Tuyển diễn viên vào vai thầy giáo Nguyễn Tất Thành

Thứ Tư, 09/09/2009, 16:38
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát hy vọng rằng, sau 4 ngày casting, đoàn phim sẽ chọn được gương mặt đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thành. Một chàng trai chừng 18 đến 22 tuổi, thanh mảnh, có đôi mắt sáng và thần thái giống Nguyễn Tất Thành là yêu cầu mà đoàn phim đặt ra.

Trong bốn ngày từ mùng 10 đến 13/9, tại trụ sở 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam (Hodafilm) sẽ tổ chức casting (tuyển diễn viên) cho bộ phim "Nhìn ra biển cả". Đây là tác phẩm do Nhà nước trực tiếp đặt hàng Hodafilm, tái hiện lại một phần đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người đang tuổi 20, dạy học tại trường Dục Thanh - Phan Thiết.

"Nhìn ra biển cả" dự kiến được công chiếu nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dịp 19/5 sang năm. "Kịch bản phân cảnh đã hoàn tất, bối cảnh được chọn xong, cả phục trang cũng hầu như sẵn sàng, chỉ còn diễn viên là yếu tố khiến nhà sản xuất phải bận tâm hơn cả vào lúc này", nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát - Giám đốc Hodafilm "bật mí".

Bối cảnh của phim sẽ chạy dọc theo chiều dài đất nước, gắn với một phần tuổi trẻ của Bác Hồ, từ lúc anh thanh niên Nguyễn Tất Thành rời khỏi trường Quốc học Huế, vào Phan Thiết dạy ở trường Dục Thanh. Kịch bản "Nhìn ra biển cả" được chính nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát chấp bút, và đã giành giải thưởng tại cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ấp ủ đề tài về Bác Hồ từ lâu, nhưng phải đợi đến khi thôi đảm nhiệm trọng trách Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát mới dành thời gian, công sức lao vào nghiên cứu tư liệu, đón nghe tiếng nói của những người đi trước, và thâu đêm suốt sáng viết kịch bản.

Quãng thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học tại Phan Thiết tuy ngắn ngủi, nhưng đã tác động rất sâu sắc tới không chỉ học sinh, người dân mà còn cả các chí sỹ yêu nước. Những năm 1909, 1910, một số doanh nhân, chí sỹ yêu nước như cụ Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi… thành lập ra trường Dục Thanh, lấy lợi nhuận từ hãng nước mắm Liên Thành để đầu tư ngược trở lại cho giáo dục.

Tại trường, cả con nhà nghèo và con nhà giàu đều cùng theo học, không hề có sự phân biệt đối xử. Học trò gia cảnh khó khăn còn được cấp học bổng để yên tâm đeo đuổi sách đèn. Tấm lòng của các nhân sỹ yêu nước trong sự nghiệp trồng người, tình cảm và bổn phận của người thầy giáo với học trò cũng là điều các nhà làm phim hướng tới, thông qua hình tượng chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành…

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát hy vọng rằng, sau 4 ngày casting, đoàn phim sẽ chọn được gương mặt đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thành. Một chàng trai chừng 18 đến 22 tuổi, thanh mảnh, có đôi mắt sáng và thần thái giống Nguyễn Tất Thành là yêu cầu mà đoàn phim đặt ra. Bên cạnh đó, vai nữ sinh Hương Bình, học trò của thầy Nguyễn Tất Thành, cô gái gốc Huế độ tuổi từ 16 đến 18 cũng đang để ngỏ cho các bạn gái trẻ.

Làm phim về tuổi trẻ của Bác Hồ luôn là thách thức với bất kỳ một nghệ sỹ nào, và đạo diễn Vũ Châu cũng không phải ngoại lệ. Gắn bó với điện ảnh 30 năm có lẻ, đạo diễn Vũ Châu đã coi bộ phim như "sự kiện" trọng đại của cả cuộc đời mình, và ông đang hào hứng lao vào cuộc chiến, bắt đầu từ phần việc không kém cam go: Tìm cho ra diễn viên xứng tầm để vào vai thầy giáo Nguyễn Tất Thành

N.H.S.
.
.
.