiệt tình giúp đỡ Trang trong album đầu tay này.

Album vol1 phát hành khá thành công với ca khúc hit “Đau một lần rồi thôi” song ca với nam ca sĩ Trần Tâm đã “làm mưa làm gió” trên thị trường băng đĩa, Uyên Trang lại tiếp tục phát hành album vol2 với ca khúc chủ đề cũng là tên album “Tình yêu và giọt nước mắt”. Ngay lập tức, “Tình yêu và giọt nước mắt”, “Thật lòng em chẳng muốn thế”…. trở thành những ca khúc ăn khách quen thuộc với nhiều bạn nghe nhạc.

Ca sĩ Uyên Trang.

Không có ý định chối khéo hay e ngại, Trang khẳng định sự lựa chọn của mình trong âm nhạc sẽ là những ca khúc hướng đến đối tượng khán giả bình dân dễ nghe, dễ nhớ hay như mọi người vẫn nói là “nhạc thị trường”.

“Ngay từ đầu Trang đã xác định rõ con đường mà mình đã chọn là những ca khúc hướng đến đối tượng khán giả bình dân hay như mọi người vẫn nói là “nhạc thị trường”. Chính sự đón nhận của khán giả với vol1 làm Trang thấy mình tự tin hơn và càng xác định được con đường đi của mình, khán giả đã chấp nhận nghĩa là sự lựa chọn của Trang là không sai. Tuy nhiên, trong cách thể hiện hay chọn bài thì Trang cũng sẽ có những lựa chọn khác nữa để phần nào đó có thể đáp ứng được với những khán giả hơi khó tính nữa”.

Uyên Trang chia sẻ cô "không phân biệt sang sến khi làm đĩa, chỉ quan tâm tìm bài hát nào hay, hợp với giọng hát của mình và có khả năng được khán giả đón nhận".

Album Vol 4 “Rồi ngày mai sẽ đến” gồm có các bài hát ở nhiều thể loại khác nhau do các nhạc sỹ Minh Khang, Minh Nhiên, Thái Hùng, Trường Huy, Duy Mạnh... sáng tác. Sản phẩm lần này ra mắt khán giả với "mong muốn thỏa mãn cả hai khâu nghe và nhìn".

Gam màu chủ đạo được chọn là màu da cam với lối thiết kế hiện đại mô phỏng bìa báo theo kiểu "tràn măng-séc" thường thấy ở các tạp chí thời trang. Ca sỹ nói cô thực hiện album với mong muốn hướng tới hình ảnh phù hợp với dòng nhạc... hơi sang một chút chứ không quá "thị trường" như những album trước đó

PV
.
.
.