Tri ân những gia đình người Hoa có công với Cách mạng

Thứ Bảy, 03/03/2007, 09:44

Trong không khí tưng bừng của ngày hội văn hóa người Hoa, sáng 2/3, 7 đoàn cán bộ các cấp của thành phố, Ban tổ chức Ngày hội văn hóa người Hoa đã đến thăm các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, di tích lịch sử văn hóa người Hoa trên địa bàn thành phố.

Theo Ban công tác người Hoa TP HCM, qua 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ cứu nước đã có khoảng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, quần chúng cách mạng người Hoa bị địch bắt, tra tấn, giam cầm nhưng vẫn giữ vẹn lòng trung kiên với cách mạng, hàng trăm người chịu thương tật suốt đời.

Đến nay, Nhà nước đã phong tặng 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 238 liệt sĩ là người Hoa tại thành phố. Trong đó, đặc biệt có gia đình ông Giang Quảng ở quận 5 đã được Nhà nước phong tặng 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 13 liệt sỹ.

Đã có khoảng trên 200 đại biểu, đoàn viên thanh niên tham dự buổi giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử về truyền thống đấu tranh cách mạng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh vào ngày 1/3 tại hội trường Dinh Thống Nhất. Những cô, cậu thanh thiếu niên 15, 16 tuổi trong Ban Hoa vận T4 thủa nào, từng là một trong những tác giả của vô số sự kiện gây chấn động Sài Gòn thời đất nước bị chiếm đóng bởi những chuyến vận chuyển vũ khí, những cuộc đình công, bãi khóa biểu tình, rải truyền đơn với những tình huống gay cấn, những tấm gương hy sinh anh dũng ngỡ chỉ gặp trong các… phim hành động, hôm nay lại như những "già làng" đang truyền lại cho con cháu những truyền thuyết dân tộc xa xưa.

Tri ân những gia đình có công với cách mạng, sáng 2/3, 7 đoàn cán bộ các cấp của thành phố, Ban tổ chức Ngày hội văn hóa người Hoa đã đến thăm các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, di tích lịch sử văn hóa người Hoa trên địa bàn thành phố.

Trong căn phòng treo kín các bằng khen, bằng Tổ quốc ghi công… của gia đình ông Giang Quảng, cả chủ và khách đều rưng rưng lệ khi nhắc về ngày kinh hoàng 8/4/1975: 11 người thân thích của gia đình họ Giang gồm mẹ, con đẻ, con dâu, cháu nội cùng tham gia công tác tình báo thuộc cụm A16, A17 đồng loạt bị địch bắt và giết hại tại rừng Sác, thị trấn RoKaKong, tỉnh Cangđan, Campuchia.

Trước đó, cha và anh của ông Giang Đông đã hi sinh trong quá trình tham gia kháng chiến năm 1968, 1972. Bản thân ông Giang Đông cũng là cán bộ đơn vị đặc công biệt động 367, bị địch bắt và kết án tử hình năm 1972 tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia nhưng đã vượt ngục thành công.

Biến đau thương thành hành động, từ "cõi chết" trở về, ông tiếp tục chuyển về công tác tại đoàn đặc công biệt động, đơn vị tình báo E367 thuộc Cục II, Bộ Tư lệnh miền Đông, trực tiếp chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh Dinh Độc Lập. Bộ "sưu tập" những chiến công của ông hiện nay là hàng chục huân, huy chương do Nhà nước trao tặng: Huân chương chiến công hạng Nhì, Ba, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì…

Ông Giang Đông xúc động nói, qua 3 cuộc chiến tranh chống đế quốc, thực dân giữ nước, 4 thế hệ trong đại gia đình họ Giang cùng tham gia kháng chiến, đến nay đã có 4 người đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 13 liệt sĩ. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi đau, là sự mất mát to lớn của gia đình, nhưng đã tham gia hoạt động cách mạng là sẵn sàng chấp nhận hy sinh…

Tại nhà bảo tàng truyền thống cách mạng người Hoa, Nhà in Công nhân bí mật thời kỳ kháng chiến, đoàn đại biểu và các đoàn viên thanh niên còn được "mục sở thị" nhiều tư liệu quý giá về những chiến sĩ, tổ chức hoạt động cách mạng cũng như phát triển kinh tế, văn hóa người Hoa tại Việt Nam, những căn hầm bí mật ngay dưới gầm giường, lò bếp từng là nơi nuôi giấu nhiều vị lãnh đạo cao cấp của đất nước…

Trước đề nghị bất chợt của người hướng dẫn viên trẻ, cuộc hành trình tìm về với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc đã kết thúc trong sự xúc động và sôi nổi: lãnh đạo, tất cả khách tham quan và đoàn viên thanh niên cùng vỗ tay, hòa nhịp trong khúc ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"…

N.Hoa
.
.
.