Tình yêu không tồn tại ở Thâm Quyến?
“Người tình Thâm Quyến” không đơn giản là một câu chuyện tình yêu, đó còn là một bản ca buồn về phố thị phồn hoa, về một mảnh đất mà tình yêu thật khó trổ hoa kết trái, nơi sự chân thành hình như biệt vô tăm tích bởi muôn ngàn dục vọng, toan tính của con người…
Mạch chính xuyên suốt tiểu thuyết “Người tình Thâm Quyến” là câu chuyện tình ái của cô gái tài sắc, đầy cá tính - Lưu Tuyết Đình. So với bạn bè cùng trang lứa, Tuyết Đình nổi bật hơn hẳn bởi vẻ đẹp gợi cảm, sức quyến rũ mê hồn và thái độ dường như có phần khinh bạc, thờ ơ với mọi sự trên đời.
Với những ưu điểm riêng, Tuyết Đình có thể dễ dàng có được cuộc sống như cô mong muốn. Rất nhiều chàng trai có địa vị, tài năng theo đuổi cô. Biết bao người thầm yêu trộm nhớ cô mà không dám tỏ bày nhưng cũng không thể nào xóa được hình bóng cô khỏi tâm trí của họ. Trong số đó, Bành Nhất Phong - một chàng trai thuộc típ người công chức được dân Thâm Quyến yêu mến, có những người con gái theo đuổi đủ xếp được thành một hàng dài - đã được Lưu Tuyết Đình lựa chọn, là người yêu chính thức trên danh nghĩa và là chồng sắp cưới của Tuyết Đình.
Số phận tưởng như đã an bài với cô. Nhưng sâu trong thâm tâm, Tuyết Đình không thoả mãn với những gì quá bình ổn, bằng phẳng, nhạt nhẽo của cuộc sống hiện tại. Tuyết Đình vẫn quan hệ với những người khác, vẫn không ngừng tìm kiếm người đàn ông của đời mình, rồi lại càng chìm sâu vào tuyệt vọng, trống rỗng, chán nản, vô vị.
Sự xuất hiện của Phạm Chí Huân khiến cho Tuyết Đình thực sự đổi khác. Chí Huân là một đại gia của Bắc Kinh mà Tuyết Đình quen qua mạng. Chí Huân không giống với những người đàn ông khác thường tôn sùng Tuyết Đình thái quá nhưng lại không đủ tinh tế để hiểu những mong ước thực sự của cô. Chính vì vậy, vẻ ngoài đẹp trai, phong độ, sự mạnh mẽ, bản lĩnh, phong lưu toát lên từ Chí Huân khiến Tuyết Đình rung động, thương yêu, thậm chí ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày, Tuyết Đình biết chuyện Chí Huân đã có vợ. Tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trong cô. Cô từng ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự của đời mình, hoá ra, đó chỉ là một cuộc đổi chác không hơn không kém. Chí Huân yêu cô, nhưng tình yêu ấy vẫn “xếp sau” những toan tính và khao khát mãnh liệt về một đứa con riêng, điều mà Vương Hồng - vợ anh ta không thể mang lại.
Càng ngày, những thủ đoạn của Chí Huân càng khiến Tuyết Đình hiểu rằng, tình yêu mà cô thực sự mong đợi và không ngừng kiếm tìm hình như không thể tồn tại ở Thâm Quyến phồn hoa này… Chỉ có điều, cô bất lực không thể nào chôn vùi tình yêu của chính mình. Ngay cả khi Chí Huân ích kỉ, thủ đoạn, ngay cả khi Chí Huân tàn nhẫn, cô vẫn yêu Chí Huân, yêu mù quáng, yêu đau khổ…
Nhưng “Người tình Thâm Quyến” không chỉ xoay quanh câu chuyện ngoại tình duy nhất ấy. Bên cạnh đôi Tuyết Đình - Chí Huân, còn có nhiều cặp tình nhân khác như Hà Vận - Lí Chiêu, Ngữ Yên với những người tình khác của cô, chồng Ngữ Yên với mối tình đồng tính vụng trộm…
Song không nhân vật nào trong thế giới tiểu thuyết của Tịnh Như thoát khỏi nỗi cô đơn, sự thất vọng và tuyệt vọng trong tình yêu của họ. Tất cả họ đều đánh mất đi sự thành thật, tình yêu trở nên vô nghĩa, tầm thường, những mối tình hình thành như là kết quả phép cộng của bao toan tính đời thường. Họ không ngừng lừa dối nhau, lừa dối chính bản thân mình trong biết bao ảo mộng hão huyền rồi cay đắng, xót xa khi chợt tỉnh ngộ.
Mỗi cuộc đời, mỗi thân phận cứ dần hiện lên thật tự nhiên, chân thực. Những nụ cười không che giấu nổi giọt nước mắt cay đắng. Hạnh phúc giả tạo mà con người cố tô vẽ cho cuộc đời của chính mình để thể hiện với người khác càng khiến con người thê thảm hơn trong bi kịch của chính mình. Thiếu sự đồng điệu, cảm thông, con người trở nên xa lạ, tàn nhẫn và ích kỉ với nhau… Sự tan vỡ của biết bao mộng ước của họ tạo nên gương mặt buồn thăm thẳm của phố thị. Thâm Quyến lấp lánh, hào nhoáng là vậy, nhưng thực chất chỉ là sa mạc hoang vu của tình yêu như lời bài ca về nó:
“Thành phố này là một sa mạc phồn hoa
Chỉ thích hợp với việc phô bày kiêu sa
Vì những con người đau thương lang thang đầy đường
Đang tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc
Tình yêu chỉ nằm trong truyền thuyết
Chẳng thể ra hoa, chẳng mong kết quả…”
Tất nhiên, sự cuốn hút của “Người tình Thâm Quyến” không phải chỉ ở câu chuyện chân thực về những mảnh đời, những số phận, không phải chỉ nhờ mang đến cho người đọc sự trải nghiệm phong phú những cảnh ngộ có thể đang tồn tại đâu đó trong cuộc sống thực… Tiểu thuyết buồn về mối tình Thâm Quyến này, còn hấp dẫn người đọc bởi cách kể chuyện giàu kịch tính và sinh động. Những tình tiết trong cuộc đời của nhân vật luôn khiến chúng ta bất ngờ, không thể đoán trước. Thêm nữa, bên cạnh lời kể của tác giả, lời thoại của nhân vật, là rất nhiều nhắn nhủ tác giả rút ra từ chính những cảnh ngộ mà nhân vật đang trải nghiệm, khiến cho những thông điệp về cách sống, lẽ sống trở nên thật gần gũi, thấm thía.
Cuối cùng, chính chất hiện thực, kịch tính trong tác phẩm khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, nếu trong một ngày không xa, “Người tình Thâm Quyến” của Tịnh Như được chuyển thể thành phim truyện, thì điều đó chắc chắn không hề là một bất ngờ…
Người tình Thâm Quyến (Tác giả: Âu Dương Tịnh Như - Dịch giả: Trần Thị Phương Thu) NXB Văn học và Công ty Sách Bách Việt ấn hành Giá: 56.000 đồng
