Tìm thấy thêm một tác phẩm của nữ sĩ Hy Lạp Sappho
Nữ sĩ cổ đại Sappho là một trong những nhân vật vừa mang tính lịch sử vừa mang tính truyền thuyết của nền văn minh Hy Lạp xưa. Bà từng được đánh giá là nữ sĩ kiệt xuất nhất của mọi thời mà chính Platon đã gọi là "nàng thơ thứ 10". Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ có trong tay 3 bài thơ hoàn chỉnh của Sappho. Việc tìm thấy thêm một tác phẩm của Sappho là một thành công quý hiếm.
Sách xưa kể lại, thời cổ đại, dân chúng đã nhớ thơ của Sappho trong suốt mấy thế kỷ liền. Tuy nhiên, bèo trôi nước chảy, các văn bản có ghi thơ bà dần dà thất lạc. Ngoài ba bài thơ hoàn chỉnh, người đời sau chỉ sưu tầm được có 63 câu thơ trọn vẹn và 21 khổ thơ trọn vẹn của Sappho. Chính vì thế nên thông tin về việc các nhà khoa học vừa tìm được thêm một bài thơ hoàn chỉnh của Sappho đã được dư luận rất chú ý.
Số là, từ năm 1922, người ta đã hay rằng, trên giấy chỉ thảo Oxyrhynchus (thế kỷ thứ III sau Công nguyên) có ghi phần cuối của một số dòng trong bài thơ chưa từng được biết đến của Sappho. Mãi tới năm ngoái, hai nhà nghiên cứu văn học Michael Gronewald và Robert Daniel đã chứng minh được rằng, một phần khác của bài thơ đó đang nằm trên giấy chỉ thảo thuộc thế kỷ III đang được lưu giữ trong bộ sưu tập của Trường Đại học Tổng hợp
Trong bài thơ trữ tình mới này, Sappho khóc tiếc cho tuổi trẻ đã qua của mình và lý giải nỗi đau của con người đang phải già đi bằng truyền thuyết về nữ thần Bình minh Dawn và ý trung nhân Tithonus của mình. Dawn đã khẩn cầu thần Zeus tặng cho Tithonus cuộc sống vĩnh cửu nhưng lại quên xin cho chàng một tuổi xuân vĩnh viễn. Kết cục là nữ thần Bình minh đã phải biến "ông già vĩnh cửu" thành chú ve mùa hè... Đã già rồi mà sống quá lâu quả thực là một thảm họa chứ không phải là phúc lộc nữa
