Tiểu thuyết mới của Gabriel Garcia Marquez

Chủ Nhật, 14/12/2008, 09:55
Nhà văn Columbia lừng danh, giải Nobel văn học năm 1982, Gabriel Garcia Marquez đang viết một cuốn tiểu thuyết mới. Thông tin này vừa được báo Anh The Guardian loan đi, dựa trên tiết lộ của nhà văn Plinio Apuleyo Mendoza, một người bạn gần gụi của Marquez.

Đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu. Theo lời của nhà văn Mendoza, "Marquez đã viết bốn bản thảo khác nhau và hiện nay đang lựa lấy những gì hay nhất từ bốn bản thảo đó để xây dựng phương án cuối cùng của tiểu thuyết". Trong giai đoạn hiện nay, nhà văn 82 tuổi, tác giả của tiểu thuyết lừng danh "Trăm năm cô đơn" rất nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Những tin đồn về cuốn tiểu thuyết mới của Marquez đã được loan đi từ tháng 5/2008, khi một người bạn khác của nhà văn là nhà báo Dario Arismendi kể rằng, Marquez đã hoàn thành một tiểu thuyết dày 250 trang về tình yêu.

Tuy nhiên, các đại diện văn chương của ông lại tuyên bố rằng, hiện nay nhà văn còn chưa quyết định ngày công bố tác phẩm mới. Hai năm trước đây, chính Marquez đã nói rằng ông sẽ không viết văn thêm nữa. Khi đó, năm 2006, Marquez tiết lộ rằng, lần đầu tiên trong đời, suốt cả một năm trời ông không viết được một dòng nào cả.

Tuy nhiên, hiện nay Marquez lại nói rằng, khoảng thời gian "giải lao" không cố ý của ông đã xảy ra không chỉ vì thiếu cảm hứng mà là thiếu nhiệt tình: "Tôi chưa bao giờ vấp phải vấn đề thiếu cốt truyện. Đơn giản là vì người ta nhận thấy rằng, tôi không còn dồn tâm huyết của tôi vào các tác phẩm nữa".

Tác phẩm gần đây nhất của Marquez được xuất bản là tiểu thuyết "Memoria de Mis Putas Tristes" được xuất bản tháng 10/2004. Nhà văn cũng đã bỏ dở bộ hồi ký ba tập "Sống để kể lại" của mình: tập một đã được xuất bản năm 2002 nhưng các tập sau thì cho tới hôm nay vẫn chưa được viết

Hương Mơ
.
.
.