Trống "chủ" của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thứ Ba, 14/09/2010, 10:12
Gần 1 tháng nữa, ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra, chiếc trống lớn nhất Việt Nam, là chiếc trống "chủ đạo" trong Đại lễ đang được gấp rút hoàn thành. Ghé thăm cơ sở sản xuất trống Trường Sơn, 303 Lê Duẩn, Thừa Thiên - Huế, để cùng xem các công đoạn cuối của chiếc trống này.

Ngày Đại lễ đã cận kề, 10 người thợ nỗ lực ngày đêm tỉ mỉ từng nét để trang trí hoàn tất chiếc trống lớn nhất Việt Nam, phục vụ cho Đại lễ. Với 3 cây gỗ mít với độ tuổi trên 500 tuổi, chọn ra 3 khối gỗ đẹp nhất để làm thùng trống. Da trống là 2 con trâu lớn, 6 năm tuổi để lấy da phủ mặt trống.

Trống cao 2,8m, bề mặt trống rộng với đường kính là 2,2m. Anh Phạm Chí Lương (38 tuổi) chủ cơ sở trống Trường Sơn cho biết: "Mất hơn hai tháng để sưu tầm vật liệu để làm trống -  cây gỗ mít, phải liên hệ tất cả các đầu mối bạn bè để đi tìm hỏi mua. Phải tìm mít ở miền Trung, vì đất miền Trung là đất cằn cỗi nên vân gỗ rất đẹp, cùng với đó là chất liệu gỗ tốt, không bị co rút…".  

Là trống lớn nhất trong buổi lễ biểu diễn, anh gọi là trống "Sấm", vì tiếng nó vọng xa nghe như tiếng sấm để 1.000 chiếc trống còn lại nghe theo lệnh của trống chủ. Yêu cầu của trống là tiếng phải tròn, vọng xa và to nhất.  Xung quanh chiếc trống là 60 thanh gỗ mít dài 2,8m ghép lại với nhau, sau khi hoàn thành sẽ được sơn son thếp vàng toàn bộ vỏ trống. Tạo một không khí nghiêm trang hoành tráng trong buổi Đại lễ, với một dàn trống 1.000 chiếc trống nhỏ và 1 chiếc trống "Sấm" sẽ làm bật lên được không khí hào hùng của cả dân tộc ta, suốt chiều dài 1.000 năm.

Anh Lương bên sản phẩm là chiếc trống mừng Đại lễ - chiếc trống to nhất Việt Nam.

"Người làm trống lớn, nhất là trống cho ngày Đại lễ quan trọng cho ngày trọng đại, tôi phải tuyển thợ có tay nghề giỏi của cơ sở, và phải có tính kiên trì, cẩn thận trong từng centimet để làm trống. Vì nếu xảy ra lỗi gì thì tiếng trống không được như yêu cầu. Và đây cũng là một trong những niềm tự hào của cả đại gia đình chúng tôi", anh Lương tâm sự. Anh cho biết hiện nay trống đã được hoàn thành phần thân trống, tiếp đến là do ông Thảo (bố anh Lương) sẽ trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn thợ của mình phần căng da trống. Đây là phần khó nhất, đòi hỏi tinh vi nhất để có được âm thanh của trống theo ý của mình và phù hợp với ngày lễ trọng đại sắp diễn ra.

Truyền thống làm trống của gia đình anh đã có mặt tại Huế hơn 35 năm phát triển cùng với thương hiệu trống Trường Sơn. Cơ sở của anh cũng là đơn vị chính sản xuất trống cung cấp cho các thị trường rộng lớn từ Nghệ An - Bình Định. Còn là đơn vị làm trống phục vụ cho cung đình Huế, và các ngày lễ Tết, các lễ hội Festival Huế…

Sinh ra lớn lên trên làng Đọi Tam, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã nổi tiếng khắp đất nước xưa nay với nghề làm trống. Anh Lương là con trai của nghệ nhân Phạm Chí Thảo, người đã làm chiếc trống mừng lễ 990 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2000. Chiếc trống cao 2,6m đường kính 2,0m. Được biết, hiện nay làng của anh đã và đang gấp rút hoàn thành 1.000 chiếc trống nhỏ hơn, với kích thước cao 80cm, và rộng 60cm để hòa cùng dàn trống của ngày Đại lễ của dân tộc. Với bề dày của nghề làm trống, anh vinh dự được tự tay tìm và làm trống cho Đại lễ.

Dự kiến trống sẽ được bàn giao và vận chuyển ra Hà Nội vào ngày 25/9/2010. Như vậy, đây là cái trống lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay được làm ra, dùng để phục vụ ngày lễ lớn của cả dân tộc. Với nội dung là làm sống lại cảnh về huyền thoại "Rồng Vàng xuất hiện, bay lên thành Cổ Loa". Khi nhà vua Lý Thái Tổ tự tay viết Chiếu dời đô, vào mùa thu năm Canh Tuất 1010, chọn thành Đại La làm kinh đô của cả nước. Tiếng trống cất lên đánh dấu cho mốc son lịch sử của cả dân tộc

Ngô Toàn
.
.
.