Tuyển Việt Nam – U 23 Iran: Trận đấu cuối cùng, trận thắng đầu tiên?

Thứ Năm, 20/04/2006, 07:58

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và U 23 Iran tại lượt trận cuối cùng của Cup Mùa Xuân mang đầy đủ tính chất của một trận chung kết. Sau hai trận hoà, người hâm mộ đang khát khao một chiến thắng để “Mùa Xuân” ở lại trên sân nhà.

Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng đến từ Tây Á đang bứt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thêm một chiến thắng trước chủ nhà ở trận đấu cuối cùng, họ sẽ chắc chắn trở thành những nhà vô địch Cup Mùa Xuân. Trong khi đó, để giữ lại "Mùa xuân" trên sân nhà, tuyển Việt Nam cũng chỉ có một con đường là vượt qua được "chướng ngại vật" U-23 Iran.

Thế nhưng đó lại là con đường khó khăn và tiềm ẩn sự nguy hiểm nhất đối với thầy trò ông A.Riedl. Nó hội tụ đủ đầy ý nghĩa để có thể gọi tên là "Thử thách cuối cùng" của tuyển Việt Nam.

Với những gì đã thể hiện qua 2 lượt trận, các cầu thủ Tây Á cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất và có động lực thi đấu nhất trong số các vị khách của Cup Mùa Xuân. Cái mạnh của U-23 Iran so với các đối thủ khác ở Cup Mùa Xuân là cái mạnh hoàn chỉnh trên nhiều mặt như đúng lời nhận định của chính Phó Trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp: "Họ trên "cơ" chúng ta. Cả về tầm vóc, thể lực, cũng như kỹ - chiến thuật, họ đều tỏ ra nhỉnh hơn so với các đội bóng còn lại".

Chiến đấu để chiến thắng một đối thủ như vậy, thầy trò ông A.Riedl cần phải có thêm rất nhiều yếu tố… Cần "chất thép" cho hàng tiền vệ và hậu vệ trước những chân sút vừa tinh, vừa quái đến từ Tây Á.

Cần sức lực để trụ vững trước "bão táp sa mạc", cũng như làm mạnh mẽ và sắc sảo hơn những đợt phản công.  Cần sự "phủ sóng" đầy đủ và liên thông ở cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo, chứ không "nghẽn mạch" như ở 2 trận trước.

Cần "chất lửa" và sự tự tin trong mỗi tuyển thủ được phát huy cao độ để nâng cấp "vũ khí tinh thần" trong một trận đánh lớn, trước một đối thủ lớn. Cần "ngọn lửa" trên những khán đài tiếp sức, làm nóng những đôi chân đã có dấu hiệu mệt mỏi vì quá tải.

Cần sự tỉnh táo và dám "đổi mới" trong cái đầu của nhà cầm quân khi bố trí nhân sự, thay vì "cố thủ" và bảo thủ trong những khuôn mẫu mà mình cho rằng an toàn, bất chấp thực tế.

Cần cả sự may mắn. Cái may mắn đã giúp khung thành thủ môn Quang Huy không bị thủng trong suốt thời gian của hiệp 1 trận gặp U-23 Australia. Cái may mắn mà chính "thuyền trưởng" A.Riedl đã thừa nhận sau trận hòa với U-23 Uzbekistan.

Cần và cần… Cho trận đấu cuối cùng và trận thắng đầu tiên. Sự bất ngờ của bóng đá là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ, những điều kỳ diệu. Chiều nay, A.Riedl lại ra trận trong thế "kèo dưới", không có thật nhiều cơ thắng, nhưng lại "dư dả" những ước mơ. Một năm về trước, tại Honda Cup 2005, cũng trong hoàn cảnh tương tự như vậy, họ đã bước vào trận đấu cuối cùng gặp Barca B và bước ra với niềm hạnh phúc khi giấc mơ là có thật…

Thắng U-23 Iran bằng cách nào?

Phó Trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp nhận định: "Qua hai trận đấu, U-23 Iran gần như không bộc lộ điểm yếu nào khả dĩ có thể giúp chúng ta triệt để khai thác. Với khả năng cầm bóng tốt, khả năng kiểm soát thế trận và gây áp lực bên phần sân đối phương, họ chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Chúng ta đã chơi rất nỗ lực và hoàn thành nhiệm vụ trong 2 trận đầu tiên. Thế nhưng, đối đầu với U-23 Iran, các tuyển thủ Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa mới mong có cơ hội".

 

Cũng theo ông Giáp, "vũ khí" quan trọng nhất của các cầu thủ Việt Nam ở "trận đánh lớn" với U-23 Iran vẫn là tinh thần và ý chí thi đấu kiên cường. Còn về chuyên môn, ông Giáp cho rằng: "Chúng ta cần phải chơi quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Khi tấn công, các cầu thủ cần cố gắng phát huy tối đa lối đá phối hợp nhỏ, di chuyển nhiều hơn và chuyền bóng nhanh hơn, khoét vào nách hàng phòng ngự đối phương. Chúng ta cần phải có phương án phòng ngự từ xa hiệu quả".

 

Liệu tuyển Việt Nam có điều chỉnh gì về mặt nhân sự cho trận đấu tới hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Giáp cho biết: "Điều này sẽ do HLV trưởng A.Riedl quyết định. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng, dù thi đấu với đội hình nào thì chúng ta cũng sẽ vào trận với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để đạt kết quả tốt trong trận đấu cuối cùng tại VTV-T&T Cup 2006".

 

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, trước giờ bóng lăn, HLV trưởng của U-23 Iran R.Simoes lại "than khổ": "Chúng tôi đang gặp vấn đề về thể lực và chấn thương do độ ẩm ở đây quá khắc nghiệt.

 

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, ông này nói: "Tôi có ấn tượng với cầu thủ mang áo số 8 (Thạch Bảo Khanh) và cầu thủ mang áo số 22 (Phan Văn Tài Em). Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ số 22 đang gặp chấn thương. Nếu anh ta hoàn toàn sung sức, các bạn sẽ còn mạnh hơn. Còn về trận đấu tới đây, tôi cho rằng, bóng đá là một trò chơi may rủi: May mắn thuộc về đội nào, đội đó sẽ giành chiến thắng!".

Bảo Anh
.
.
.