UAE "giúp" Việt Nam vào tứ kết

Thứ Hai, 16/07/2007, 17:17
Mặc dù thua Nhật Bản tới 1-4 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình nhưng đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn lọt vào vòng tứ kết do ở trận đấu cùng giờ trên SVĐ QK7, đội tuyển quốc gia UAE đã vượt qua Qatar với tỷ số 2-1.

17h20’ chiều nay, ngày 16/7, trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội chủ nhà Việt Nam sẽ có trận đón tiếp các cầu thủ khách Nhật Bản ở lượt trận thứ 3 trong khuôn khổ Bảng B, Vòng chung kết Asian Cup 2007. Cũng trong khuôn khổ Bảng B, loạt trận thứ 3, ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân QK7 là cặp đấu giữa Qatar và UEA.

Đội hình xuất phát của hai đội

Việt Nam: Hồng Sơn; Huy Hoàng, Như Thành, Văn Nhiên, Quang Thanh; Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Minh Chuyên; Công Vinh.

Nhật Bản: Kawaguchi, Komano, Abe, Endo, Nakamura, Maki, Suzuki, Kengo Nakamura, Takahara, Kaji, Nakazawa.

Đội tuyển Việt Nam ra quân với trang phục đỏ truyền thống trong khi đội tuyển Nhật Bản mặc áo xanh, quần trắng.

Diễn biến hiệp đấu thứ nhất

Bước vào trận, Nhật Bản chủ động chơi dâng cao, đá với đội hình 2-4-4. Ngay từ phút thứ 2, Komano có đường chuyền vượt tuyến cho Takahara nhưng tiền đạo này không theo kịp bóng. Thủ môn Dương Hồng Sơn phát bóng lên.

Phút thứ 3, Vũ Phong có bóng bên cánh trái, anh chuyền vào nhưng bóng đi hơi mạnh. Bóng đi sang qua cánh phải của Tấn Tài, anh nhả lại cho Minh Phương, cầu thủ này chuyền vào trung lộ, hậu vệ Nhật Bản nhảy lên đánh đầu hụt, bóng đến chân Vũ Phong trong vòng cấm địa nhưng do bất ngờ nên anh lúng túng không khống chế bóng được tốt, bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Phút thứ 5, Đội Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải vì Komano phạm lỗi với Tấn Tài. Minh Phương thực hiện cú sút phạt nhưng hậu vệ tuyển Nhật đã phá bóng lên.

Phút thứ 8, đội tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỉ số do công của… tiền vệ Endo sau quả phạt góc. 1-0 cho Việt Nam.

Phút thứ 12, đội tuyển Nhật Bản có bàn san bằng tỉ số do công của Maki (số 12) sau quả tạt của tiền vệ mang áo số 10 S. Nakamura.

Phút 15, sau hàng loạt pha hãm thành, Nhật Bản có được tình huống nguy hiểm khi Nakamura Kendo (14) tung cú sút chệch khung thành ngay vòng 16,50m.

Phút 19, Vũ Phong bất ngờ tung cú sút hiểm hóc chếch cánh trái từ cự ly 25 mét nhưng bóng chỉ đi sát cột dọc phía góc xa.

Những phút tiếp theo, VN chơi ngang ngửa với Nhật Bản khi tranh chấp bóng quyết liệt và hiệu quả ngay ngoài vòng 16,50m.

Phút 26, Takahara (19) đánh đầu chệch khung thành từ cự ly 10 mét sau đường tạt của Nakamura bên cánh phải.

Takahara uy hiếp cầu môn bên phía Việt Nam. Ảnh: VTCNews

Phút 29, sau pha bật tường của Tài Em, Quang Thanh bắt tốc độ xâm nhập vòng cấm và ngã trước sự truy cản của trung vệ Nhật Bản. Tuy nhiên, trọng tài Breeze người Australia không cho rằng Quang Thanh bị phạm lỗi.

Phút thứ 32, cầu thủ Endo (số 7) lại một lần nữa ghi bàn. Bàn thắng được thực hiện sau một cú sút phạt sát vạch 16m50. Lần này là vào lưới thủ môn Hồng Sơn. Tuyển Nhật Bản tạm dẫn 2-1.

Tỷ số trận Qatar - UAE trên sân QK7 đến thời điểm này là 1-0. Người ghi bàn thắng cho Qatar là Quintana từ chấm 11 mét.

Các phút tiếp theo, đã 2 lần VN đưa được bóng vào khu vực 5,50m nhưng Công Vinh đều không thoát khỏi sự truy cản của các hậu vệ Nhật Bản.

Trong các phút 43 và 45, Minh Chuyên có 2 tình huống tương đối thuận lợi ngoài vòng cấm địa Nhật Bản song đều xử lý không chuẩn xác.

Diễn biến hiệp đấu thứ hai

Hiệp hai bắt đầu rất sôi động, khi Nhật tiếp tục tấn công chủ động, còn Việt Nam tích cực dâng cao hơn để kiếm bàn gỡ.

Phút 53, sau pha phối hợp như đá tập của Nhật Bản ngang trước khu phạt đền VN, Nakamura rảnh chân sút căng từ khoảng 19m, đưa bóng vào chính giữa cầu môn Hồng Sơn. 3-1 cho Nhật Bản.

Phút 55, Nakamura sút phạt hiểm hóc. Hồng Sơn chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng đi chệch gang tấc.

Phút 59, Nakamura sút phạt góc đúng tầm cho Maki cúi đầu dứt điểm vào góc gần, dù sau anh là hai cầu thủ áo đỏ theo sát (nhưng kèm không tốt). 4-1 cho Nhật Bản.

Tỷ số trận Qatar - UAE trên sân QK7 đến thời điểm này là 1-1. Người ghi bàn gỡ hoà cho UEA là Saeed Alkas.

Phút 60, Hanyu (8) vào thay Nakamura.

Phút 65, Công Minh vào thay cho Phan Văn Tài Em. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của tuyển VN.

Nắm chắc chiếc vé tứ kết nên Nhật Bản đã có những thay đổi người chiến thuật. Maki, Endo, những cầu thủ vừa lập công 3/4 bàn thắng cho đội bạn, đã được rút ra cho nghỉ ngơi.

Phút 75, Việt Cường vào thay Tấn Tài.

Tốc độ trận đấu lúc này đang diễn ra rất chậm. Thật dễ hiểu khi người Nhật không có gì phải vội vã bởi họ đang nắm ưu thế trong tay với 3 bàn cách biệt.

Phút 80, Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng, Thanh Bình vào thay cho đội trưởng Minh Phương.

Phút 82, Huy Hoàng phạm lỗi với Kaji ngay vòng cung 16m50. K.Nakamura (14) đá phạt, bóng đi vọt xà. Tuy nhiên, trọng tài cho Nhật Bản thực hiện lại do Công Minh di chuyển trước bóng. Cú đá tiếp theo của đội bạn bóng bay sạt xà ngang.

Phút 85, Suýt chút nữa thì đội bạn có thêm bàn thắng, rất may sóng gió đã đi qua trước cầu môn đội VN.

Phút 89, Pha lên bóng của Phùng Công Minh đã bị Hanju (8) cản phá quyết liệt.

Phút 90+2, Trọng tài người Australia thổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, Nhật Bản thắng Việt Nam 4-1.

Niềm vui chất ngất của ĐTVN. Ảnh: VTCNews.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-4 nhưng ĐTVN vẫn lọt vào tứ kết khi Qatar thua UAE 1-2. VN sẽ thi đấu trận tứ kết tại Bangkok (Thái Lan).

Phát biểu sau trận đấu

HLV Riedl:

Hôm nay, chúng tôi gặp một đội bóng đẳng cấp hơn hẳn mình. Sau khi ghi được 1 bàn thắng, tôi đã ao ước đến 1 trận hòa, nhưng điều đó đã không xảy ra. Các cầu thủ của tôi bị chững lại sau khi thua bàn thứ hai. Nhưng may mà UAE đã thắng.

Khi nhận được tin vui từ UAE, tôi thấy rất hạnh phúc, nhưng không dám ăn mừng. Biết đâu, tôi sẽ làm một cái gì đó để "cảm ơn" HLV Metsu của UAE.

Ở vòng tứ kết sắp tới, tôi không quan tâm đối thủ là ai, và vấn đề thể lực của cả đội cũng không quá nghiêm trọng, vì chúng tôi có những 5 ngày nghỉ.

HLV Osim:

Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1, liên tục di chuyển khiến các cầu thủ của tôi gặp khó khăn. Nhưng sang hiệp hai, rõ ràng Việt Nam đã thua hẳn Nhật Bản.

uy nhiên, quan điểm của tôi là không bao giờ hài lòng vì một trận thắng. Bởi nếu chúng ta hài lòng với một chiến thắng nho nhỏ như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã chấp nhận dừng cuộc chơi.

Trang Diệp

PV
.
.
.